Tỷ tỷ tỷ

Câu mắng 'Cái loại (người) không có nổi 1.000 tỷ' của bà chủ Đại Nam trong cuộc livestream rùm beng bữa nọ, ngẫm ra còn 'hay ho' hơn hẳn cái câu 'tiền nhiều để làm gì' của đại gia Trung Nguyên. Bởi nó khiến tuyệt đại đa số dân Việt phải bối rối, không biết mình thuộc...'loại' nào!

Tuy nhiên, cũng có những lời đáp thích đáng. Đó là có một ông ở TP Thủ Đức vừa đăng ký thành lập công ty riêng với số vốn điều lệ là... 525 ngàn tỷ đồng, tức vào khoảng 21,7 tỷ đô la! Lớn gấp rưỡi tổng thu ngân sách của TP HCM năm 2020, và hơn đứt toàn bộ tài sản của mấy tỷ phú đô la thực sự ở xứ ta cộng lại!

Nhớ lại hồi đầu năm ngoái, khi dịch mới bùng phát, ở Hà Nội cũng đã có mấy ông bà đăng ký lập công ty với số vốn 144 ngàn tỷ đồng đó thôi.

Phóng viên báo Tiền phong vừa theo chân “đại gia” 500 ngàn tỷ và phát hiện cơ ngơi của ông này là ngôi nhà cấp 4, với nghề chính là bán thực phẩm chức năng, túi xách, giày dép trên mạng.

Mấy “đại gia” ở Hà Nội sau đó đổ lỗi do...say rượu khi đăng ký lập công ty. Còn ông Thủ Đức, không biết khi nghĩ ra dãy con số trên có phải do mấy bữa nay trời nắng nóng quá, hay do căng thẳng bồn chồn vì bị giãn cách chống dịch?!

Bệnh viện Tâm thần trung ương I ở Đông Anh (Hà Nội), sau vụ bệnh nhân tổ chức bay lắc, buôn bán ma túy, lại vừa phát hiện có bệnh nhân vừa điều trị tâm thần, vừa cầm đầu 30 đàn em cho vay nặng lãi, tổ chức đánh bạc bên ngoài. Để tự hỏi, rằng không biết giữa bệnh nhân có sổ tâm thần, thuốc thang quần quật trong bệnh viện, với nhiều người sinh hoạt, đi đứng, ăn uống nói năng bình thường ở bên ngoài, ai mới thật tâm thần?

Trở lại với ngàn tỷ. Sau cuộc livestream, bà chủ Đại Nam bị kiện đòi đền bù thiệt hại vật chất lẫn tinh thần 1.000 tỷ. Từ người khác, chứ không phải người bị mắng “không có nổi ngàn tỷ”. Ngàn tỷ tỷ tỷ bỗng chốc trở thành trend mua vui cho mạng xã hội.

Dễ khiến lơ là đi những ngàn ngàn tỷ thực sự đang khiến đất nước nghèo đi, ngân sách manh mún, thâm hụt từng ngày. Là hàng ngàn dự án đầu tư công gây lãng phí, chây ỳ dở dang, đội vốn khắp các địa phương, bộ ngành, lĩnh vực khiến ngân sách thiệt hại ngàn ngàn tỷ đồng. Thấy ở đó bóng dáng những quảng trường, tượng đài hoành tráng “vẽ” ra khắp chốn, cả nơi rừng xanh núi đỏ. Là những đại công trình ngân sách xây ra không biết để làm gì, có thu về được đồng nào.

Nên việc tức thì có tới gần 1.500 dự án đầu tư công (riêng trong giai đoạn 2021-2025) trên cả nước vừa bị cắt giảm ngay sau chỉ lệnh của Thủ tướng Chính phủ mới đây, là một tín hiệu rất đáng mừng. Đó tất nhiên là những dự án không cần thiết, chưa cấp thiết, và chưa biết giá trị đem lại là gì, với từng địa phương cũng như với việc góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc gia và khu vực.

Hàng ngàn dự án đầu tư công bị cắt giảm, đã điểm huyệt trúng vào nguồn gốc gây lãng phí ngân sách lớn nhất từ lâu nay. Thực chất phần nhiều là những dự án dưới dạng “xin-cho” dựa trên quan hệ cánh hẩu, đồng hương, lợi ích nhóm, mà bản chất là tiêu xài phung phí thuế dân, mở ra cơ hội tham nhũng.

Đồng tiền chi đúng chỗ mới thực sự là “đồng tiền khôn”. Còn như không quản lý, giám sát chặt chẽ, để những người có quyền “nắm” hầu bao quốc gia ai nấy “khôn theo cách của mình”, thì có là ngàn ngàn tỷ, cũng vẫn là quá ít.

Trí Quân

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ty-ty-ty-post1343419.tpo