Tưởng niệm, cầu siêu những người tử vong vì Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang

Chiều 9/4 tại Nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) quận Long Biên phối hợp cùng bệnh viện Đa khoa Đức Giang tổ chức lễ tưởng niệm cầu siêu cho đồng bào tử vong vì dịch Covid-19.

Trong đại dịch Covid-19, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang là một trong những bệnh viện của thành phố Hà Nội được phân nhiệm vụ tiếp nhận thu dung điều trị người bệnh Covid-19. Đội ngũ y, bác sĩ nơi đây đã nỗ lực hết mình để giành giật sự sống cho các bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2.

Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng ban trị sự GHPG TP. Hà Nội chủ trì buổi lễ tưởng niệm.

Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng ban trị sự GHPG TP. Hà Nội chủ trì buổi lễ tưởng niệm.

Với những người ở tuyến đầu có những nỗi đau không gì bù đắp được đó là không cứu nổi đồng bào của mình. Bởi dịch bệnh chưa có tiền lệ, lây lan nhanh, cực kỳ nguy hiểm. Tại bệnh viện, tính đến thời điểm 5/4/2022 đã có 4.225 người nhiễm Covid-19 được điều trị và hơn 400 bệnh nhân tử vong.

Đại biểu tham dự lễ tưởng niệm thắp nén tâm nhang tới đồng bảo tử vong vì dịch Covid-19.

Đại biểu tham dự lễ tưởng niệm thắp nén tâm nhang tới đồng bảo tử vong vì dịch Covid-19.

Nhằm xoa dịu nỗi đau thương mất mát đó, Ban Trị sự GHPG quận Long Biên phối hợp cùng bệnh viện Đa khoa Đức Giang tổ chức lễ tưởng niệm cầu siêu cho đồng bào tử vong vì dịch bệnh.

Tham dự lễ tưởng niệm những người tử vong vì dịch Covid-19 có Chư Tôn đức Ban trị sự Phật giáo Long Biên; lãnh đạo quận ủy, UBND quận Long Biên; lãnh đạo bệnh viện Đa khoa Đức Giang và thân nhân các gia đình có nạn nhân mất vì Covid-19.

Ông Nguyễn Văn Thường - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang chia sẻ tại buổi lễ.

Ông Nguyễn Văn Thường - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang chia sẻ tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thường - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết, do dịch bệnh quá ác liệt nên mặc dù rất cố gắng có nhiều người khi đã mất chưa được tổ chức lễ tang chu đáo theo phong tục tập quán để lại nỗi day dứt trong lòng người thân và cán bộ nhân viên bệnh viện.

Vì thế trong buổi lễ tưởng niệm này, ông Thường đã bày tỏ lòng thành kính với các gia đình có bệnh nhân tử vong tại bệnh viện Đa khoa Đức Giang trong đại dịch Covid-19 và nguyện cầu cho các linh hồn người đã mất được siêu thoát, an giấc ngàn thu về cõi vĩnh hằng.

Ông Nguyễn Quốc Long – Trưởng ban Dân vận Quận ủy Long Biên chia sẻ những đau thương, mất mát vô cùng to lớn của các gia đình có người thân mất vì đại dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Quốc Long – Trưởng ban Dân vận Quận ủy Long Biên chia sẻ những đau thương, mất mát vô cùng to lớn của các gia đình có người thân mất vì đại dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Quốc Long – Trưởng ban Dân vận Quận ủy Long Biên cùng chia sẻ những đau thương, mất mát vô cùng to lớn của các gia đình có người thân mất vì đại dịch Covid-19 và mong các gia đình nén đau thương, vượt qua sự mất mát quá lớn này, để dần trở lại cuộc sống bình thường trong điều kiện mới.

Thân nhân có người mất vì Covid-19 tham dự buổi lễ.

Thân nhân có người mất vì Covid-19 tham dự buổi lễ.

Với những thân nhân có người mất vì dịch Covid-19, lễ tưởng niệm như một lời an ủi, động viên giúp người thân của họ có thể an tâm yên nghỉ dưới suối vàng.

Trong buổi lễ, chị Nguyễn Thị Thoa (quận Ba Đình) không khỏi xúc động khi nhớ về cảnh mẹ chồng và chồng ra đi không có người thân thích bên cạnh. Được biết 2 người thân của chị tử vong vì Covid-19.

Chị Nguyễn Thị Thoa - quận Ba Đình (bìa trái) xúc động tại buổi lễ.

Chị Nguyễn Thị Thoa - quận Ba Đình (bìa trái) xúc động tại buổi lễ.

"Chồng tôi đi sau mẹ tôi chỉ có 4 ngày. Cả 2 người đều điều trị ở bệnh viện Đức Giang. Khi chồng và mẹ chồng mất đều không có người thân bên cạnh, vì thế nhân buổi lễ này tôi chỉ có một nguyện vọng duy nhất là mong linh hồn của chồng và mẹ chồng được siêu sinh tịnh độ", chị Thoa chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Phú tham dự buổi lễ.

Ông Nguyễn Văn Phú tham dự buổi lễ.

Dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của ông Nguyễn Văn Chất - cha của ông Nguyễn Văn Phú (Sóc Sơn, Hà Nội). Đây là nỗi đau thương để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng con, cháu.

Thay mặt cho bà con cùng cảnh ngộ với gia đình, ông Phú cảm ơn Hội đồng Trị sự GHPG Long Biên, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã tổ chức buổi lễ cầu siêu hôm nay để người ra đi được thanh thản./.

Nguyễn Hà/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tuong-niem-cau-sieu-nhung-nguoi-tu-vong-vi-covid-19-tai-benh-vien-da-khoa-duc-giang-post936113.vov