U.11 Biên Hòa - U.11 Long Thành: Long Thành tạo nên cơn địa chấn

Trận đấu thứ 4 của ngày thi đấu thứ 2 là màn tiếp đón U.11 Long Thành của nhà đương kim vô địch U.11 Biên Hòa.

Nhà đương kim vô địch U.11 Biên Hòa được xem là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch năm đây, nhận định trên càng được củng cố khi các học trò của huấn luyện viên (HLV) Ngô Hòa Anh hủy diệt U.11 Long Khánh ở trận đấu ra quân ngày hôm qua. Vậy nên, khi đón tiếp đối thủ đến từ huyện Long Thành nhiều người hâm mộ đã nhận định rằng U.11 Biên Hòa sẽ tiếp tục có chiến thắng nhẹ nhàng để khẳng định vị thế. Tuy nhiên, trước một nhà đương kim vô địch đang có phong độ cao thì U.11 Long Thành đã tạo nên được cơn địa chấn trong trận đấu có nhiều bàn thắng được ghi.

Một pha tranh chấp bóng quyết liệt trong trận đấu. Ảnh: Huy Anh

Một pha tranh chấp bóng quyết liệt trong trận đấu. Ảnh: Huy Anh

Như thường lệ, ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên, U.11 Biên Hòa sớm đẩy đội hình lên cao, tạo ra thế áp đảo đối thủ và có được bàn thắng ngay từ phút thứ 5. Cầu thủ ghi bàn mở tỷ số trận đấu là Nguyễn Minh Quân mang áo số 10 của đội Biên Hòa.

Những tưởng bàn thắng sớm sẽ giúp các cầu thủ nhí Biên Hòa thi đấu dễ dàng hơn thì U.11 Long Thành lại bất ngờ thi đấu thăng hoa với mà tỏa sáng rực rỡ của siêu sao nhí Nguyễn Kiệt. Chỉ trong vòng 5 phút, từ phút thứ 6 đến phút 11 cầu thủ mang áo số 9 của U.11 Long Thành đã ghi đến 4 bàn thắng trước sự ngỡ ngàng của đối thủ qua đó giúp đội nhà khép lại hiệp 1 với lợi thế dẫn trước 4-1.

Bất ngờ để thua đậm trong hiệp 1 đã ảnh hưởng không nhỏ đến lòng tự tôn và tin thần thi đấu của nhà đương kim vô địch và dù HLV Hòa Anh đã tung ra nhiều sự điều chỉnh trong chiến thuật nhưng không thể có được màn lội ngược dòng thành công trong hiệp 2. Cứ mỗi khi U.11 Biên Hòa có bàn thắng rút ngắn tỷ số thì U.11 Long Thành lại tìm ra bàn thắng duy trì khoảng cách.

Các cầu thủ U.11 Long Thành (áo xanh) ăn mừng bàn thắng ghi vào lưới đối thủ. Ảnh: Huy Anh

Các cầu thủ U.11 Long Thành (áo xanh) ăn mừng bàn thắng ghi vào lưới đối thủ. Ảnh: Huy Anh

Phút 23, Phan Tuấn Nam (áo số 9) ghi bàn rút ngắn cách biệt nhưng sai lầm trong khâu phòng ngự đã khiến U.11 Biên Hòa nhận phạt đền và trên chấm đá phạt Ngô An Bình đã không mắc bất kỳ sai lầm nào để giúp U.11 Long Thành giữ vững cách biệt 3 bàn. Đến phút 29, U.11 Biên Hòa cũng được hưởng phạt đền và thực hiện thành công bởi Nguyễn Tiến Tài (áo số 7). Những phút còn lại mỗi đội ghi được thêm 1 bàn nhờ công của Nguyễn Kiệt phút 37 và Tiến Tài phút 38 để khép lại trận đấu hấp dẫn với 10 bàn thắng được ghi.

Chung cuộc, U.11 Long Thành tạo ra bất ngờ đầu tiên của giải đấu khi đánh bại ứng cử viên vô địch Biên Hòa với tỷ số 6-4. Thắng lợi này không chỉ giúp thầy trò HLV Quốc Trọng có hy vọng bước tiếp vào vòng bán kết mà còn truyền đi thông điệp rằng U.11 Biên Hòa dù mạnh nhưng không phải không thể bị đánh bại. Còn với nhà đương kim vô địch Biên Hòa, thầy trò HLV Ngô Hòa Anh còn rất nhiều điều cần phải cải thiện nếu muốn bảo vệ thành công ngôi vương ở mùa bóng năm nay.

Đồ họa: Hải Hà

Đồ họa: Hải Hà

Trần Duy

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202408/u11-bien-hoa-u11-long-thanh-long-thanh-tao-nen-con-dia-chan-86948b4/