Tuyển Việt Nam chào World Cup 2023 và hẹn gặp lại

Kết thúc cuộc chơi tại FIFA Women's World Cup 2023, các cô gái vàng của chúng ta sẽ trở về bên vòng tay của người thân, nạp lại năng lượng và chuẩn bị cho những thử thách mới. Đây cũng là lúc chúng ta nhìn lại hành trình của toàn đội với những kỳ vọng vào các giải đấu tiếp theo.

8h sáng ngày 22/7 theo giờ Việt Nam, quốc kỳ và quốc ca của dân tộc hào hùng vang lên trước sự chứng kiến của hơn 41.000 khán giả trên sân vận động Eden-Park của nước chủ nhà New Zealand. Hành trình của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã bắt đầu theo cách không thể tự hào và tuyệt vời hơn như vậy.

Mặc dù chúng ta để thua 3-0, hình ảnh những chiến binh sao vàng nhỏ bé với lần đầu tham dự sân chơi World Cup đã trở thành hiện tượng khi thu hút 6,26 triệu người xem trở thành chương trình truyền hình bóng đá được xem nhiều nhất ở Mỹ trong ngày hôm đó và đạt lượng người xem cao thứ 2 trong các trận đội tuyển nữ Mỹ thi đấu tại vòng bảng ở World Cup từ trước đến nay. Cả thế giới đã biết đến tinh thần vượt khó của đội tuyển Việt Nam. Biết mình, biết người và luôn đề cao tinh thần học hỏi.

5 ngày sau, sân vận động Waikato trở thành vũ đài quyết định đến tấm vé đi tiếp của đội tuyển khi đối đầu với đối thủ được cho là vừa tầm nhất ở bảng đấu - Đội tuyển Bồ Đào Nha. Choáng ngợp trước một sân chơi lớn, những đôi chân và khối óc đã dần lạc nhịp, không còn tuân thủ đúng chiến thuật ban huấn luyện đề ra. Trận đấu mang tính chất bản lề chúng ta tiếp tục thua 2 bàn không gỡ. Kịch bản về một kỳ World Cup không ghi được bàn thắng nào chưa khi nào rõ như lúc này.

Ngày 1/8, lời chào cuối của thế hệ vàng tham dự World Cup đã không còn nhiều ý nghĩa. Những gương mặt trẻ, những cầu thủ lần đầu có vinh dự khoác lên mình chiếc áo đội tuyển thi đấu đỉnh cao được tạo cơ hội sải những bước chạy trên thảm cỏ châu Âu. Đó vừa là trải nghiệm vừa là trách nhiệm để viết tiếp giấc mơ World Cup không chỉ một lần. Vinh quang đi kèm sự tiếc nuối.

Hành trình lịch sử đã kết thúc như vậy! 0 trận thắng, 0 bàn thắng và 12 bàn thua. Nhưng bên cạnh nỗi buồn bóng đá còn mang lại những cảm xúc thật, không cường điệu, không ảo tưởng.

Có những cơ hội chỉ đến một lần trong đời và kỷ niệm đẹp đẽ nhất là dấu ấn trong lòng khán giả cả trong và ngoài nước với các cô gái vàng sẽ là mãi mãi.

Tạm biệt FIFA Women's World Cup 2023 và hẹn gặp lại!

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Lê Huy

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/tuyen-viet-nam-chao-world-cup-2023-va-hn-gap-lai-185065.htm