U15 Hoàng Anh Gia Lai bất ngờ bại trận trước U15 Huế

U15 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã rộng cửa vào tứ kết với chiến thắng ở trận mở màn. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã bất ngờ để thua U15 Huế khiến tấm vé đi tiếp vẫn chưa thể nằm trong tầm tay.

U15 HAGL (trái) gặp rất nhiều khó khăn trước lối đá pressing của đối thủ. Ảnh: Văn Ngọc

U15 HAGL (trái) gặp rất nhiều khó khăn trước lối đá pressing của đối thủ. Ảnh: Văn Ngọc

Sau chiến thắng có phần nhẹ nhàng trước U15 TP. Hồ Chí Minh, các cầu thủ U15 HAGL rõ ràng được đánh giá cao trong cuộc đón tiếp U15 Huế. Dù đội khách cũng đã có 3 điểm trong ngày ra quân với U15 Cần Thơ, đội chủ sân Pleiku hứa hẹn sẽ khẳng định vị trí đầu bảng bằng việc đánh bại U15 Huế. Nhưng trong vị thế của đội bóng cửa trên, đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Trịnh Duy Quang có phần bất ngờ trước cách nhập cuộc đầy chủ động của đối phương.

Không chủ trương chơi phòng ngự số đông, U15 Huế đã đẩy cao đội hình chơi pressing tầm cao một cách quyết liệt ngay từ những giây đầu tiên. Ngay ở phần sân của U15 HAGL, các cầu thủ đến từ xứ Huế cũng không ngần ngại thực hiện các tình huống vây ráp. Điều kiện sân trơn bóng ướt cũng khiến những pha xử lý thoát pressing của đội bóng trẻ Phố núi gặp nhiều khó khăn. Trong một số thời điểm, U15 HAGL tỏ ra lúng túng không thể triển khai các đường chuyền phối hợp ngắn nhỏ như thường thấy.

Và trong một tình huống tiếp bóng lóng ngóng của Thanh Tú ngay trước vòng cấm, U15 HAGL đã sớm phải trả giá. Tiền vệ Lâm Sơn đã chớp thời cơ rất nhanh với cú dứt điểm căng như kẻ chỉ đi vào góc xa khiến thủ thành Quốc Huy phải vào lưới nhặt bóng dù đã nhoài người hết cỡ. Bị dội gáo nước lạnh, các học trò của HLV Trịnh Duy Quang cũng không thể tổ chức tấn công theo ý mình.

U15 Huế rất chịu khó di chuyển theo khu vực để khép kín những khoảng trống bên phần sân đội nhà. Không thể tìm thấy kẽ hở ở trung lộ, đội bóng của bầu Đức thường tìm đến cánh trái nơi có sự góp mặt của Nay Di Đan. Tiền đạo số 10 được bố trí dạt cánh đã thi đấu tương đối xông xáo nhưng khá đơn độc bởi các vệ tinh xung quanh bị “chăm sóc” kỹ càng. Ở trong vòng cấm, Bảo Đức lãnh vai trò cao nhất của hàng công rơi vào tình trạng đói bóng.

Gia Bảo (giữa) tiếp tục nổ súng cho U15 HAGL với 1 cú đánh đầu. Ảnh: Văn Ngọc

Gia Bảo (giữa) tiếp tục nổ súng cho U15 HAGL với 1 cú đánh đầu. Ảnh: Văn Ngọc

Bởi vậy, trong hầu hết thời gian của hiệp 1, U15 HAGL gần như không thể tung ra cú dứt điểm nguy hiểm nào về phía khung thành của thủ môn Tiến Quân. Giữa tình thế có phần bế tắc đó, đội chủ sân Pleiku bất ngờ có bàn thắng gỡ hòa ở phút bù giờ của hiệp đấu. Từ đường chuyền bên cánh trái, Gia Bảo chọn vị trí ở cột 2 bật cao đánh đầu tung lưới U15 Huế san bằng cách biệt 1-1.

Bàn thắng này giúp các cầu thủ chủ nhà như cởi mở được những áp lực về tinh thần khi bước sang hiệp 2. Họ có một thế trận chủ động hơn và tạo được sức ép đáng kể về phía đối phương. Tuy nhiên, sự thiếu chính xác ở những tình huống cuối cùng khiến U15 HAGL không tạo được nhiều cơ hội ăn bàn. Trong khi đó U15 Huế chủ trương đá thấp ưu tiên cho mặt trận phòng ngự. Dẫu vậy, những pha phản công của đội khách luôn thường trực nỗi lo cho hàng thủ của U15 HAGL.

Trong tay HLV Lê Chí Nguyện sở hữu không ít những cái tên có thể tạo ra đột biến. Phút 57, đội trưởng Đăng Khoa có pha đi bóng lắt léo bên cánh trái loại bỏ hậu vệ của U15 HAGL rồi tạt bóng vào bên trong. Thủ thành Quốc Huy đã cố gắng bay người cản phá nhưng trái bóng rơi đúng vào vị trí của Lâm Sơn và anh đã không bỏ lỡ món quà này để lập cú đúp cho riêng mình.

U15 Huế đã bất ngờ giành chiến thắng trước đội chủ nhà U15 HAGL. Ảnh: Văn Ngọc

U15 Huế đã bất ngờ giành chiến thắng trước đội chủ nhà U15 HAGL. Ảnh: Văn Ngọc


Bị dẫn trước với tỷ số 1-2, HLV Trịnh Duy Quang đã yêu cầu các học trò đẩy cao tốc độ trận đấu với những pha luân chuyển bóng nhanh nhẹn hơn. Rõ ràng U15 HAGL không muốn trắng tay để khiến rơi vào thế khó ở trận đấu cuối cùng cũng như lọt vào nhánh đấu mạnh ở tứ kết. Chiến lược gia họ Trịnh đã liên tiếp sử dụng những sự thay đổi người nhắm vào hàng công. Với việc dồn nhiều nhân sự vào trong khu vực 16m50, U15 HAGL sử dụng đến nhiều cú tạt nhằm tận dụng chiều cao của các cầu thủ mũi nhọn.

Dẫu vậy, thủ thành Tiến Quân đã quán xuyến tốt những tình huống không chiến nhằm hạn chế tối đa những cơ hội của đối thủ. Hàng phòng ngự của U15 Huế cũng chơi tương đối gắn kết để bọc lót tốt cho nhau khiến đối thủ rơi vào thế bế tắc. Cơ hội nguy hiểm nhất của đội chủ sân Pleiku chỉ đến từ cú sút ở cự ly khoảng 17 m của Hoàng Sang đưa bóng dội sà ngang. Không thể xuyên thủng mành lưới đối phương, U15 HAGL đã ngậm ngùi chấp nhận thất bại với tỷ số 1-2 qua đó đánh rơi vị trí đầu bảng vào chính U15 Huế.

Ở trận đấu trước đó thuộc bảng A, U15 TP. Hồ Chí Minh đã có chiến thắng đậm đà với tỷ số 5-0 trước U15 Cần Thơ.

LÊ VĂN NGỌC

Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/8214/202208/u15-hoang-anh-gia-lai-bat-ngo-bai-tran-truoc-u15-hue-5786484/