Tuyên phạt ông 'Thích Tâm Phúc' 8 năm tù

Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Minh Phúc xin tòa cho mình được hưởng khoan hồng để chăm sóc mẹ già và tiếp tục tu tập.

Ngày 6-8, TAND huyện Củ Chi xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Phúc (tự xưng là "sư thầy Thích Tâm Phúc", sinh năm 1983, ngụ xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TPHCM) 8 năm tù về 2 tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

 Bị cáo Nguyễn Minh Phúc (tự xưng là sư thầy Thích Tâm Phúc) tại phiên tòa sáng 6-8. Ảnh: THÀNH CHUNG

Bị cáo Nguyễn Minh Phúc (tự xưng là sư thầy Thích Tâm Phúc) tại phiên tòa sáng 6-8. Ảnh: THÀNH CHUNG

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo Phúc đã đủ yếu tố thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Bản thân bị cáo biết rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích có tiền tiêu xài đã đưa ra thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của bà T.. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây dư luận xấu trong xã hội nên cần xử lý nghiêm.

Theo nội dung vụ án, năm 2021, bà L.T.H.T. (ngụ huyện Hóc Môn) có mua một thửa đất 420,3m2 (nằm trong thửa đất diện tích 892,9m2) tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, với giá 2,4 tỷ đồng, nhưng chưa làm thủ tục tách thửa.

 Bị cáo Nguyễn Minh Phúc (tự xưng là sư thầy Thích Tâm Phúc) tại phiên tòa sáng 6-8. Ảnh: THÀNH CHUNG

Bị cáo Nguyễn Minh Phúc (tự xưng là sư thầy Thích Tâm Phúc) tại phiên tòa sáng 6-8. Ảnh: THÀNH CHUNG

Ngày 7-10-2022, bà L.T.H.T. thông qua ông L.V.V. (ngụ huyện Củ Chi) giới thiệu và quen biết Phúc để nhờ làm thủ tục tách thửa đất thành 2 thửa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng. Phúc đồng ý dù không có khả năng làm thủ tục tách thửa đất và cũng không có mối quan hệ nào để có thể làm thủ tục.

Phúc thỏa thuận với bà T. và ông V. làm thủ tục tách thửa đất với chi phí 135 triệu đồng. Phúc nhận trước 70 triệu đồng. Thông qua mạng xã hội, Phúc thuê làm 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Sau đó, Phúc đưa cho bà T. một giấy, còn giấy giả và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật của bà T. thì Phúc cất. Phúc đợi đến khi bà T. đưa 65 triệu đồng còn lại mới đưa giấy giả thứ 2.

Bị cáo Nguyễn Minh Phúc (tự xưng là sư thầy Thích Tâm Phúc) tại phiên tòa sáng 6-8. Ảnh: THÀNH CHUNG

Trước đó trong phần xét hỏi, bị cáo Nguyễn Minh Phúc liên tục bật khóc khi nhìn thấy mẹ già và người thân. Bị cáo thừa nhận hành vi theo như cáo trạng. Nói lời sau cùng, bị cáo Phúc xin tòa cho mình được hưởng khoan hồng để chăm sóc mẹ già và tiếp tục tu tập.

THÀNH CHUNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tuyen-phat-ong-thich-tam-phuc-8-nam-tu-post752763.html