Tuyển Đức vượt qua sấm chớp và mưa đá để vào tứ kết Euro 2024 nhưng phía trước là 'bão tố'

Với bầy muỗi gây phiền toái trong quá trình tập luyện, sấm chớp lóe sáng cùng mưa đá rơi khi trận đấu diễn ra và một bàn thắng sớm bị hủy bỏ, cầu thủ Đức có lẽ đã tự hỏi rằng liệu các vị thần có chống lại họ hay không vào thời điểm trọng tài Michael Oliver (Anh) phải tạm dừng thi đấu ở phút 35.

Thế nhưng khi thời tiết xấu qua đi, vận may của thầy trò HLV Julian Nagelsmann cũng thay đổi và đội tuyển Đức giành chiến thắng 2-0 trước Đan Mạch ở thành phố Dortmund để lần đầu tiến vào tứ kết một giải đấu lớn sau 8 năm.

Đây là khoảng thời gian dài với một quốc gia luôn được biết đến như thế lực hùng mạnh trong làng bóng đá. Chuỗi thành tích đáng thất vọng của đội tuyển Đức trước đó gồm việc bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2018 và 2022, dừng bước ở vòng 16 đội Euro 2020.

Chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Đan Mạch rạng sáng nay (30.6) giờ Việt Nam đã khơi dậy niềm tin cho người hâm mộ Đức, vốn không mấy lạc quan về triển vọng của đội chủ nhà trước thềm giải đấu nên không tạo ra bầu không khí sôi động như thời World Cup 2006 cũng được tổ chức trên sân nhà. Tuy nhiên, điều đó đã thay đổi sau trận thắng Đan Mạch khi người hâm mộ Đức tràn ra đường, bóp còi xe và vẫy cờ.

Chiến thắng này là sự khẳng định cho HLV Julian Nagelsmann. Trước hết là quyết định của ông khi tiếp tục tin tưởng vào Kai Havertz ở vị trí tiền đạo cắm và giữ Niclas Fuellkrug trên băng ghế dự bị dù chân sút thuộc biên chế Dortmund đã ghi hai bàn thắng từ hai lần vào sân thay người tại vòng bảng Euro 2024.

Havertz đã thể hiện sự xuất sắc trong trận này, làm khổ hàng thủ Đan Mạch với những pha chạy chỗ và di chuyển thông minh, ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu phút 53 từ chấm phạt đền với cú sút chính xác vượt qua tầm với của thủ môn Kasper Schmeichel. Như vậy, cả hai bàn thắng của tiền đạo thuộc biên chế Arsenal ở Euro 2024 đến nay đều từ chấm luân lưu.

Vận may của Havertz trái ngược với Rasmus Hojlund phía Đan Mạch. Tiền đạo thuộc biên chế Manchester United trông thiếu tự tin, bỏ lỡ 2 cơ hội tốt khi chuỗi không ghi bàn của anh cho đội tuyển Đan Mạch đã kéo dài lên 8 trận.

Đội tuyển Đức khởi đầu Euro 2024 rất ấn tượng khi đè bẹp Scotland 5-1, thắng Hungary 2-0 và thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường để gỡ hòa 1-1 vào phút bù giờ trước Thụy Sĩ mạnh mẽ – đội vừa hạ gục tuyển Ý 2-0 để vào tứ kết.

Trước Đan Mạch, đội tuyển Đức đã có 55% thời gian kiểm soát bóng, 58 pha tấn công và 14 cú dứt điểm. Trong đó, Jamal Musiala thực hiện phá thoát xuống và sút kỹ thuật ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà phút 68 từ đường chuyền vượt tuyến của trung vệ Schlotterbeck. Đây là bàn thắng thứ ba của tiền vệ thuộc biên chế Bayern Munich ở giải này.

