Tuyển Thái Lan làm gì để vùi dập Indonesia?

Trình độ vượt trội cùng hệ thống chiến thuật là 2 yếu tố giúp tuyển Thái Lan đè bẹp Indonesia 4-0 ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020.

Trước Indonesia tại lượt đi chung kết AFF Cup 2020, huấn luyện viên (HLV) Mano Polking đã một lần nữa gây bất ngờ khi đưa ra 7 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận gặp ĐT Việt Nam.

Siwarak thay thế cho thủ thành Chatchai đã gặp chấn thương không phải điều gây bất ngờ. Điểm quan trọng là "xương sống" của "Voi chiến" được giữ nguyên: trung vệ Kritsada Kaman, tiền vệ Phitiwat, chủ công Chanathip Songkrasin và trung phong Teerasil Dangda.

Tuy nhiên, xoay quanh họ lại là nhiều cái tên chưa có nhiều cơ hội thể hiện tại giải đấu năm nay. Ở dưới cùng, Elias Dolah được lựa chọn thay thế Manuel Bihr. Tristan Đỗ góp mặt tại vị trí hậu vệ trái, Philip Roller hậu vệ phải, Weerathep đá cặp với Phitiwat ở giữa sân. Bordin Phala và Supachok Sarachat chia nhau 2 cánh.

 Chanathip (phải) ghi 2 bàn trong chiến thắng 4-0 của Thái Lan trước Indonesia.

Chanathip (phải) ghi 2 bàn trong chiến thắng 4-0 của Thái Lan trước Indonesia.

Sơ đồ 4-2-3-1 lần đầu tiên được ông Polking sử dụng từ đầu tại giải đấu năm nay. Trước đó, đây thường chỉ là mẫu sơ đồ được ông áp dụng sau khi đưa ra các điều chỉnh nhân sự ở hiệp 2 trận gặp Timor Leste, Myanmar, Singapore.

Indonesia rối loạn

Một trong những lý do quan trọng dẫn đến việc Thái Lan chơi tốt nằm ở chính đối thủ của họ. Khác với các trận gặp tuyển Việt Nam hay Singapore, ông Shin Tae Yong dường như lựa chọn cách nhập cuộc không chuẩn xác.

Indonesia không lùi sâu và tử thủ tương tự như khi gặp tuyển Việt Nam, mà áp dụng lối chơi đẩy lên áp sát tại trung tuyến như khi gặp Singapore. Đội chủ nhà đã bị Asnawi cùng đồng đội khuất phục, nhưng Thái Lan thì không. Cả về thể lực lẫn kỹ thuật, họ đều vượt trội đại diện xứ Vạn Đảo.

Ngay từ tình huống đầu tiên của trận đấu, Indonesia đã thể hiện sự xộc xệch khi đẩy lên áp sát đối thủ.

 Các hậu vệ của Indonesia đẩy lên một kèm một.

Các hậu vệ của Indonesia đẩy lên một kèm một.

Từ tình huống ném biên, các cầu thủ Indonesia bố trí một kèm một và sẵn sàng bám đuổi theo đối thủ. Cách phòng ngự này không phải điểm yếu, vấn đề là sau khi đối thủ đã rời khỏi khu vực hoạt động thông thường, thì cần có phương án để khỏa lấp hoặc bám đuổi tiếp tục cho tới hết pha bóng. Đây mới là phút đầu tiên của trận, và các hậu vệ Indonesia ngay lập tức lơ là.

Sau khi nhận bóng và kéo Fachruddin ra khỏi vị trí, Dangda nhả lại cho Bordin Phala. Chân chạy cánh mang áo số 11 chuyền về cho Tristan và lập tức mở tốc độ, chạy vòng hướng về phía sau lưng Asnawi đang theo kèm.

 Các hậu vệ Indonesia liên tục xao nhãng.

Các hậu vệ Indonesia liên tục xao nhãng.

Nếu có sự tập trung, Asnawi sẽ bám đuổi theo Bordin, nhưng anh lại hút theo trái bóng. Tristan chuyền dài chuẩn xác, và Fachruddin lại chính là người đuổi theo Bordin. Hành động bọc lót này vô tình khiến hàng thủ Indonesia rơi vào hỗn loạn, bị kéo giãn quá rộng.

