Tuyệt vọng, dân mạng hài hước hiến kế chống ngập

Lấy hài hước để xua đi nỗi thất vọng, cư dân mạng quay sang hiến kế chống ngập cho chính quyền thành phố.

Mấy ngày nay, Hà Nội cứ mưa to là ngập, tắc đường.

Thậm chí, nước tràn cả vào nhà. Thiệt hại về vật chất như hỏng xe, hư hại nhà cửa, rồi tâm lý lo sợ mất an toàn khi vượt qua biển nước, mất thời gian hàng tiếng mới về được nhà, kêu mãi đã thành “chuyện thường ngày ở huyện”.

Trận mưa lớn vào chiều tối ngày 5/7 đã khiến nhiều tuyến đường tại Hà Nội bị ngập sâu.

Trận mưa lớn vào chiều tối ngày 5/7 đã khiến nhiều tuyến đường tại Hà Nội bị ngập sâu.

Lấy hài hước để xua đi nỗi thất vọng, cư dân mạng quay sang hiến kế chống ngập cho chính quyền thành phố.

Người thì đề nghị nạo vét, mở rộng ngay sông Tô Lịch, chỉnh trang làm thành cảnh quan và bể giữ nước. Tất nhiên nếu dẫn nước đổ ra ngoài được thì tốt quá nhưng e là sông trong nội đô đã thấp hơn cả khu vực hồ chứa rồi còn đâu.

Người lại hào hứng đề xuất chính quyền giao chỉ tiêu mỗi đầu công dân 1 can nhựa 10 lít. Nhà 5 người thì 5 can, 10 người 10 can. Mưa to, phát hiệu lệnh là tất cả ra múc nước. Nhà ai nước ngập trước cửa thì nhàn, nếu không thì phải đi đến nơi ngập lấy nước bê về nhà trữ. Nước là tài nguyên. Đợi lúc hết ngập, tha hồ lấy ra rửa đường sá các thứ. Cách này hiệu quả không khác gì đợt trước có người hiến kế mỗi nhà một lu nước trữ nước mưa.

Người cẩn trọng hơn lại đề nghị sắm bơm nước, chia vùng lõi, tính từ bờ Hồ ra, chỗ nào ngập thì bơm sang chỗ bên cạnh, mỗi phường 1 vài bơm, bơm cho bao giờ nước ra đến ngoại thành thì thôi. TP.HCM vừa rồi chả chi hơn chục tỷ thuê máy bơm, bơm nước ở đường Nguyễn Hữu Cảnh đó còn gì.

Người lạc quan thì cho rằng phải làm lại đường ngầm thoát nước, tiện thể xây luôn metro ngầm, đường ống cống đi cạnh metro, cứ gọi là xả băng băng ra vùng trũng ngoại thành. Thế mới mau hết nỗi khổ sở mùa mưa của người Hà Nội. Nhưng e rằng chỉ có giải pháp mỗi người một can nước là có thể áp dụng được ngay.

Kính cận

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/tuyet-vong-dan-mang-hai-huoc-hien-ke-chong-ngap-d558532.html