Tuyển bóng đá nữ Việt Nam 'ăn Tết muộn' để đi World Cup

Không du xuân dài ngày. Không trọn mâm cơm sum họp. Tết của tuyển nữ Việt Nam là… sân tập.

Các tuyển thủ chấp nhận hy sinh kỳ nghỉ đầu năm để giữ nhịp vận động, duy trì cường độ tập luyện và chuẩn bị cho mục tiêu lớn nhất phía trước: vòng chung kết Asian Cup nữ 2026 - giải đấu quyết định cánh cửa dự World Cup nữ 2027 lần thứ hai trong lịch sử.

Đón Tết cùng… giáo án

Ăn Tết muộn, đổi lại là sự chuẩn bị sớm.

Trong khi nhiều gia đình bắt đầu kỳ nghỉ đầu năm, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn duy trì guồng tập luyện. Đội có 26 cầu thủ, gồm trụ cột dày dạn kinh nghiệm và lớp trẻ, tập huấn tại Thâm Quyến (Trung Quốc) từ ngày 7 - 14.2.

Hai trận giao hữu với tuyển nữ Trung Quốc (thua 0-2 và 1-6) không đặt nặng thắng thua, mà nhằm rà soát lực lượng, kiểm tra thể lực và hoàn thiện vận hành lối chơi.

Ngày 14.2, đội trở về Hà Nội; sáng 15.2 tập tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để giữ nhịp vận động. Sau đó, các cầu thủ mới được về địa phương ăn Tết ngắn ngày và hội quân trở lại từ mùng Hai.

Ngày đầu xuân năm mới, khi người người, nhà nhà quây quần du xuân, đón Tết, các cô gái Việt Nam đã ậpâ trung luyện tập từ Mùng 2. Lãnh đạo VFF đã đến chúc Tết toàn đội ngay trên sân tập đàu năm mới. Tất cả vì mục tiêu World Cup 2027 - Ảnh: VFF

Ngày đầu xuân năm mới, khi người người, nhà nhà quây quần du xuân, đón Tết, các cô gái Việt Nam đã ậpâ trung luyện tập từ Mùng 2. Lãnh đạo VFF đã đến chúc Tết toàn đội ngay trên sân tập đàu năm mới. Tất cả vì mục tiêu World Cup 2027 - Ảnh: VFF

Bảng đấu không dễ thở

Tại vòng chung kết Asian Cup 2026, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Loan (Trung Quốc). Hai đội đầu bảng và hai đội hạng ba có thành tích tốt nhất vào tứ kết. Bốn đội thắng tứ kết giành vé trực tiếp World Cup 2027, bốn đội thua tiếp tục đá play-off tranh hai vé còn lại của châu Á.

Con đường ấy không hề bằng phẳng, nhất là khi bóng đá nữ châu Á đang tăng tốc mạnh mẽ. Nhưng với những gì đã làm được, tuyển nữ Việt Nam vẫn có quyền nuôi hy vọng.

Ký ức World Cup 2023: vinh danh và cảnh báo

Tấm vé dự World Cup nữ 2023 là mốc son chưa từng có. Hành trình ấy bắt đầu từ vòng play-off Asian Cup 2022 tại Ấn Độ, nơi Việt Nam phải cạnh tranh với Thái Lan và Đài Loan cho suất vớt cuối cùng.

Hai chiến thắng liên tiếp (2-0 trước Thái Lan, 2-1 trước Đài Loan) giúp Việt Nam lần đầu bước ra sân chơi lớn nhất thế giới. Khoảnh khắc ấy được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) bình chọn là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất lịch sử giải vô địch bóng đá nữ châu Á.

Đằng sau vinh quang là câu chuyện rất đời: giải diễn ra giữa cao điểm COVID-19, đội liên tục thiếu quân vì cầu thủ nhiễm bệnh. Có người nghỉ hết giải, có người vừa âm tính đã phải ra sân. Chính trong nghịch cảnh ấy, tấm vé World Cup trở thành biểu tượng của tinh thần không bỏ cuộc.

Chiến tích World Cup 2023 của tuyển nữ Việt Nam mới đây được người hâm mộ châu lục bầu chọn là “Khoảnh khắc vĩ đại nhất lịch sử bóng đá nữ châu Á”, với 24% số phiếu trong cuộc bình chọn “Epic Moments” do AFC tổ chức.

Một danh hiệu đẹp, một niềm tự hào xứng đáng. Nhưng cũng cần nhấn mạnh: vinh quang không thể là chiếc gối để ngủ quên trên con đường tới World Cup 2027.

Bởi bóng đá không vận hành bằng ký ức, mà bằng hiện tại. Nếu chỉ sống bằng khoảnh khắc cũ, mọi lời tôn vinh sẽ trở thành… lời ru ngủ nguy hiểm.

Thực tế, bóng đá nữ Việt Nam đang bước vào chu kỳ mới: nhiều trụ cột đã hoặc sắp qua đỉnh cao, trong khi lớp kế cận chưa đủ dày để tạo sự an tâm dài hạn. Vì thế, câu hỏi đặt ra không phải là đã từng làm được gì, mà là sẽ làm gì tiếp theo.

Toan tính nhánh đấu: đứng nhì hay đứng ba?