Jamal Musiala mừng bàn thắng sau khi nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Đức - Ảnh: Reuters

Jamal Musiala mừng bàn thắng sau khi nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Đức - Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, thầy trò HLV Julian Nagelsmann phải cảm ơn VAR vì hai quyết định thay đổi trận đấu sẽ là cơn ác mộng cho hậu vệ Joachim Andersen (Đan Mạch).

Joachim Andersen nghĩ rằng mình đã ghi bàn phút 48 nhưng bị hủy bỏ do một đồng đội đã rơi vào tư thế việt vị, sau đó lại phạm lỗi dùng tay cản bóng để tuyển Đức được hưởng phạt đền.

Với đội tuyển Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp và Bỉ đều nằm trong nhánh đấu tử thần, phía trước đội tuyển Đức vẫn là “bão tố” và sự tự tin mới tìm thấy của họ có thể sớm bị thử thách.

Trận đấu vòng 16 đội Euro 2024 giữa Đức và Đan Mạch đã bị tạm dừng khoảng 20 phút do thời tiết xấu, với sấm chớp dữ dội và mưa đá bắt đầu rơi xuống sân. Trọng tài Michael Oliver yêu cầu các cầu thủ rời sân ở phút 35 khi tỉ số đang là 0-0. "Trận đấu bị tạm dừng do thời tiết xấu" là thông báo trên bảng điện tử ở sân vận động.

Sau 20 phút tạm dừng, các cầu thủ trở lại sân để khởi động nhẹ trước khi trận đấu bắt đầu trở lại. Trận đấu vòng bảng giữa Pháp và Ukraine tại Euro 2012 cũng bị hoãn gần 1 tiếng do giông sét.

Kasper Hjulmand than phiền về quyết định của VAR, Nagelsmann lên tiếng

Kasper Hjulmand, HLV trưởng tuyển Đan Mạch, đã than phiền về việc đội bóng của ông bị loại khỏi Euro 2024 do một tình huống việt vị nhạy cảm và một pha bóng chạm tay hậu vệ dẫn đến quả phạt đền góp phần vào chiến thắng của đội chủ nhà.

Đội tuyển Đan Mạch đưa bóng vào lưới Đức phút 48, nhưng bàn thắng của Joachim Andersen đã bị hủy bỏ vì lỗi việt vị do Thomas Delaney (người nhận bóng đầu tiên) đứng dưới một chút so với cầu thủ cuối cùng trong hàng thủ Đức.

Không lâu sau đó, Joachim Andersen chính lại mang về quả phạt đền cho đối thủ sau khi VAR kiểm tra lại tình huống và sử dụng công nghệ snickometer để xác định anh đã chạm tay vào bóng.

Kai Havertz thực hiện thành công quả phạt đền và Jamal Musiala ghi thêm một bàn thắng giúp Đức tiến vào tứ kết Euro 2024.

"Kết quả trận đấu được quyết định bởi VAR. Tôi có hình ảnh ở đây, nó chỉ cách một cm (tình huống Đan Mạch bị từ chối bàn thắng do lỗi việt vị)", Kasper Hjulmand nói, giơ smartphone lên với hình ảnh từ quyết định của VAR.

"Nó không hợp lý. Đây không phải là cách chúng ta nên sử dụng VAR, chỉ một cm và sau đó vài phút lại có một quả phạt đền. Tôi thực sự mệt mỏi với luật về bóng chạm tay vô lý. Chúng tôi không thể yêu cầu các hậu vệ phải chạy với cánh tay như thế nào", HLV tuyển Đan Mạch nói thêm, đồng thời gập hai tay vào người để mô tả cho các phóng viên tại cuộc họp báo sau trận đấu.

Kasper Hjulmand cho biết: "Tôi hiếm khi nói về những quyết định này nhưng nó thực sự mang tính quyết định cho trận đấu. Thật thất vọng cho đội bóng của chúng tôi. Việc dẫn trước 1-0 sẽ thay đổi tất cả".

