Tuyển Việt Nam thua đậm quá, nguy rồi!

Tuyển Việt Nam thua quá đậm tại Bukit Jakit,nguy cơ vắng mặt Asian Cup 2027 hiện rõ...

Tuyển Việt Nam thua 0-4, bốn bàn của chủ nhà Malaysia đều được ghi trong hiệp 2.

Thua 0-4 thật nguy hiểm, vì lượt về chắc gì tuyển Việt Nam thắng đậm.

“Đội tuyển Âu- Mỹ” của Malaysia lại được đá sân nhà, dù HLV Kim Sang-sik có to gan cũng không thể đá tấn công chủ động.Tấn công nhiều thì hở sườn, các cầu thủ Malaysia phản công thì không thể chống đỡ được khi họ hơn hình thể, tốc độ và cơ bắp.

 Hai Long của tuyển Việt Nam theo sát Hector Hevel. Ảnh:FAM

Hai Long của tuyển Việt Nam theo sát Hector Hevel. Ảnh:FAM

Tuy nhiên nhìn cách thể hiện của Malaysia ở hiệp 1 cho thấy, tuyển Việt Nam mà thể hiện liền lạc thì có thể xoay chiều gió ở hiệp 2.Tuy nhiên nó bắt nguồn từ lỗi mất bóng của Ngọc Quang để đối phương tước bóng, khi Figueredo cầm bóng và đối mặt Nguyễn Filip thì thủ môn của tuyển Việt Nam lại dâng cao để Figueredo lốp bóng qua đầu.

Hiệp 1,tuyển Việt Nam “nhường” thế trận cho chủ nhà Malaysia ở hiệp 1 là hoàn toàn đúng.

 jon Irazabal theo sát Hai Long. Ảnh: FAM

jon Irazabal theo sát Hai Long. Ảnh: FAM

Tuyển Việt Nam tổ chức phòng ngự và thậm chí Nguyễn Filip thể hiện rất tốt,vô hiệu hóa hàng loạt pha dứt điểm của Malaysia. Trong khi đó, tuyển Việt Nam chực chờ cơ hội phản công với “sóc con” Châu Ngọc Quang mà HLV Kim Sang-sik tung vào đầu trận đầy ý đồ. Quang đã liên tục làm khổ hàng phòng ngự cao to của Malaysia.

Tuy nhiên tuyển Việt Nam bị vỡ trận từ đầu hiệp 2,cụ thể là sau sai lầm và bị trừng ở phút 49.

 Đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam và Malaysia.

Đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam và Malaysia.

Có bàn thắng giữa bốn bề khán đài cổ vũ không ngớt...Malaysia sung mãn hẳn và hai bàn thắng được ghi thêm do công Holgado (phút 59) và Corbin-Ong (phút 67) và Dion Cools (phút 88) trong đó những pha dứt điểm cận thành từ những đường chuyền dọn cỗ của Arif Aiman Hanapi.

Tuyển Việt Nam không có thể lực tốt một mặt quá tốn sức ở hiệp 1,mặt khác lần chuẩn bị tập trung đội tuyển lần này không có quá nhiều thời gian để chuẩn bị khi V-League đang diễn ra với tần suất cao.

Malaysia nhanh, khỏe được nghỉ ngơi sau giải sau hơn 1 tháng qua là có thời gian điều chỉnh điểm rơi phong độ, trong khi cầu thủ Việt Nam thi đấu như lịch nội địa hiện nay là không kịp hồi phục thể lực.

Những đôi chân, thân thể không quá thanh thoát, thậm chí là nặng nề của tuyển Việt Nam đã thua đậm chủ nhà Malaysia 0-4.

Cái thua này có thể tuyển Việt Nam sẽ khó gỡ gạc cho đến vòng đấu cuối cùng Việt Nam tiếp Malaysia vào ngày 31-3-2026.

Việc trông chờ Lào hay Nepal bất ngờ đánh bại Malaysia thì thật khó. Chính vì thế Malaysia lên ngôi nhất bảng F sẽ kéo dài đến tận trước lượt trận cuối vào cuối tháng 3 năm sau.

Ở trận còn lại Lào đánh Nepal 2-1.

Sau hai lượt trận: 1- Malaysia (6 điểm, hiệu số 6/0), 2- Việt Nam (3 điểm, 5/4), 3-Lào (3 điểm,2/6),4- Nepal (0 điểm, 1/4).

DUY ÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/tuyen-viet-nam-thua-dam-qua-nguy-roi-post854471.html