Tưởng niệm anh linh liệt sỹ và nhân dân hy sinh trong chiến thắng trận đầu

Ngày 1/8, tại vùng biển Cửa Lục, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Quân chủng Hải quân và tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và nhân dân đã chiến đấu anh dũng, hy sinh trong trận đánh ngày 2&5/8/1964.

Những ngày đầu tháng tám lịch sử, hàng chục cựu chiến binh, dân quân tự vệ là nhân chứng của chiến thắng trận đầu của hải quân nhân dân Việt Nam ngày mùng 2 và 5/8/1964 đã có mặt tại Cửa Lục để thả xuống biển những nhành hoa cúc, những cánh hạc trắng, tưởng nhớ đồng đội đã anh dũng hy sinh trong trận chiến đầy cam go.

Ông Cao Trọng Đoan, pháo thủ trên tàu 142, phân đội 3, làm nhiệm vụ hộ tống tàu phóng lôi, đánh tàu Ma Đốc của Mỹ xúc động chia sẻ: "Tôi là pháo thủ số 1 hộ tống 3 tàu phóng lôi, đánh tàu Ma Đốc. Chính anh hùng liệt sỹ Đặng Đình Đống bị thương trước khi đưa lên bờ còn hỏi tàu có còn không, sau đó lên bờ thì đồng chí mất. Hôm nay có mặt tại đây thả hoa tại vùng biển này tôi nhớ về ký ức ngày xưa, trong trận đánh đó, khi đó tôi mới 2 năm tuổi quân thôi. Và nhớ về những đồng đội của tôi đã hy sinh trong trận đấu đó. Và hôm nay là cái ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời lính của tôi".

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân đọc diễn văn tưởng niệm

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân đọc diễn văn tưởng niệm

Cách đây 60 năm, vào ngày 5/8/1964, vùng biển Quảng Ninh đã hứng chịu trận không kích điên cuồng của đế quốc Mỹ. Nhưng cũng tại trận địa này, các cán bộ chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam, khi đó lực lượng còn non trẻ, mới thành lập được 9 năm đã dũng cảm, ngoan cường đánh trả máy bay Mỹ. Cùng với quân dân miền Bắc đã làm nên chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Chuẩn đô đốc Trần Xuân Văn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 1 Hải quân cho biết: "Chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam và quân dân miền Bắc có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, đã giáo dục thế hệ chúng tôi học tập các kinh nghiệm của bao thế hệ cha anh. Chúng tôi chọn sông biển là chiến trường, tàu thuyền là vũ khí, đoàn kết thống nhất một lòng, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc".

Các đại biểu dâng hương

Các đại biểu dâng hương

Các cựu chiến binh thăm lại vùng biển Cửa Lục

Các cựu chiến binh thăm lại vùng biển Cửa Lục

Cánh hạc mang theo niềm thương nhớ đồng đội

Cánh hạc mang theo niềm thương nhớ đồng đội

Trong trận chiến đấu ác liệt đánh đuổi tàu Ma-đốc và máy bay của Mỹ 60 năm trước đã có 78 cán bộ, chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam anh dũng hy sinh. Máu của các anh đã thấm đẫm, hòa quyện vào biển khơi. Hôm nay, những nhành hoa lần lượt được thả xuống biển trong niềm tiếc thương vô hạn, mang theo sự cảm phục, lòng biết ơn của những người ở lại, và thế hệ hôm nay đang tiếp bước cha anh trong bước đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hương Giang/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tuong-niem-anh-linh-liet-sy-va-nhan-dan-hy-sinh-trong-chien-thang-tran-dau-post1111623.vov