Dù tỏ ra thất vọng nhưng ông vẫn ủng hộ hệ thống VAR.

"Tôi luôn ủng hộ VAR. Tôi nghĩ rằng công nghệ có thể mang lại điều tích cực cho môn thể thao này. Tôi cũng nghĩ nó nên diễn ra nhanh hơn. Phải có cách để cải thiện nó. Tôi nghĩ VAR nhìn chung là một ý tưởng hay, nhưng đôi khi tôi cũng nghi ngờ nó", Kasper Hjulmand bình luận.

Kasper Hjulmand cho biết Đan Mạch đã phải chạm trám với một đối thủ khó khăn.

"Chúng tôi chịu sức ép trong 15 phút đầu tiên. Đó hoàn toàn là sự kiên trì để trụ vững. Chúng tôi cần phải tạo ra nhiều cơ hội hơn. Chúng tôi cần phải thi đấu trực diện hơn", HLV 52 tuổi cho hay.

Vẫn còn hợp đồng dẫn dắt đội tuyển, Hjulmand dự đoán về một tương lai đầy hứa hẹn cho Đan Mạch.

"Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ trẻ. Tham vọng của chúng tôi là đến gần hơn với những đội bóng được đánh giá cao. Croatia đã có giai đoạn tuyệt vời trong nhiều năm và đó là nơi chúng tôi muốn đến. Chỉ vài chi tiết nhỏ đã quyết định trận đấu hôm nay", HLV tuyển Đan Mạch kết luận.

Kasper Hjulmand than phiền về quyết định của VAR khiến Đan Mạch bị loại khỏi Euro 2024 - Ảnh: Reuteurs

Kasper Hjulmand than phiền về quyết định của VAR khiến Đan Mạch bị loại khỏi Euro 2024 - Ảnh: Reuteurs

Trong khi đó, HLV Nagelsmann mô tả 20 phút đầu tiên của các học trò là “hay nhất trong cả giải đấu” trước khi đội tuyển Đan Mạch kéo Đức vào thế trận khó khăn.

Nagelsmann nói với các phóng viên: “Tôi nghĩ chúng tôi không chịu nhiều áp lực hơn bình thường. Tôi nghĩ người hâm mộ và sự kỳ vọng của người hâm mộ là động lực lớn với chúng tôi. Chúng tôi có thể đối phó với áp lực. Với tôi, đó vẫn là một đặc ân và chúng tôi cũng nói với các cầu thủ rằng là một đặc ân khi được chơi bóng dưới áp lực. Tất cả cầu thủ đều đã quen với việc đối phó với nó nên không có vấn đề gì cả".

“Tôi hiểu rằng Đan Mạch đang khó chịu (với quyết định bị thổi phạt đền). Nó khá khắc nghiệt nhưng luật là vậy. Đúng là Andersen chỉ chạy thôi chứ không cố ý làm vậy, nhưng đó là quy định. Tôi cũng khó chịu nếu Đức chịu phạt đền như vậy, nhưng tôi sẽ phải chấp nhận quy tắc", chiến lược gia 36 tuổi cho hay.

Dù gặp khó khăn trước Đan Mạch, tuyển Đức đáng ra có thể chiến thắng đậm đà hơn nếu không lãng phí cơ hội và thủ môn Kasper Schmeichel không thực hiện những pha cứu thua xuất sắc.

“Cảm giác thực sự tuyệt vời. Tôi nghĩ mọi người theo dõi trận đấu sẽ cho rằng chúng tôi đã chiếm ưu thế ngay từ đầu. Lời chỉ trích duy nhất mà bạn có thể nói là chúng tôi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội”, Antonio Rudiger, trung vệ Đức nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, chia sẻ với đài truyền hình ZDF (Đức).

Sơn Vân

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/tuyen-duc-vuot-qua-sam-chop-va-mua-da-de-vao-tu-ket-euro-2024-nhung-phia-truoc-la-bao-to-218977.html