U.11 Cẩm Mỹ - U.11 Xuân Lộc: Xuân Lộc đánh chiếm ngôi đầu bảng A

Ở trận đấu đầu tiên của ngày thi đấu thứ 3 là cuộc đụng độ giữa đội đầu bảng A U.11 Cẩm Mỹ và U.11 Xuân Lộc.

Một pha tranh chấp bóng trên không đầy quyết liệt của 2 đội. Ảnh: Thủy Tiên

Một pha tranh chấp bóng trên không đầy quyết liệt của 2 đội. Ảnh: Thủy Tiên

Trước khi trận đấu diễn ra, các cầu thủ nhí đến từ huyện Cẩm Mỹ được đánh giá rất cao sau khi có màn trình diễn ấn tượng ở ngày thi đấu thứ 2. Các học trò của huấn luyện viên (HLV) Trần Văn Tài đã đánh bại U.11 Thống Nhất với tỷ số 5-1 để vươn lên dẫn đầu bảng A. Nếu có thể tiếp tục giành được 3 điểm trước U.11 Xuân Lộc thì U.11 Cẩm Mỹ sẽ tiến rất gần mục tiêu vào chơi trận bán kết. Nhưng tham vọng của thầy trò HLV Xuân Triệu đã vấp phải chướng ngại vô cùng lớn mang tên U.11 Xuân Lộc.

Ngay sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên tốc độ trận đấu đã được 2 đội đẩy lên rất cao. U.11 Xuân Lộc sớm giành lấy ưu thế khi ghi liền 2 bàn thắng chỉ trong vòng 3 phút đầu tiên với pha lập công của thủ thành Lê Đức Thiện mang áo số 1 và số 9 Trần Anh Đức.

U.11 Xuân Lộc thường xuyên giành chiến thắng trong các cuộc tranh chấp tay đôi với đối thủ. Ảnh: Thủy Tiên

Sớm nhận 2 gáo nước lạnh, U.11 Cẩm Mỹ dồn lên tấn công và tìm được bàn thắng rút ngắn tỷ số nhờ pha lập công của số 7 Đào Văn Anh Quốc ở phút thi đấu thứ 6 nhưng đó cũng là tất cả những gì mà các học trò của HLV Trần Văn Tài làm được trong hiệp thi đấu đầu tiên bởi sau đó họ hoàn toàn bị áp đảo bởi đối thủ.

Phút thứ 9, Trần Anh Đức tiếp tục lập công giúp U.11 Xuân Lộc tái lập khoảng cách dẫn bàn. Sau đó, vào phút 11 và 20 lần lượt số 2 Đặng Trọng khôi cùng số 3 Nguyễn Võ Tài Nhân ghi thêm 2 bàn giúp U.11 Xuân Lộc bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 4 bàn.

Bước sang hiệp 2, tốc độ trận đấu có phần chậm lại do U.11 Xuân Lộc chủ động lùi sâu phòng ngự nhằm bảo vệ thành quả. Còn U.11 Cẩm Mỹ sau khi nhận đến 5 bàn thua trong hiệp 1 khiến các học trò của HLV Trần Văn Tài buộc phải dồn lên tấn công. Nhưng mọi nỗ lực tìm bàn thắng chỉ giúp U.11 Cẩm Mỹ tìm được 1 bàn gỡ nhờ công của số 7 Đào Văn Anh Quốc ở phút 36 trước khi thủ môn Khánh Duy tiếp tục nhận thêm 2 bàn thua nữa.

Phút 38, số 5 Lê Minh Phát nâng tỷ số lên thành 6-2 và ở phút thi đấu cuối cùng số 6 Phạm Minh Hoàng ghi bàn ấn định tỷ số 7-2 giúp U.11 Xuân Lộc khép lại ngày thi đấu thứ 3 với chiến thắng đầu tay.

Thắng chung cuộc 7-2 trước U.11 Cẩm Mỹ giúp các cầu thủ nhí đến từ huyện Xuân Lộc đánh chiếm ngôi đầu bảng A từ chính tay đối thủ.

Đồ họa: Hải Hà

Đồ họa: Hải Hà

Trần Duy

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202408/u11-cam-my-u11-xuan-loc-xuan-loc-danh-chiem-ngoi-dau-bang-a-ec21453/