Tuyển Việt Nam thua ngược Oman

Đêm 12/10 (giờ Hà Nội), thầy trò HLV Park Hang-seo để thua Oman 1-3 ở lượt trận thứ 4 vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tuyển Việt Nam mở tỷ số ở phút 39 do công của Tiến Linh. Tuy nhiên, Oman đã tận dụng tốt cơ hội để tạo nên cú lội ngược dòng bằng 3 bàn thắng lần lượt của Al Sabhi (45+1'), Al Khaldi (49') và Salaah (63').

Sau 4 lượt trận, đại diện Đông Nam Á vẫn đứng cuối bảng B với 0 điểm. Trong khi đó, Oman vươn lên vị trí thứ 3 với 6 điểm. Họ xếp trên Nhật Bản do có nhiều bàn thắng hơn (5 so với 3).

Oman tràn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Đoàn quân của HLV Ivankovic muốn tận dụng lợi thế về thể hình và tốc độ bằng việc thực hiện những quả tạt từ hai biên và những đường chuyền ra phía sau hàng thủ tuyển Việt Nam.

Chủ nhà cầm bóng có lúc lên đến 72%, nhưng tuyển Việt Nam có bàn dẫn trước sau một nỗ lực cá nhân ấn tượng của Hồ Tấn Tài. Phút 39, cầu thủ thuộc biên chế CLB Bình Định cướp bóng trong chân đối thủ rồi tung cú sút căng khiến thủ môn không thể bắt dính. Công việc của Tiến Linh chỉ là đá bồi vào lưới trống.

Bàn thắng là phần thưởng cho những nỗ lực giành quyền kiểm soát thế trận của thầy trò HLV Park Hang-seo trong khoảng 15 phút cuối hiệp một. Trước khi Tiến Linh ghi bàn, anh và Quang Hải đã có vài lần tiếp cận khung thành đối thủ sau những pha ban bật ít chạm khá ăn ý với Công Phượng.

Trong khi hàng công làm tốt nhiệm vụ, hàng thủ tuyển Việt Nam vẫn không thể khắc phục vấn đề trong những tình huống xử lý bóng bổng và phải trả giá bằng 3 bàn thua, 1 ở phút bù giờ hiệp một và 2 bàn ở đầu hiệp hai.

Phút 45+3, hàng thủ áo trắng lúng túng sau một pha đá phạt của chủ nhà. Al Sabhi tung người móc bóng khiến Văn Toản đứng chôn chân. Khi hiệp hai diễn ra được ít phút, Al Khaldi tỏa sáng với một pha làm bàn đẹp mắt từ chấm phạt góc. Trong lần bắt chính đầu tiên ở cấp tuyển quốc gia, Văn Toản cho thấy sự lúng túng khi thường xuyên bị các cầu thủ cao lớn của chủ nhà gây sức ép trong vùng 5,5 m.

Phút 60, bàn thua thứ 3 đến với tuyển Việt Nam sau tình huống phạm lỗi của Duy Mạnh khi không chiến với Al-Yahmadi trong vùng cấm. Salaah không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn từ cự ly 11 m, qua đó ấn định thắng lợi 3-1 cho Oman.

VNEWS

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/news/tuyen-viet-nam-thua-nguoc-oman-14538.htm