Tuyển U.23 Việt Nam: Chơi đi, đừng sợ

Vào 19 giờ hôm nay 29-3, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ có cuộc cọ xát cuối cùng bằng trận đấu phân hạng Dubai Cup với đối thủ duyên nợ U.23 Uzbekistan. Là chủ nhà của vòng chung kết U.23 châu Á 2022 vào đầu tháng 6 tới nhưng xem ra U.23 Uzbekistan chưa có sự chuẩn bị tốt lắm khi cũng như Việt Nam hòa 1 trận (UAE 0-0) và thua 1 trận (Saudi Arabia 0-2) và cũng chưa biết ghi bàn.

Trước tuyển U.23 Iraq và U.21 Croatia, đoàn quân của HLV Lee Young-jin đã thể hiện bộ mặt không hề tệ, đặc biệt là trong khâu tổ chức phòng ngự. Bộ 3 trung vệ: Đặng Văn Tới - Quang Thịnh - Liễu Quang Vinh hay Duy Cương - Quang Thịnh - Nhâm Mạnh Dũng, được sự hỗ trợ của 2 hậu vệ cánh: Lê Văn Đô - Phan Tuấn Tài đều chơi đạt yêu cầu. Vấn đề là hàng công, ông Lee đã sử dụng tất cả 8 tiền đạo: từ Văn Đạt, Việt Cường, Bảo Toàn, rồi Nguyễn Văn Tùng, Xuân Tú đến Hồ Thanh Minh, Nguyên Hoàng, Quốc Việt, cộng thêm những tiền vệ tấn công tốt nhất như Hai Long, Hữu Thắng, nhưng vẫn chưa ai lên tiếng. Không những không có nhân tố biết gây đột biến, tạo khác biệt mà các vị trí tấn công còn kết hợp rời rạc, thiếu ý tưởng, điểm nhấn cũng như một miếng đánh sở trường.

Trước Uzbekistan cũng khao khát có bàn thắng, chúng ta cần mạnh dạn chơi cởi mở để tìm những lời giải, phương án cho bài toán hàng công. Giải đấu giao hữu thôi mà, đừng sợ thua. Ngoài 3 thủ môn: Văn Toản, Xuân Hoàng và Y Eli Nie, U.23 Việt Nam chỉ còn 2 cầu thủ (đều của SLNA) chưa ra sân là tiền vệ Xuân Tiến, phát hiện tại Giải U.23 Đông Nam Á 2022 và trung vệ được bổ sung trước khi lên đường Thái Bá Sang.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202203/tuyen-u23-viet-nam-choi-di-dung-so-3109120/