Tuyển thủ Mỹ nhận thẻ đỏ, Messi bị 'vạ lây'

Lionel Messi bị réo tên sau khi Folarin Balogun lĩnh thẻ đỏ trực tiếp trong trận Mỹ thắng Bosnia-Herzegovina 2-0 hôm 2/7 (giờ Hà Nội).

Đồng chủ nhà Mỹ vừa vượt qua Bosnia-Herzegovina ở vòng 32 đội, nhưng chiếc thẻ đỏ trực tiếp dành cho tiền đạo Folarin Balogun mới là tâm điểm sau trận.

Quyết định sau khi trọng tài tham khảo VAR lập tức gây tranh luận về mức độ phạm lỗi, đồng thời khiến siêu sao Lionel Messi bị nhắc tên.

Phút 61, Balogun tranh chấp với hậu vệ Tarik Muharemovic. Trong lúc tiếp đất, chân của tiền đạo Mỹ sượt vào bắp đùi rồi giẫm lên mắt cá chân đối thủ. Trọng tài người Brazil Raphael Claus ban đầu không cắt còi, chỉ cho dừng trận đấu khi cả 2 cầu thủ nằm sân vì đau.

VAR sau đó can thiệp khiến trọng tài Claus thay đổi quyết định, rút thẻ đỏ trực tiếp với tuyển thủ Mỹ.

Nhiều người cho rằng tình huống phạm lỗi của Folarin Balogun và Lionel Messi với đối thủ là tương đồng. Tuy nhiên, không công bằng khi chỉ tuyển thủ Mỹ lĩnh thẻ đỏ, còn thủ quân Argentina không sao. Ảnh: X.

Nhiều người cho rằng tình huống phạm lỗi của Folarin Balogun và Lionel Messi với đối thủ là tương đồng. Tuy nhiên, không công bằng khi chỉ tuyển thủ Mỹ lĩnh thẻ đỏ, còn thủ quân Argentina không sao. Ảnh: X.

Tranh cãi bùng lên khi pha bóng này được đặt cạnh tình huống Lionel Messi đạp gầm giày vào bắp chân Aissa Mandi trong trận Argentina thắng Algeria 3-0 ở lượt ra quân bảng J hôm 16/6.

Thủ quân tuyển Argentina không bị phạt thẻ ở pha bóng đó, nhờ vậy anh có cơ hội bùng nổ với cú hat-trick.

Xâu chuỗi lại, một cổ động viên đăng trên X hình ảnh so sánh 2 tình huống, kèm bình luận: “Hai pha bóng tương đồng nhưng Messi không bị phạt còn Balogun lĩnh thẻ đỏ”.

Telegraph nhận định Balogun và Messi đều không cố ý, song cách xử lý của trọng tài tạo cảm giác thiếu nhất quán. Tờ báo Anh đặt câu hỏi: “Một luật cho Messi, một luật khác cho tất cả mọi người?”

Tranh luận cũng tập trung vào tác động của hình ảnh quay chậm khi VAR vào cuộc. Telegraph viết: “Đó chính là vấn đề. Chúng ta đang phân tích một tình huống, nhưng lại cho ra hai kết quả nếu thay đổi tốc độ”.

Cựu tiền đạo tuyển nữ Anh Sue Smith bình luận trên BBC: “Khi xem lại quay chậm, bạn sẽ nghĩ đến thẻ đỏ. Nhưng tôi nghĩ khi trực tiếp chứng kiến thì đó là quyết định quá khắc nghiệt. Balogun chỉ cố gắng tranh bóng, dùng thân người che chắn và đặt chân xuống đất. Thật không may lại trúng cổ chân đối phương”.

Cựu trọng tài Andy Davies, người có 12 năm làm việc tại Ngoại hạng Anh, cũng không đồng tình với quyết định truất quyền thi đấu Balogun. Ông nói với ESPN: “Đây không phải là lỗi đáng nhận thẻ đỏ”, đồng thời cho rằng đây chỉ là “một kết quả không may khi hai cầu thủ tranh bóng trong một tình huống bình thường”.

Cựu trọng tại Davies cho rằng, hình ảnh quay chậm và tĩnh chỉ nên được sử dụng để xác định điểm tiếp xúc trong các pha phạm lỗi nghiêm trọng, thay vì trở thành yếu tố quyết định toàn bộ bản chất tình huống.

Trước khi rời sân, Balogun đã mở tỉ số cho tuyển Mỹ ở phút 45. Tiền vệ Malik Tillman sau đó sút phạt thành bàn ở phút 82, ấn định chiến thắng 2-0.

Balogun trở thành cầu thủ thứ 4 trong lịch sử World Cup vừa ghi bàn vừa nhận thẻ đỏ trong cùng một trận, sau Zinedine Zidane năm 2006, Ronaldinho năm 2002 và Garrincha năm 1962.

Tuyển Mỹ giành vé vào vòng 1/8 gặp Bỉ nhưng sẽ mất Balogun, chân sút đã ghi 3 bàn từ đầu giải.

Theo điều lệ, tiền đạo này bị treo giò tối thiểu một trận và tuyển Mỹ chỉ có thể kháng cáo nếu FIFA nâng án phạt hoặc xác định có nhầm lẫn danh tính.

Như Yên

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tuyen-thu-my-nhan-the-do-messi-bi-va-lay-post783676.html