Tuyên án nhóm thổi giá đất lên 30 tỉ đồng/m2 ở Hà Nội

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn nhận tội, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt và thừa nhận việc đấu giá đất 30 tỉ đồng/m2 là để giữ lại những mảnh đất mình thích.

Trưa 6-3, sau nửa ngày xét xử, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Tuấn mức án 36 tháng tù về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.

Cùng tội danh, các bị cáo Ngô Văn Dương bị xử phạt 30 tháng tù, Nguyễn Đức Thành 24 tháng tù, Nguyễn Thị Quỳnh Liên 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Nguyễn Thế Trung 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Nguyễn Thế Quân 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

 Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: ĐT

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: ĐT

Theo cáo buộc, tháng 11- 2024, 58 thửa đất tại xã Quang Tiến (huyện Sóc Sơn) được đưa ra đấu giá. 6 bị cáo lên kế hoạch thao túng đấu giá, bằng việc trả giá cao bất thường từ 59 triệu - 30 tỉ đồng/m2, rồi bỏ cuộc giữa chừng.

Hành vi trên khiến cuộc đấu giá buộc phải tạm dừng, gây thiệt hại cho công ty đấu giá hơn 252 triệu đồng và thiệt hại cho 230 người mua hồ sơ tham gia đấu giá với số tiền hơn 165 triệu đồng...

Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Ngọc Tuấn thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Theo đó, khi biết tin về việc tổ chức đấu giá đất, biết khu này gần khu công nghiệp Nội Bài, có tiềm năng tăng giá, nên bị cáo có dự định mua được 1-2 thửa để ở hoặc đầu tư kiếm lời.

Bị cáo gọi điện tới Công ty đấu giá hợp danh Thanh Xuân, đơn vị tổ chức đấu giá để hỏi thông tin, quy chế. Sau đó, nhóm bị cáo lên kế hoạch nếu không đủ khả năng tài chính thì sẽ “phá” cuộc đấu giá, bằng cách ở vòng 5 trả giá thật cao rồi đến vòng cuối bỏ cuộc, khiến cuộc đấu giá phải dừng và tổ chức lại vào lần sau.

Về việc trả giá tới 30 tỉ đồng/m2, bị cáo Tuấn khai theo bị cáo một m2 đất ở khu vực này tối đa khoảng 40 triệu đồng/m2. Bị cáo trả giá cao để giữ lại những thửa đất mà mình thích cho phiên đấu giá sau.

Đến nay, bị cáo bày tỏ ân hận, ăn năn, hối lỗi, đã nhận thức hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật, mong được tha thứ, cho hưởng khoan hồng.

Bị cáo Ngô Văn Dương khai sau khi cuộc đấu giá gây xôn xao dư luận, Tuấn nói khi gặp báo chí sẽ giới thiệu mình là người siêu giàu, hoàn toàn có khả năng tài chính, muốn làm một phi vụ “chấn động địa cầu”. Tuấn còn dặn mỗi người phải khai một hướng khác nhau để đánh lạc hướng CQĐT.

Tuy nhiên, nhận thấy hành vi của bản thân “chắc chắn là phạm tội rồi” và cũng sợ bị xử lý, Dương cùng một số bị cáo đã ra đầu thú. Tới nay, các bị cáo đều bày tỏ sự thành khẩn, hối lỗi, tha thiết xin hưởng mức án nhẹ, sớm trở về với gia đình và xã hội.

Bị hại là Công ty đấu giá hợp danh Thanh Xuân cho hay, hành vi của 6 bị cáo khiến 36/58 thửa đất không thể đấu giá thành công. Theo tính toán, chi phí mà doanh nghiệp này đã bỏ ra cho phiên đấu giá là hơn 252 triệu đồng. Đến nay, các bị cáo đã nộp khắc phục toàn bộ.

Tuy vậy, đại diện công ty đấu giá nói thiệt hại từ vụ án không chỉ là tiền, đến nay công ty vẫn đang phải giải quyết hậu quả, tiếp tục tổ chức đấu giá nốt các thửa đất còn lại, để được thanh toán hợp đồng chi phí đấu giá.

Chưa kể, hành vi của các bị cáo còn ảnh hưởng đến thời gian, công sức của khách hàng tham gia đấu giá, gây tiêu cực đến tâm lý xã hội và hoạt động đấu giá nói chung.

Đại diện Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn cho rằng, hành vi của 6 bị cáo không chỉ gây bức xúc cho người dân. Một số cuộc đấu giá khác cũng bị phá, nhưng cuộc này là nghiêm trọng nhất. Việc các bị cáo trả giá lên tới 30 tỉ đồng/m2 đất là vô lý, thể hiện sự coi thường pháp luật.

BÙI TRANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/tuyen-an-nhom-thoi-gia-dat-len-30-ti-dongm2-o-ha-noi-post837641.html