Tuyển Việt Nam còn thiếu may mắn trước trận gặp Oman

Muốn hướng đến điểm số trong trận gặp Oman, bên cạnh việc chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn, tuyển Việt Nam còn cần đến cả sự may mắn.

Giai đoạn lượt đi bảng B vòng loại World Cup 2022 chứng kiến những trận đấu khó khăn của tuyển Việt Nam. Thầy trò huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo phải đá sân khách thường xuyên với lịch trình di chuyển dày đặc, chịu nhiều sức ép khi phải thi đấu với tâm thế đội yếu nhất bảng.

Nhưng bất chấp những khó khăn ấy, tuyển Việt Nam càng chơi càng cho thấy sự tiến bộ, điều không dễ để nhận ra nếu chỉ nhìn vào kết quả chung cuộc. Tuyển Việt Nam thua cả 3 đội Saudi Arabia, tới Australia rồi đến Trung Quốc, nhưng kết quả không phản ánh mọi thứ.

“Tuyển Việt Nam đang phát triển. Những kết quả gần đây không phản ánh đúng trình độ của họ, vì đội bóng ấy chơi thứ bóng đá đẹp", HLV Branko Ivankovic của tuyển Oman đã nhận định như thế về đối thủ của mình ở lượt trận sắp tới.

 Tuyển Việt Nam thiếu may mắn trong cả 3 trận thua ở vòng loại thứ ba World Cup 2022. Ảnh: Reuters.

Tuyển Việt Nam thiếu may mắn trong cả 3 trận thua ở vòng loại thứ ba World Cup 2022. Ảnh: Reuters.

Theo ông Ivankovic, tuyển Việt Nam đã thiếu đi may mắn dù thi đấu không đến nỗi nào trước các đối thủ mạnh. Trận gặp Saudi Arabia, đội có nhiều cầu thủ vừa dự kỳ World Cup gần nhất, tuyển Việt Nam gây bất ngờ khi có bàn dẫn trước từ sớm của Nguyễn Quang Hải.

Bị dội gáo nước lạnh bởi đội bóng Đông Nam Á mới lần đầu vào tới vòng loại thứ ba World Cup, Saudi Arabia thực sự đã trải qua những phút giây bối rối. Họ dồn lên để cố gỡ hòa, nhưng mãi không tìm được đường vào mành lưới của tuyển Việt Nam trong hiệp một, khiến HLV Herve Renard có phần nổi nóng với các học trò.

Ông nói: “Thật khó tin khi chúng ta bị dẫn trước từ sớm. Chúng ta đã đáp trả bằng việc gây áp lực liên tục và có những cơ hội, nhưng như vậy là chưa đủ”.

Tưởng như lợi thế dẫn bàn sẽ giúp tuyển Việt Nam làm nên chuyện, thì chúng ta bất ngờ chịu bi kịch đầu hiệp 2. Trong pha lăn xả trong vùng cấm, Đỗ Duy Mạnh không may để bóng chạm tay. Nhưng đen đủi ở chỗ, Mạnh nhận thêm thẻ phạt và rời sân. Chơi thiếu người trong thời gian còn lại, tuyển Việt Nam không tránh khỏi trận thua 1-3.

Nếu không có tình huống phạt đền và Duy Mạnh không bị đuổi sớm, tuyển Việt Nam hoàn toàn có cơ hội giành 1 điểm ngay trận gặp Saudi Arabia. Thua thiệt về đẳng cấp là điều không phải bàn cãi, nhưng cách thua trận của tuyển Việt Nam còn có chút gì đó thiếu đi may mắn, bất chấp việc các cầu thủ đã thể hiện thái độ thi đấu tự tin và tinh thần không bỏ cuộc khi ra biển lớn.

Không chỉ trận Saudi Arabia, các trận đấu với Australia và Trung Quốc cũng chứng kiến sự thiếu may mắn của tuyển Việt Nam. Trên sân Mỹ Đình, Nguyễn Phong Hồng Duy sút bóng trúng tay hậu vệ Australia trong vùng cấm, nhưng nghiệt ngã thay, trọng tài chính từ chối phạt đều sau khi tham khảo VAR. Sau đó, tuyển Việt Nam thua trận bởi tình huống bóng bổng.

Tới trận gặp tuyển Trung Quốc, tuyển Việt Nam sớm bị dẫn trước 2 bàn do sai số trong chiến thuật. Khi bị dồn vào thế chân tường, các học trò HLV Park Hang-seo bùng nổ ý chí quyết tâm và ghi liền 2 bàn trong ít phút cuối. Bàn thua nghiệt ngã 2-3 xảy đến từ sai lầm cá nhân của cầu thủ trẻ chưa từng đá chính cho tuyển quốc gia.

 Tuyển Việt Nam chơi tấn công trước Trung Quốc nhưng vẫn thua nghiệt ngã. Ảnh: AFC.

Tuyển Việt Nam chơi tấn công trước Trung Quốc nhưng vẫn thua nghiệt ngã. Ảnh: AFC.

Cả 3 thất bại đã qua đều không hề dễ chịu, nhưng chúng cho thấy tuyển Việt Nam đang chơi tốt từng ngày và vẫn còn đó những tia sáng hy vọng.

Trước Saudi Arabia, đội tuyển thua 1-3 với cách biệt lớn cả về trình độ lẫn tỷ số. Trước Australia, yếu tố phòng ngự được cải thiện khi tỷ số chỉ là 0-1. Gặp Trung Quốc, cách biệt vẫn chỉ 1 bàn còn hàng công đã lên tiếng mạnh mẽ bằng việc ghi liền 2 bàn trong ít phút.

Đối đầu Trung Quốc cũng là trận đầu tiên tại vòng loại thứ ba, tuyển Việt Nam kiểm soát bóng nhiều hơn, sút nhiều hơn và không thua đối thủ tới phút 90. Ba trận đó, tỷ lệ kiểm soát bóng của tuyển Việt Nam tăng dần từ 28%, 30% tới 51%.

Nếu tiếp tục chuẩn bị tốt và giữ vững niềm tin, cộng với một chút may mắn, thầy trò HLV Park có thể nghĩ về điểm số đầu tiên tại vòng loại thứ ba World Cup ở trận gặp Oman, dù cho đối thủ tiếp tục được đánh giá cao hơn và được chơi trên sân nhà.

Tấn Tài nói về cơ hội đá chính sau khi ghi bàn vào lưới Trung Quốc Hậu vệ tuyển Việt Nam cho biết anh chưa nghĩ đến việc đá chính và sẽ chờ đợi quyết định của HLV Park Hang-seo.

Bảo Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tuyen-viet-nam-con-thieu-may-man-truoc-tran-gap-oman-post1270244.html