U-23 Việt Nam thử thách chủ nhà Indonesia

Sân vận động Gelora Bung Karno vào đêm 29-7 sẽ rất nóng bỏng với 80 ngàn khán giả chứng kiến trận chung kết trong mơ giữa hai đội bóng có duyên nợ lớn là chủ nhà U-23 Indonesia đụng độ đương kim vô địch U-23 Việt Nam.

Đây là lần thứ ba liên tiếp U-23 Việt Nam góp mặt trong trận chung kết U-23 Đông Nam Á, sau hai lần đăng quang ấn tượng vào năm 2022 (thắng Thái Lan 1-0) và 2023 (thắng Indonesia 6-5 trên loạt luân lưu). Đội bóng do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt đang có cơ hội lập kỳ tích 3 lần vô địch liên tiếp. Về phần Indonesia, lần gần nhất họ lên ngôi là năm 2019, khi đánh bại Thái Lan 2-1 tại Campuchia.

Cuộc hội ngộ nhiều duyên nợ

Trước trận chung kết U-23 Đông Nam Á 2025, cả hai đội tuyển U-23 Việt Nam và chủ nhà U23 Indonesia đều đang gấp rút hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng. Sau một ngày nghỉ ngơi hoàn toàn nhằm phục hồi thể lực, các cầu thủ U-23 Việt Nam đã trở lại tập luyện với tinh thần hứng khởi và quyết tâm cao. Những cái tên gặp chấn thương nhẹ như Lý Đức, Đình Bắc, Quốc Việt đều đã hồi phục hoàn toàn và tham gia đầy đủ buổi tập, cho thấy tín hiệu tích cực về mặt lực lượng.

HLV Kim Sang-sik trong buổi tập cuối cùng vào đêm 28-7 đã kiểm tra kỹ lưỡng các mảng chiến thuật, điều chỉnh đội hình, rèn dứt điểm và thử nghiệm những phương án mới, thậm chí là tập sút 11 mét nhằm tạo ra bất ngờ trước đối thủ.

 Thủ quân Văn Khang cùng đồng đội có nhiều cơ hội đi vào lịch sử với lần thứ 3 liên tiếp vô địch Đông Nam Á. Ảnh: CCT.

Thủ quân Văn Khang cùng đồng đội có nhiều cơ hội đi vào lịch sử với lần thứ 3 liên tiếp vô địch Đông Nam Á. Ảnh: CCT.

Bên kia chiến tuyến, U-23 Indonesia cũng đang thể hiện quyết tâm lớn khi lọt vào trận chung kết sau màn lội ngược dòng ấn tượng thắng U-23 Thái Lan 2-1 ở bán kết. Được thi đấu trên sân nhà Gelora Bung Karno vào lúc 20 giờ, ngày 29-7, đội bóng xứ Vạn đảo chắc chắn sẽ nhận được nguồn cổ vũ khổng lồ từ hàng vạn khán giả, tạo động lực lớn cho họ giành chức vô địch. Tiền vệ trụ cột Arkhan Fikri cũng được xác nhận đủ thể lực trở lại thi đấu, tăng thêm sức mạnh nơi tuyến giữa cho đội chủ nhà.

Lịch sử đối đầu đang ủng hộ U-23 Việt Nam khi trong các lần gặp nhau gần đây thường giành chiến thắng với lối chơi chắc chắn và hiệu quả. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với sự chủ quan, bởi U-23 Indonesia đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc và tinh thần thi đấu không bỏ cuộc.

Năm ngoái, bóng đá trẻ Indonesia đã tiến gần vinh quang nhưng bị U-23 Việt Nam khuất phục trên chấm luân lưu trong một trận đấu đầy căng thẳng và giằng co. Chính vì thế, trận chung kết năm nay, được tổ chức trên thánh địa Gelora Bung Karno, là thời cơ vàng để Indonesia đòi lại món nợ cũ, cho dù ai cũng biết điều đó không dễ dàng.

