Tuyển nữ Việt Nam: Ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ

Dù bị loại sớm khỏi VCK World Cup 2023, song đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã để lại những hình ảnh sâu đậm trong lòng khán giả trong và ngoài nước.

Tự hào Quốc ca Việt Nam được cả thế giới lắng nghe

Lọt vào VCK bóng đá nữ thế giới World Cup 2023 là một kỳ tích của những cô gái 'Vàng' Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của vị HLV trưởng hơn 70 tuổi Mai Đức Chung. Không kỳ vọng nhiều về những đột phá tại World Cup 2023 lần này, nhưng với niềm tự hào và quyết tâm, ĐT nữ Việt Nam đã để lại những ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ.

Khi Quốc ca Việt Nam vang lên trong trận ra quân đầu tiên, một niềm tự hào dâng trào trong mỗi tuyển thủ và người dân Việt Nam.

Không khỏi xúc động khi thầy trò HLV Mai Đức Chung đã vượt qua nghịch cảnh, với chấn thương và bệnh dịch để làm nên kỳ tích. Lần đầu tiên trong lịch sử, một đội tuyển quốc gia cấp độ cao nhất của Việt Nam hiện diện ở World Cup.

Mặc dù vậy, trong lần đầu tiên tham dự sân chơi World Cup và phải đối đầu với đội đương kim vô địch, các cô gái của chúng ta đã thể hiện được bản lĩnh, ý chí của con người Việt Nam. Trận so giầy này cũng đã thiết lập kỷ lục người xem qua truyền hình và các nền tảng số trên toàn thế giới.

Dư luận quốc tế khen ngợi ĐT nữ Việt Nam

Dù rời cuộc chơi sớm, thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn nhận được những lời khen từ truyền thông quốc tế về tinh thần thi đấu không mệt mỏi.

Đánh giá về màn trình diễn của thầy trò HLV Mai Đức Chung, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) viết: "Đội tuyển nữ Việt Nam không thể vượt qua vòng bảng, nhưng các cầu thủ của họ có thể tự hào về những nỗ lực trong kỳ World Cup đầu tiên. Họ đã chiến đấu nỗ lực trước những đối thủ có trình độ cao và chứng tỏ rằng mình xứng đáng với vị trí ở đấu trường thế giới".

Pha nỗ lực tranh bóng với đội tuyển Mỹ

Pha nỗ lực tranh bóng với đội tuyển Mỹ

Trang Stuff của New Zealand viết: "Đội tuyển nữ Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi tấn công giàu tốc độ và sức mạnh của Bồ Đào Nha, nhưng họ không bao giờ bỏ cuộc. Tuyển nữ Việt Nam đã có một khởi đầu bất ngờ khi Hoàng Thị Loan buộc cầu thủ Bồ Đào Nha phạm lỗi gần vòng cấm địa. Sau đó là một quả phạt góc cho tuyển Việt Nam giữa những tiếng reo hò 'Việt Nam, Việt Nam' vang trên các khán đài. Nhưng những nỗ lực tấn công của 'Những nữ chiến binh Sao Vàng' không thể vượt qua được hàng thủ Bồ Đào Nha. Ngược lại, việc để lộ các khoảng trống bên phần sân nhà khiến họ phải đối mặt với nhiều pha lên bóng nguy hiểm từ đối thủ. Nếu thủ môn Kim Thanh không chơi xuất sắc, tuyển Bồ Đào Nha đã có thể được ăn mừng nhiều hơn. Trong hiệp hai, khi tuyển nữ Việt Nam kéo đội hình xuống thấp hơn, Bồ Đào Nha đã không còn nhiều cơ hội uy hiếp khung thành như trước đó và không ghi thêm được bàn thắng nào".

Trang FOX Sports (Mỹ) thì bày tỏ sự ấn tượng với người hâm mộ Việt Nam, cũng như với tiền vệ Bích Thùy: "Đã có 6.650 khán giả đến sân vận động Waikato để theo dõi trận đấu và có lẽ phần lớn là người hâm mộ Việt Nam. Tiền vệ Bích Thùy là người tạo ra những tia sáng trong các đợt tấn công của tuyển nữ Việt Nam. Tiếc rằng những tình huống ấy lại không thể mang về bàn thắng. Cho dù đã không còn khả năng cạnh tranh tấm vé lọt vào vòng 1/8, tuyển nữ Việt Nam vẫn còn mục tiêu trong trận đấu cuối cùng gặp Hà Lan là tìm kiếm bàn thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup".

Cuộc đối đầu đội tuyển Hà Lan vào ngày 1/8 tới chỉ còn là thủ tục với thầy trò HLV Mai Đức Chung, nhưng đây cũng là cơ hội cuối cùng để các cầu thủ nữ Việt Nam có điểm số hay ghi bàn thắng trước khi rời giải.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tuyen-nu-viet-nam-an-tuong-dp-trong-long-nguoi-ham-mo-184173.htm