U.23 Việt Nam 2 - 0 U.23 Bangladesh: Cơ hội nhiều, bàn thắng ít
Ở trận ra quân, dù gặp đối thủ được nhận diện thấp hơn nhiều về đẳng cấp là U.23 Bangladesh, HLV Kim Sang-sik tỏ ra thận trọng khi tung ra đội hình xuất phát với Trung Kiên, Hiểu Minh, Lý Đức, Nhật Minh, Anh Quân, Văn Trường, Xuân Bắc, Phi Hoàng, Thanh Nhàn, Ngọc Mỹ và Đình Bắc. Có thể nói, đây là bộ khung ưng ý của nhà cầm quân người Hàn Quốc, được rèn luyện qua giải vô địch U.23 Đông Nam Á.

Đình Bắc (áo số 7) chơi xông xáo nhưng chưa thể mở tài khoản ở sân Việt Trì.
Thế trận áp đảo được thiết lập cho chủ nhà, song phải đến phút thứ 10, Phi Hoàng với cú sút chân trái từ khoảng cách 21m mới đưa bóng chạm cột dọc Bangladesh. Nhưng khán giả sân Việt Trì cũng không phải chờ đợi lâu. Phút 15, Đình Bắc đóng vai kiến tạo với quả chọc khe tinh tế để Ngọc Mỹ thoát xuống trống trải, sau vài động tác xử lý, cầu thủ thuộc biên chế Đông á Thanh Hóa đặt lòng gọn ghẽ, mở tỷ số trận đấu.
Sau bàn thắng, U.23 Việt Nam chơi thanh thoát hơn nhưng vẫn không tạo thêm cơ hội rõ nét nào. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số lợi thế tối thiểu cho chủ nhà.

U.23 Singpore (trái) tự "bắn vào chân", trắng tay trước U.23 Yemen.
Hiệp 2, U.23 Việt Nam vẫn giữ nguyên đội hình. Chỉ khi hiệp 2 trôi qua hơn 10 phút, Ngọc Mỹ, Đình Bắc, Thanh Nhàn mới rời sân nhường chỗ cho Quốc Việt, Khuất Văn Khang và Viktor Lê. Ngay pha bóng đầu tiên thay người, U.23 Việt Nam lại có cơ hội nhân đôi cách biệt. Phi Hoàng có cú tạt bóng có điểm dừng, nhưng Xuân Bắc bắt vô lê bóng đi sát cột dọc. Liên tiếp những cơ hội được tạo ra nhưng bàn thắng vẫn chưa đến. Thái Sơn lại được tung vào sân thay đội trưởng Văn Trường ở phút 66. Cơ hội vẫn có, nhưng những pha dứt điểm của Xuân Bắc, Viktor Lê hay Văn Khang vẫn thiếu chút hiểm hóc hay may mắn để chuyển thành bàn thắng, bị thủ môn Srabon hay xà ngang từ chối.
Đến phút 82, từ pha đá phạt góc bên cánh trái, phải cần đến 2 cú đánh đầu của Lý Đức và Viktor Lê, bóng mới rung lưới U.23 Bangladesh lần thứ 2. Sau bàn thắng, phút 87 Văn Thuận vào thay Xuân Bắc. Cơ hội đên với Văn Khang và Phi Hoàng nhưng U.23 Việt Nam không thể đào sâu cách biệt bởi sự xuất sắc của thủ môn Srabon phía U.23 Bangladesh và xà ngang.
Tuy nhiên với chiến thắng 2-0, U.23 Việt Nam vẫn chiếm ngôi đầu bảng C, bởi trước đó U.23 Yemen chỉ thắng sát sút U.23 Singapore 2-1.
U.23 Singapore với lực lượng rất trẻ đã thể hiện sự non nớt trước U.23 Yemen. Ngay trong hiệp 1, đội bóng trẻ đảo quốc Sư tử đã chịu 2 quả phạt 11m. Phút 17, trung vệ 19 tuổi Raoul Suhaimi đá thẳng vào chân đối thủ trong vòng cấm, trọng tài chỉ thẳng tay vào chấm 11 mét. Al Turaiqi sút 11 m quá đơn giản bị thủ môn Aizil Yazid cản phá, nhưng Radhi Ebrahim kịp băng vào đá bồi mở tỷ số. Trước khi hiệp 1 khép lại, phút 45 Al Turaiqi phá bẫy việt vị sau pha phối hợp trong vòng cấm, bị Andrew Aw phạm lỗi từ phía sau. Lần này Awadh Masnom là người dứt điểm, không cho Aizil Yazid cơ hội nào để trổ tài.
Được biếu không 2 bàn, ở hiệp 2, U.23 Yemen chơi chùng xuống và U.23 Singapore bắt đầu có những cơ hội. Nhưng mãi đến phút 80, hàng thủ U23 Yemen chủ quan, Louka Tan có bóng xâm nhập vòng cấm, tung cú sút rất căng, thủ môn Ali Mokref khẽ chạm tay nhưng không thể cản phá. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì mà U.23 Singapore có thể làm được, khi ở phút 90 + 5, U.23 Singapore tràn lên, tung 2 cú sút hiểm hóc liên tiếp nhưng thủ môn Ali Mokref đều phản xạ cứu thua thành công để bảo vệ tỷ số mong manh.