Tưởng rằng đã quên

Ngày 25-5, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Quốc Ngọc (1992, trú thôn Nam Hà, xã Bình Dương, H. Thăng Bình, Quảng Nam) để điều tra, xử lý về tội “Cướp giật tài sản”. Ngọc là thủ phạm gây án cướp từ năm 2017, sau đó cao chạy xa bay để trốn tránh sự truy xét của cơ quan Công an. Sau 3 năm mai danh, ẩn tích, Ngọc tưởng rằng chuyện phạm pháp của mình đã chìm vào quên lãng, song điều hắn không ngờ là vừa đặt chân về quê đã bị Đội CSHS CAQ Cẩm Lệ bắt giữ.

Trần Quốc Ngọc.

Trần Quốc Ngọc.

Năm 2017, Ngọc từ Quảng Nam ra Đà Nẵng hành nghề lao động phổ thông và thuê phòng ở chung với Nguyễn Văn Nhật (1994, trú H.Quế Sơn, Quảng Nam). Thời gian này, Ngọc ăn chơi, cờ bạc nên phát sinh một khoản nợ lớn, không có khả năng chi trả. Trong lúc bí bách, Ngọc nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản bán lấy tiền để trả nợ.

16 giờ 30 ngày 1-8-2017, Ngọc mượn xe máy hiệu Sirius BKS 92H5-3410 của Nhật làm phương tiện đi cướp giật tài sản. Có xe, Ngọc đi dọc tuyến Cách Mạng Tháng Tám với ý định tìm cửa hàng bán ĐTDĐ nào sơ hở và chờ trời tối để dễ thực hiện hành vi cướp giật. Đến 20 giờ 20 cùng ngày, Ngọc đến cửa hàng bán ĐTDĐ tại số 353- Cách Mạng Tháng Tám (thuộc P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ) của anh Nguyễn Duy Cường (1979, trú P. Hòa Thọ Đông) giả vờ hỏi mua 1 chiếc ĐTDĐ hiệu Samsung J7 Prime màu vàng.

Trả giá xong, Ngọc nói với chủ tiệm: “Lấy cục sạc rồi em trả tiền”. Lúc anh Cường lúi húi lấy linh kiện thì Ngọc cầm điện thoại chạy ra ngoài nổ máy xe nhanh chóng tẩu thoát. Ngọc chạy được một đoạn khoảng 3m thì bị anh Cường đuổi theo kịp và nắm phía sau xe kéo lại. Bị mất đà, ngã xuống đường, Ngọc đứng dậy vứt xe và điện thoại lại hiện trường, chạy thoát về phòng trọ, lấy giấy tờ tùy thân rồi trốn vào TP Hồ Chí Minh.

Nhận tin báo từ bị hại, CAP Hòa Thọ Đông phối hợp Đội CSHS CAQ Cẩm Lệ vào cuộc xác minh. Truy xét theo BKS xe gây án, CAQ Cẩm Lệ xác định Ngọc chính là thủ phạm vụ cướp nên đã khởi tố vụ án, tổ chức lực lượng xác minh truy bắt. Tuy nhiên, Ngọc trốn vào TPHCM, sau đó di chuyển đi nhiều nơi như Quảng Nam, Đà Nẵng, Tây Nguyên để mưu sinh bằng nghề lao động phổ thông.

Mãi đến đầu năm 2020, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, cả nước thực hiện cách ly xã hội để chống dịch, Ngọc không có việc làm và cũng không tìm được chỗ thuê trọ. Ngọc nghĩ thầm trong bụng là sau 3 năm lang bạt khắp nơi, thể nào chuyện phạm tội của mình ở Đà Nẵng cũng sẽ chìm vào quên lãng nên mới quyết định hồi hương. Nhưng Ngọc đã lầm, khi hắn vừa về quê nhà ở xã Bình Dương thì bị CAQ Cẩm Lệ bắt giữ để xử lý theo luật định.

NGUYÊN THẢO

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_225364_tuong-rang-da-quen.aspx