Theo lịch thi đấu, tuyển nữ Việt Nam lần lượt gặp Ấn Độ (4-3), Đài Loan (7-3) và Nhật Bản (10-3). Mục tiêu trước tiên hay nói đúng hơn bắt buộc là vào tứ kết. Đây là điều kiện cần rồi điều kiện đủ là sau đó tìm vé bán kết hoặc thắng play-off để dự World Cup.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ, ngôi nhì bảng C là mục tiêu thực tế vì rất khó cạnh tranh ngôi đầu với Nhật Bản. Tuy nhiên, cách phân nhánh của AFC lại tạo ra nghịch lý: nếu đứng thứ ba có thành tích tốt nhất, Việt Nam có thể rơi vào nhánh play-off… dễ thở hơn so với đứng nhì.

Nếu vào tứ kết với vị trí thứ ba xuất sắc nhất và thua, Việt Nam nhiều khả năng gặp nhóm đối thủ vừa tầm như Iran, Philippines, Uzbekistan hay Bangladesh để tranh vé vớt.

Ngược lại, nếu đứng nhì bảng và thua tứ kết, Việt Nam có nguy cơ phải so tài với các “chị đại” như Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc hoặc CHDCND Triều Tiên ở play-off – thách thức lớn hơn rất nhiều.

Tính toán nhánh đấu không phải điều xa lạ ở các giải lớn. Nhưng đó là con dao hai lưỡi: đứng thứ ba đồng nghĩa phải mạo hiểm vượt vòng bảng bằng chỉ số phụ. Chỉ một cú sảy chân cũng có thể trả giá.

Câu hỏi nên xếp vị trí thứ nhì hay ba ở vòng bảng giải vô địch châu Á là bài toán không dễ có câu trả lời đang dành cho HLV Mai Đức Chung - công thần của bóng đá nữ Việt Nam - Ảnh: VFF

Câu hỏi nên xếp vị trí thứ nhì hay ba ở vòng bảng giải vô địch châu Á là bài toán không dễ có câu trả lời đang dành cho HLV Mai Đức Chung - công thần của bóng đá nữ Việt Nam - Ảnh: VFF

Giấc mơ lần hai không còn là phép màu

Từ ký ức World Cup 2023 đến hành trình phía trước, tuyển nữ Việt Nam đang đi trên con đường không còn chỉ dựa vào may mắn.

Việc tập trung sớm, chấp nhận “ăn Tết muộn”, đầu tư cho lớp kế cận cho thấy một lựa chọn rõ ràng: biến giấc mơ World Cup thành hiện thực.

Khoảng cách với các đội hàng đầu như Nhật Bản hay Úc vẫn còn. Nhưng bài học năm 2022 cho thấy: trong một giải đấu ngắn ngày, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần vượt khó có thể tạo ra khác biệt.

Nếu điều ấy thành hiện thực, đó không chỉ là chiến thắng của một đội bóng, mà còn là câu chuyện đẹp về những cô gái sẵn sàng gác lại niềm riêng để theo đuổi ước mơ chung - thêm một lần nữa, ở sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

Nếu thua tứ kết, Việt Nam còn cửa nào?

Thua tứ kết ở Asian Cup nữ 2026 không đồng nghĩa hết cơ hội.

Luật giải cho phép: 4 đội thua tứ kết đá play-off, 2 đội thắng play-off giành vé dự World Cup nữ 2027. Nói cách khác, thua một trận chưa phải là hết, nhưng thua hai trận thì về nhà. Vấn đề không nằm ở việc có cửa hay không, mà nằm ở câu hỏi: Việt Nam sẽ gặp ai ở vòng đấu play-off?

Nếu gặp nhóm: Iran, Philippines, Uzbekistan, Bangladesh thì cửa World Cup vẫn sáng. Nhưng nếu gặp nhóm:Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc, CHDCND Triều Tiên, cửa không phải là hẹp mà là rất hẹp.

Play-off vì thế không phải phao cứu sinh tuyệt đối. Đó là phao, nhưng quan trọng là bơi tới phao bằng con đường nào mới là chuyện lớn.

Có nên tính toán để đứng thứ ba?

Đứng nhì bảng, nghe đẹp, hưng có thể gặp toàn “chị đại”. Đứng thứ ba, nghe mạo hiểm, nhưng có thể rơi vào nhánh dễ thở hơn. Nghịch lý nằm ở chỗ đó.

Vì mục tiêu cuối cùng là chiếc vé tham dự vòng chung kết World Cup 2027, không phải vị trí bảng đấu. Do đó chọn con đường ít chông gai hơn là tư duy chiến lược, vì nhiều đội lớn trên thế giới cũng từng tính toán có lợi cho mình như thế ở World Cup, Asian Cup, EURO. Tuy nhiên đứng thứ ba phải so chỉ số phụ, chỉ cần sảy chân, có thể bị loại từ vòng bảng. Nói chính xác hơn là tính toán sai là tự loại mình.

Tóm lại vấn đề không phải là có được quyền tính toán hay không, mà là
Việt Nam có đủ bản lĩnh để tính toán mà không tự bắn vào chân mình?

Chọn đứng nhì: con đường khó nhưng chắc. Chọn đứng ba: con đường dễ hơn nhưng đầy rủi ro.

World Cup không chỉ là chuyện đá hay. Đó còn là bài toán chọn đường đi. Sai một bước, giấc mơ có thể dừng lại ngay từ vòng bảng.

Đặng Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/tuyen-bong-da-nu-viet-nam-an-tet-muon-de-di-world-cup-246666.html