Tuyển Thái Lan đánh bại Croatia trận mở màn

Tuyển Thái Lan đánh bại Croatia ngay trận đầu bảng B World Cup Futsal, tấm vé chính thức vào vòng trong hầu như đã nằm trong tay họ khi hai đối thủ còn lại là Brazil và Cuba.

HLV Miquel Rodrigo dự báo cho toàn tuyển Thái Lan là ông đã biết rất rõ về tuyển Croatia. Đó là một đội có tinh thần tập thể rất cao.

Trước một đối thủ châu Âu có nền bóng đá mạnh, thì futal của họ cũng không quá yếu, Và thật vậy, HLV Miguel Rodrigo đã tung đội hình thiên về kinh nghiệm quốc tế. Với những cái tên hậu vệ Kritsada rất giàu kinh nghiệm, trên hàng công là bộ đôi Mohammad Osamansuma và Ronnachai...

 Tuyển Thái Lan tiếp cận trận đấu rất nhanh như kiểu đánh úp Croatia ngay từ đầu. Ảnh:Getty

Tuyển Thái Lan tiếp cận trận đấu rất nhanh như kiểu đánh úp Croatia ngay từ đầu. Ảnh:Getty

Ronnachai được kỳ vọng là tay săn bàn kế tiếp đàn anh Sufawut khi đã lớn tuổi. Còn Osamansuma là tiền đạo có sức mạnh rất tốt và đang khoác áo CLB Murcia của Tây Ban Nha.

Với đội hình này, tuyển Thái Lan tiếp cận trận đấu rất tốt. Ngay sau tiếng còi khai cuộc họ đã...nóng máy và chơi tấn công rất mãnh liệt. Cách tiếp cận như thế, tình hình trên sân cho thấy Croatia có vẻ hơi nặng nề, vì cầu thủ cao to, chưa kịp bắt nhịp trận đấu.

 Mohammad Osamansuma (11) có bàn thắng phút thứ 2 giây thứ 45 cho Futsal Thái Lan. Ảnh:Getty

Mohammad Osamansuma (11) có bàn thắng phút thứ 2 giây thứ 45 cho Futsal Thái Lan. Ảnh:Getty

Cụ thể hóa cho sự bùng nổ ngay từ sau tiếng còi khai cuộc đó là bàn thắng của Osamansuma, ghi ở phút thứ 2’45”. Nhận đường chuyền của đồng đội Sarawut, cầu thủ đang khoác áo Murcia đã ra chân rất nhanh và có ngay bàn thắng cho Futsal Thái Lan.

Croatia hòa nhập với trận đấu có vẻ chậm hơn, do họ quá bất ngờ về cách đội bóng Đông Nam Á thua thiệt nhiều thứ về mặt thể hình và sức mạnh, nhưng nhập cuộc cực nhanh và kín kẽ. 1-0 cũng là tỉ số ở hiệp 1.

 HLV Miguel Rodrigo rất trầm ngâm suốt trận đấu. Ảnh:Getty

HLV Miguel Rodrigo rất trầm ngâm suốt trận đấu. Ảnh:Getty

Trong suốt 40 phút thi đấu Croatia sút cầu môn rất nhiều. Đội bóng châu Âu có đến 36 lần sút cầu môn trúng đích trong khi Thái Lan chỉ 19 lần. Tuy nhiên những cú dứt điểm của Thái Lan lại hầu hết là cận thành có độ sát thương cao và làm cho thủ môn đối phương khó xoay xở kịp.

Sang hiệp 2, Croatia vẫn hùng hục, còn Thái Lan thì thanh thoát và tinh tế. Phút 30 thì Thái Lan nhân đôi cách biệt do công Ronnachai ghi.

Tuy nhiên chỉ một phút sau bàn thua thứ hai thì Croatia có bàn rút ngắn do công Antonio Sekulic. Đó là tình huống phạt góc. Franco Jelovcic dùng mũi giày “chích" bóng bổng vào trung lộ và Sekulic tung chân ghi bàn sấm sét vào lưới tuyển Thái Lan để rút ngắn 1-2.

Từ bàn rút ngắn này, Croatia tự tin và không muốn ra quân trận đầu thua. Bởi thua Thái Lan là hầu như Croatia khó có cửa đi tiếp bằng tấm vé chính thức. Vì phía trước của họ còn “đại ca” Brazil từng 5 lần vô địch World Cup. Trận đấu trở nên cực kỳ hấp dẫn. Croatia gia tăng áp lực rất khủng khiếp.

Tuy nhiên, đội tuyển Thái Lan, nhà á quân châu Á có đủ bản lĩnh để giữ mạch mành lưới và bảo vệ chiến thắng mong manh trước Croatia.

Với chiến thắng này, hai đối thủ bảng B còn lại của tuyển Thái Lan là Brazil và Cuba. Khả năng cao là Futsal Thái Lan có thêm ba điểm nữa để vào vòng 1/8 Futsal World Cup với tấm vé nhì bảng.

DUY ÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/tuyen-thai-lan-danh-bai-croatia-tran-mo-man-post810102.html