Tuyên án tử hình kẻ sát hại anh họ vì mâu thuẫn nhỏ
Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đà (sinh năm 1977, trú tại thôn Khánh, xã Hiệp Hòa) mức án tử hình về tội 'giết người'. Nguyên nhân của vụ án mạng đau lòng bắt nguồn từ mâu thuẫn nhỏ trong việc làm rãnh thoát nước với người em họ là anh Nguyễn Hoàng Phi (sinh năm 1980 ở cùng địa chỉ).
Theo cáo trạng, ngày 5/2/2025, Đà bán cho anh Phi một thửa đất vườn rộng khoảng 30 m² với giá 95 triệu đồng. Khi mua bán, hai bên có thỏa thuận miệng rằng Đà sẽ được làm một rãnh thoát nước chảy qua phần đất đã bán khi xây tường bao và anh Phi cũng đồng ý. Tuy nhiên, chỉ 3 ngày sau, sáng 8/2, khi Đà nhắc lại việc này thì anh Phi bất ngờ thay đổi ý kiến, không cho đào mương qua đất của mình. Hai bên xảy ra cãi vã. Bức xúc, cho rằng anh Phi không giữ lời hứa và còn thách thức, Đà không kiềm chế được cơn nóng giận, vào nhà lấy con dao nhọn đâm, chém liên tiếp khiến anh Phi ngã gục.

Bị cáo Nguyễn Văn Đà tại tòa.
Chưa dừng lại, Đà còn dùng gạch đập vào mặt nạn nhân khiến anh Phi tử vong tại chỗ. Sau đó hắn dùng chính con dao gây án tự đâm vào bụng hòng tự sát để kết thúc mọi chuyện nhưng được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời và bị bắt giữ sau đó.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo thể hiện tính côn đồ, coi thường tính mạng người khác, cố tình thực hiện tội phạm đến cùng. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, do đó cần có một bản án nghiêm khắc để răn đe.
Về trách nhiệm dân sự, ngoài 120 triệu đồng đã bồi thường, tòa buộc bị cáo phải tiếp tục bồi thường hơn 193 triệu đồng chi phí mai táng, tổn thất tinh thần và cấp dưỡng hằng tháng cho các con cùng bố của nạn nhân.
Sau quá trình nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đà mức án tử hình. Bản án là hồi chuông cảnh tỉnh đắt giá cho xã hội: Đừng vì một phút nóng giận, một mâu thuẫn đời thường mà cướp đi sinh mạng một con người.