 HLV Gerald Vanenburg lo lắng cho các học trò mất nhiều sức ở trận bán kết căng thẳng. Ảnh: CCT.

HLV Gerald Vanenburg lo lắng cho các học trò mất nhiều sức ở trận bán kết căng thẳng. Ảnh: CCT.

U-23 Việt Nam lợi thế hơn

Không giống như U-23 Indonesia vừa trải qua trận bán kết đầy căng thẳng trước U-23 Thái Lan và phải nhờ loạt sút luân lưu may rủi mới giành quyền vào chung kết, U-23 Việt Nam đã vượt qua Philippines với tỷ số 2-1 trong thế trận chủ động. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik thể hiện khả năng cầm bóng và kiểm soát tốt, biết cách áp đặt thế trận nhờ chiều sâu đội hình từ chính thức đến dự bị.

Ông thầy người Hàn Quốc có những cầu thủ giàu kinh nghiệm như đội trưởng Khuất Văn Khang, Văn Trường, hay các gương mặt trẻ đang lên gồm Đình Bắc, Xuân Bắc, Công Phương, Anh Quân, thủ môn Trung Kiên,… thi đấu chững chạc, tự tin và hiệu quả.

U-23 Việt Nam rõ ràng có lợi thế hơn chủ nhà về thể lực và lực lượng trẻ đồng đều. Vấn đề lớn nhất hiện tại của HLV Kim Sang-sik chính là giúp các học trò giữ vững tâm lý và sức ép từ khán đài. Thi đấu tại “chảo lửa” Bung Karno với gần 80.000 khán giả cuồng nhiệt luôn là thử thách cực đại cho bất kỳ đối thủ nào.

 Thầy trò Kim Sang-sik có lợi thế hơn chủ nhà về nền tảng thể lực. Ảnh: CCT.

Thầy trò Kim Sang-sik có lợi thế hơn chủ nhà về nền tảng thể lực. Ảnh: CCT.

Phía bên kia, Indonesia đang có dấu hiệu mệt mỏi sau trận bán kết kéo dài hơn 120 phút. Hai trụ cột Arkhan Fikri và Toni Firmansyah cũng đang chạy đua với thời gian để kịp trở lại. Trong khi đó, U-23 Việt Nam có đội hình mạnh nhất, phong độ ổn định và quan trọng nhất là tâm thế sẵn sàng.

Với khao khát đòi lại món nợ cũ, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir đã đích thân đến doanh trại U-23 Indonesia để động viên tinh thần toàn đội. Trên mạng xã hội Instagram cá nhân, ông đăng tải đoạn video kèm thông điệp: “Hãy chuẩn bị tinh thần, giữ vững sự đoàn kết và chiến đấu hết mình cho màu cờ sắc áo”.

 U-23 Indonesia khó lòng soán ngôi Việt Nam. Ảnh: CCT.

U-23 Indonesia khó lòng soán ngôi Việt Nam. Ảnh: CCT.

Đặc biệt, ông Thohir không ngần ngại nhắc lại thất bại đau đớn của chính U-23 Indonesia ở chung kết năm 2023 trước tuyển U-23 Việt Nam tại Thái Lan. “Ai đã ở Thái Lan năm ngoái? Các bạn có nhớ màn trình diễn của họ không?”, ông hỏi rồi tự trả lời: “Năm nay, chúng ta là chủ nhà và không được phép đi vào vết xe đổ. Các cầu thủ Indonesia phải đá với tinh thần thi đấu máu lửa và fair play”.

Trận chung kết U-23 Đông Nam Á vào đêm 29-7 chứa đựng khát vọng chinh phục đỉnh cao của chủ nhà Indonesia, trong khi U-23 Việt Nam mong muốn viết nên một trang sử mới trên hành trình hướng đến cú hat trick vô địch.

ĐĂNG HUY - ANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/u-23-viet-nam-thu-thach-chu-nha-indonesia-post862791.html