Tuyên Quang: Giải cứu hai vợ chồng lạc vào rừng xuyên đêm

Công an tỉnh Tuyên Quang vừa giải cứu thành công hai vợ chồng đi bắt ốc bị lạc trong rừng sâu trong tình trạng đói khát, kiệt sức.

Ngày 16/5, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, các đơn vị công an địa phương đã phối hợp giải cứu hai vợ chồng bị lạc vào rừng sâu xuyên đêm...

Theo đó, sáng cùng ngày, trực ban Cảnh sát 113, phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Tuyên Quang nhận được tin báo của anh Trương Văn Ron (SN 1979, trú tại Tổ dân phố Hưng Thịnh, thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn) về việc vợ chồng anh bị lạc trên núi Dùm (thuộc Xóm 9, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang) từ 20h tối 15/5, hiện đã đói khát, kiệt sức, mất phương hướng, cần cứu trợ khẩn cấp.

Lực lượng công an, người dân đã kịp thời giải cứu hai vợ chồng lạc vào rừng sâu tại Tuyên Quang. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Lực lượng công an, người dân đã kịp thời giải cứu hai vợ chồng lạc vào rừng sâu tại Tuyên Quang. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an xã Tràng Đà, Công an phường Nông Tiến, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở cùng chính quyền và một số người dân thông thạo địa hình rừng núi trên địa bàn khẩn trương triển khai các biện pháp cứu nạn, cứu hộ.

Quá trình tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn do địa hình rừng núi hiểm trở, đường đất trơn trượt do cơn mưa rất to suốt đêm, nhiều đoạn cây cối rậm rạp khó tiếp cận…

Tuy nhiên, với tinh thần, trách nhiệm và quyết tâm cứu nạn, giúp đỡ Nhân dân trong lúc khó khăn, lực lượng tham gia tìm kiếm đã khắc phục mọi khó khăn. Lực lượng cứu nạn vừa triển khai phương án tìm kiếm vừa liên lạc với anh Ron qua điện thoại di động để động viên, hỏi han, khích lệ tinh thần và xác định vị trí mà vợ chồng anh bị lạc.

Đến 9h30 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã tìm được vợ chồng anh Ron khi vợ chồng anh đang trong tình trạng nhiễm lạnh, vợ anh Ron đang có dấu hiệu kiệt sức.

Vợ chồng anh Ron được giải cứu trong niềm vui của các lực lượng cứu hộ. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Vợ chồng anh Ron được giải cứu trong niềm vui của các lực lượng cứu hộ. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Qua làm việc, anh Ron cho biết, chiều 15/5, vợ chồng anh cùng nhau đi bắt ốc đá tại núi Dùm. Đến 20h, trời mưa giông rất to, hai người mất phương hướng, càng đi càng lạc sâu vào trong núi, không thể xác định được đường ra. Vợ chồng anh thống nhất chờ trời sáng để tìm đường về nhưng đến gần sáng, vợ anh Ron do quá mệt mỏi, đói khát đã ngất đi nên anh đã gọi điện cho lực lượng Cảnh sát 113 để cầu cứu.

Chỉ sau hơn 2 giờ nhận được tin báo, lực lượng Công an cùng chính quyền và người dân địa phương đã kịp thời tìm kiếm, cứu nạn công dân bị lạc.

Hành động nhân văn trên thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ người bị nạn. Đồng thời, thể hiện rõ vai trò phản ứng nhanh của lực lượng Cảnh sát 113, công an các địa phương trong mọi tình huống.

Bảo An

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/tuyen-quang-giai-cuu-hai-vo-chong-lac-vao-rung-xuyen-dem-387948.html