Hậu vệ trái Edo mang áo số 3 của Indonesia đã liên tục quay đầu nhìn Supachok ở bên đối diện. Hình ảnh ấy thể hiện sự bối rối. Anh không biết nên theo người hay lùi về để bọc lót. Sự hỗn loạn đã làm khó hàng thủ Indo.

Khi Bordin vượt qua Fachruddin bằng tốc độ rồi, thì Supachok chạy cắt mặt ngay qua Edo một cách dễ dàng. Nếu Thái Lan may mắn hơn, bàn mở tỷ số thậm chí đã đến ngay từ đây.

Tình huống ở phút thứ nhất trong pha tấn công đầu tiên, nhưng đại diện tiêu biểu cho những gì diễn ra suốt trận đấu. Indonesia cố gắng đẩy lên áp sát tại giữa sân, nhưng cầu thủ của họ thì thua kém trình độ cũng như sự tập trung, quyết đoán để có thể bám đuổi một theo một với các cầu thủ Thái Lan.

Thái Lan áp sát từ xa

Yếu tố chiến thuật khác đã mang tới những tình huống quan trọng của trận đấu là việc Thái Lan đẩy lên áp sát đến tận vòng cấm địa của đối thủ. Khi cách chơi ấy có tác dụng tốt thì mọi thứ ổn.

Ví dụ không đâu khác chính là ở phút thứ 2 của trận đấu.

 Pha pressing mang tới bàn thắng mở tỷ số.

Pha pressing mang tới bàn thắng mở tỷ số.

Khi Thái Lan đẩy lên, Indonesia đã lộ rõ những điểm yếu về trình độ. Từ động tác nhận bóng không tạo ra đà thoát áp lực của thủ môn Nadeo, phản ứng chậm chạp của 2 trung vệ cho đến quyết định chuyền bóng vặn sườn dẫn tới để mất quyền kiểm soát. Pha qua người của Roller và cú sút tung nóc lưới do Chanathip thực hiện chỉ tô điểm thêm cho khác biệt về đẳng cấp.

Trên thực tế, Indonesia đã có những thời cơ. Tương tự các trận gặp Timor Leste hay Myanmar, mỗi khi đối thủ thoát được áp lực, thì Thái Lan lại lộ ra những khoảng trống rất lớn. Trong ngày mà Kritsada Kaman không xuất sắc như thường lệ, chỉ có sự vô duyên của các chân sút Indonesia mới cứu thua cho ông Polking.

 Witan Sulaeman có cơ hội cực lớn sau cú trượt chân của Tristan Đỗ, nhưng lại tự phạm lỗi với đối thủ sau đó nên mất cơ hội.

Witan Sulaeman có cơ hội cực lớn sau cú trượt chân của Tristan Đỗ, nhưng lại tự phạm lỗi với đối thủ sau đó nên mất cơ hội.

Pha phản công 3 đấu 3 không thể tốt hơn bị Alfeandra tống tiễn.

Pha phản công 3 đấu 3 không thể tốt hơn bị Alfeandra tống tiễn.

Không thể cản tuyển Thái Lan

Cứ mỗi cơ hội hiếm hoi (và ngon ăn) của Indonesia trôi qua, thì Thái Lan lại càng thể hiện bản lĩnh của những nhà vô địch. Chanathip ghi 2 bàn, còn bộ đôi hay nhất trận Supachok - Bordin bỏ túi mỗi người một pha lập công.

Cách biệt quá lớn về trình độ đã được thể hiện. Indonesia không phải là không có những tình huống hay. Nhưng ở 2 lượt trận chung kết, dù vẫn còn lượt về, sự non nớt của họ đã bị hé lộ tại thời điểm quan trọng nhất.

Highlights AFF Cup 2020: Indonesia 0-4 Thái Lan Chanathip Songkrasin lập cú đúp giúp đội bóng của huấn luyện viên Alexandre Polking thắng đậm ở chung kết lượt đi AFF Cup 2020 diễn ra tối 29/12.

Dũng Lê

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tuyen-thai-lan-lam-gi-de-vui-dap-indonesia-post1286554.html