Tuyển Anh thua Hy Lạp: Mớ hỗn độn thời hậu Southgate

Tuyển Anh thua Hy Lạp 1-2 ngay trên sân nhà Wembley, mang hình ảnh một mớ hỗn độn dù đã chia tay Gareth Southgate.

Chỉ đẹp trên lý thuyết

Khán đài Wembley chào đón 79.012 khán giả đến xem trận đấu giữa Anh và Hy Lạp trong khuôn khổ bảng 2 League B, UEFA Nations League 2024-25.

Sau chung kết EURO 2024, Gareth Southgate phải ra đi. LĐBĐ Anh chưa tìm được HLV trưởng mới và Lee Carsley được bổ nhiệm tạm quyền trong lúc đang làm nhiệm vụ với U21.

Các ngôi sao của Anh có trận rất tệ. Ảnh: The Guardian

Các ngôi sao của Anh có trận rất tệ. Ảnh: The Guardian

Lee Carsley là thuyền trưởng giúp U21 Anh đăng quang U21 châu Âu 2023, chức vô địch thứ 3 trong lịch sử của đội và là danh hiệu đầu tiên kể từ 1984 (lần đầu năm 1982).

Ngay lập tức Carsley thổi vào tuyển Anh làn gió trẻ, xây dựng đội hình với những nhân tố từng gặt hái thành công tại Romania năm ngoái, như cầu thủ xuất sắc nhất Anthony Gordon, Levi Colwill, Noni Madueke...

Sau khi ra mắt thắng Ireland và Phần Lan với cùng kết quả 2-0, Carsley đón sự trở lại của Cole Pamer - cũng là nhà vô địch U21 châu Âu, cùng Jude Bellingham - ngôi sao người Anh có giá trị nhất. Cả hai vắng mặt tháng trước vì chấn thương.

Trong cuộc tiếp đón Hy Lạp, người hâm mộ có mặt ở sân Wembley phấn khích khi đội hình xuất phát của Anh vừa được công bố.

Đó là đội ngũ mà các CĐV luôn khao khát. Carsley bố trí đội hình siêu tấn công với những Bellingham, Foden, Gordon, Palmer và Bukayo Saka. Hỗ trợ cho họ có Declan Rice.

Giá trị 11 cầu thủ đá chính của Anh lên đến 960 triệu euro (khoảng 804 triệu bảng), theo đánh giá của Transfermarkt. Đây là con số kỷ lục với một ĐTQG, hơn gấp đôi giá trị của Hy Lạp (94,2).

Bàn thắng của Bellingham không nhiều ý nghĩa. Ảnh: The Guardian

Bàn thắng của Bellingham không nhiều ý nghĩa. Ảnh: The Guardian

Tuy nhiên, sự phấn khích của các CĐV sớm trở thành nỗi thất vọng khi chứng kiến đội nhà thi đấu nhạt nhòa. Sự kết hợp giữa họ dường như chỉ hiệu quả trên PlayStation, thay vì trên sân cỏ.

Anh không thể kiểm soát thế trận và thiếu uy quyền nơi hàng tiền vệ. Đồng thời, hàng thủ "Tam sư" luôn vất vả khi đối thủ hạng 48 thế giới tấn công. Đội ngũ của Carsley dễ dàng bị xé toạc chỉ với một vài đường bóng.

Mớ hỗn độn

Hiệp 1 trận đấu ở Wembley trôi qua với việc Anh may mắn không thủng lưới, nổi bật la pha Colwill nỗ lực phá bóng ngay trên vạch khung thành.

Khi hiệp 2 vừa bắt đầu, Vangelis Pavlidis khuất phục thủ môn Pickford. Đó là kết quả họp lý sau khi các cầu thủ khách nhiều lần tung đòn cảnh báo.

Cả tác giả bàn thắng và Koulierakis - người kiến tạo - đều thoải mái xử lý bóng như chỗ không người, dù thực tế vây quanh họ là rất đông cầu thủ áo trắng. Khả năng phòng ngự của Anh là thảm họa. Stones, Alexander-Arnold và Rice đá rất tệ.

Anh tránh được bàn thua thứ 2 khi cầu thủ Hy Lạp dứt điểm trong tư thế việt vị. Sau đó, Bellingham gỡ hòa 1-1 ở phút 87 nhưng không có nhiều ý nghĩa.

Bởi vì, thảm họa trong phòng ngự của Anh để cho Pavlidis hoàn tất cú đúp trong thời gian bù giờ. Hy Lạp, đội vắng mặt trong 5 giải đấu lớn gần nhất (World Cup 2018, 2022; EURO 2016, 2020 và 2024), có chiến thắng mang tính lịch sử.

Lee Carsley nhìn tuyển Anh thua trận và "hy vọng trở lại U21". Ảnh: Shutterstock

Lee Carsley nhìn tuyển Anh thua trận và "hy vọng trở lại U21". Ảnh: Shutterstock

Cây bút David Hytner của The Guardian bình luận Anh là "mớ hỗn độn". Trong khi Carsley mò mẫm tìm giải pháp thì các cầu thủ thiếu gắn kết, không có sự linh hoạt khi vận hành.

Sau khi Southgate đã chia tay, mọi thứ ở tuyển Anh vẫn rất mơ hồ. Ngay chính LĐBĐ Anh (FA) cũng mờ mịt về dự án xây dựng đội tuyển, thể hiện qua những khó khăn trong việc tìm kiếm HLV trưởng mới.

Mặc dù mới trải qua 3 trận, nhưng Carsley đã cảm thấy áp lực rất lớn. Hơn nữa, đa phần các ngôi sao đá tốt ở CLB nhưng không thể hiện đúng giá trị khi khoác áo "Tam sư".

Carsley né tránh câu hỏi về việc liệu ông có muốn trở thành HLV trưởng tuyển Anh hay không. Ngược lại, ông tâm sự rằng hy vọng sớm trở lại dẫn U21.

Sở hữu nhiều ngôi sao và có giải vô địch hấp dẫn nhất thế giới, nhưng Anh đang đối mặt nhiều nỗi lo trên đường hướng về World Cup 2026.

Ngọc Huy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/anh-thua-hy-lap-1-2-tam-su-va-mo-hon-don-hau-southgate-2331035.html