Tuyển Việt Nam mơ World Cup và hiện thực phũ từ V-League

Tuyển Việt Nam đang nỗ lực cho mục tiêu World Cup nhưng những gì đang diễn ra ở V-League và bóng đá nước nhà nói chung thật sự là... quá tầm cho tham vọng ấy.

1. Hai ngày trước khi vòng 5 V-League 2023/24 diễn ra, các cầu thủ của CLB Khánh Hòa bất ngờ đình công vì lý do nhà tài trợ cũ chưa thanh toán hết lương, thưởng, lót tay từ mùa trước.

Không những thế, các cầu thủ của đội bóng phố Biển còn tuyên bố từ chối tham dự trận đấu gặp Bình Dương trên sân Nha Trang vào ngày 10/12 tới, cũng như sẵn sàng bỏ giải.

Sau hơn 1 ngày, những khúc mắc ở CLB Khánh Hòa rốt cuộc cũng được gỡ khi lãnh đạo địa phương, nhà tài trợ cũ… đồng ý thanh toán tiền lương tháng 9, 11 và tiền giày… hết trong chiều 8/12 và các khoản tiền lót tay đợt 1 sẽ thanh toán trước Tết Nguyên đán 2024.

CLB Khánh Hòa gỡ nút thắt phút cuối đương nhiên không chỉ các cầu thủ, người hâm mộ đội bóng phố Biển vui mà còn có cả VPF, VFF… bởi V-League 2023/24 vẫn đi đúng kế hoạch đề ra trước đó.

Khánh Hòa (áo vàng) là đội bóng kế tiếp dính lùm xùm nợ lương sau CLB TP.HCM (áo xanh)

Khánh Hòa (áo vàng) là đội bóng kế tiếp dính lùm xùm nợ lương sau CLB TP.HCM (áo xanh)

2. Thực tế chuyện vừa xảy ra ở CLB Khánh Hòa không mới đối với bóng đá Việt Nam, đặc biệt trong vài mùa giải gần đây.

Nói một cách khác, không mùa nào V-League hay bóng đá Việt Nam lại thiếu đi câu chuyện các cầu thủ đình công, đòi nợ đội nhà tiền lương, thưởng…

Ngay mùa này, khi giải đấu mới qua chưa đầy 1/4 chặng đường đã chứng kiến tới 4-5 CLB từ V-League như CLB TP.HCM, Khánh Hòa đến hạng nhất với Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận vướng vào chuyện nợ lương, thưởng cầu thủ.

Cá biệt hơn, Bình Thuận còn không đủ kinh phí tham dự giải hạng Nhất và tuyên bố bỏ khi mùa 2023/2024 chưa khởi tranh.

Những gì nhìn thấy như đã nói không mới, nhưng sau hơn 20 năm kể từ khi lên chuyên nghiệp vẫn còn xảy ra những chuyện nói trên rõ ràng đáng buồn hơn là vui khi nhìn thấy một đội bóng nào đó “thoát hiểm” như vừa xảy ra đối với Khánh Hòa.

3. Sau kỳ tích ở vòng loại World Cup 2022, đồng thời có sự chuẩn bị từ trước bóng đá Việt Nam chính thức xác định gia nhập cuộc đua giành vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh với mốc 2026 hoặc 2030.

những gì xảy ra ở V-League chắc chắn ảnh hưởng lớn tới giấc mơ World Cup mà tuyển Việt Nam và HLV Troussier đang hướng tới

những gì xảy ra ở V-League chắc chắn ảnh hưởng lớn tới giấc mơ World Cup mà tuyển Việt Nam và HLV Troussier đang hướng tới

Nhìn bề nổi, việc đặt ra mục tiêu dự World Cup trong bối cảnh giải đấu tăng suất tham dự cho châu Á, cùng lúc bóng đá Việt Nam tạm coi có thành tích ổn định ở sân chơi châu lục là quyết định hoàn toàn hợp lý.

Thế nhưng, phía sau đó với những câu chuyện thiếu ổn định từ các giải đấu cao nhất rõ ràng đang ít nhiều ảnh hưởng tới giấc mơ lớn của bóng đá Việt Nam, khi ai cũng hiểu V-League vẫn được coi như nền tảng cho ĐTQG.

Những bất ổn từ V-League rất cũ và cũng chẳng phải không nhìn thấy, nhưng đáng buồn hay nghiệt ngã thay gần như chưa thể tìm ra được giải pháp hay phương án khả dĩ hơn trong bối cảnh các đội bóng phụ thuộc vào nhà tài trợ, doanh nghiệp hay các ông bầu.

Tất nhiên, cũng chẳng thể trách nhà tài trợ của các CLB vừa đình công nợ lương, bởi dù tính toán làm bóng đá kiểu “ăn xổi” hay đổi chác thật đi chăng nữa nhưng chẳng doanh nghiệp nào muốn mang tiếng chạy làng cả.

Và nhìn vào những gì đang diễn ra, khó mà nói hay hoặc đảm bảo chắc chắn V-League từ nay tới hết mùa giải không xuất hiện thêm Khánh Hòa hay CLB TP.HCM, Bà Rịa Vũng Tàu…

Bóng đá Việt Nam vẫn cứ mơ World Cup, nhưng tất cả những gì xảy ra từ V-League bao năm qua sợ rằng cũng chỉ là giấc mơ khó thành.

Duy Nguyễn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tuyen-viet-nam-mo-world-cup-va-hien-thuc-phu-tu-v-league-2224737.html