U17 nữ Việt Nam lỡ hẹn World Cup: Cổ động viên Thái Lan khen ngợi tinh thần chiến đấu

Thất bại 0-2 trước Australia tại tứ kết giải châu Á 2026 khiến U17 nữ Việt Nam lỡ cơ hội dự World Cup, nhưng tinh thần kiên cường đã chinh phục người hâm mộ khu vực.

Hành trình lịch sử của đội tuyển U17 nữ Việt Nam tại vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026 đã chính thức khép lại sau thất bại 0-2 trước đối thủ vượt trội Australia tại vòng tứ kết. Dù lỡ hẹn với tấm vé tham dự World Cup U17 nữ, màn trình diễn quả cảm của các cầu thủ trẻ dưới quyền huấn luyện viên đã nhận được sự tôn trọng lớn từ cộng đồng bóng đá Đông Nam Á, đặc biệt là người hâm mộ Thái Lan.

U17 nữ Việt Nam dừng bước trước Australia.

U17 nữ Việt Nam dừng bước trước Australia.

Bản lĩnh của Australia và bước ngoặt chóng vánh

Bước vào trận tứ kết với vị thế cửa dưới, U17 nữ Việt Nam chủ động lựa chọn lối chơi phòng ngự lùi sâu để hạn chế sức mạnh từ những pha dàn xếp tấn công biên của đội bóng xứ chuột túi. Trong hơn 20 phút đầu trận, hàng thủ áo đỏ đã chơi tập trung, hóa giải nhiều tình huống nguy hiểm nhờ sự ra vào hợp lý của thủ môn Cẩm My.

Tuy nhiên, sự chênh lệch về thể hình và nền tảng thể lực bắt đầu bộc lộ từ giữa hiệp một. Phút 28, sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Frideriki Karaberis có mặt đúng lúc để đá bồi mở tỷ số cho Australia. Khi các cầu thủ Việt Nam chưa kịp ổn định lại tâm lý, chỉ 3 phút sau, Leyla Hussein đã thực hiện cú treo bóng đầy khó chịu, trực tiếp nhân đôi cách biệt cho đội bóng áo vàng. Hai bàn thua chóng vánh trong vòng 3 phút đã đặt thầy trò đội tuyển Việt Nam vào thế khó trước khi hiệp một khép lại.

Nỗ lực tìm kiếm bàn thắng trong hiệp hai

Sau giờ nghỉ, U17 nữ Việt Nam thực hiện một số điều chỉnh về nhân sự nhằm đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số. Tinh thần không bỏ cuộc giúp đại diện Đông Nam Á tạo ra được những pha phối hợp sắc nét hơn. Cơ hội rõ rệt nhất đến ở phút 58 khi Minh Ánh thoát xuống trống trải, nhưng trong khoảnh khắc dứt điểm quyết định, cô lại trượt trụ đáng tiếc, bỏ lỡ cơ hội đưa Việt Nam trở lại cuộc đua.

Về phía Australia, với lợi thế dẫn trước hai bàn, họ chủ động giảm nhịp độ trận đấu và ưu tiên kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân. Sự vượt trội về sải chân và khả năng tranh chấp tay đôi giúp đội bóng xứ chuột túi bảo toàn thành công tỷ số 2-0 cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, qua đó chính thức giành vé vào bán kết cùng suất tham dự World Cup.

Làn sóng phản ứng từ cổ động viên Thái Lan

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, kết quả này đã trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn bóng đá khu vực. Đáng chú ý, cổ động viên Thái Lan đã dành nhiều lời khen ngợi cho sự tiến bộ của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Một tài khoản nhận xét: "Việt Nam đã chơi rất cố gắng trong hiệp hai. Họ không bỏ cuộc dù bị dẫn trước 2 bàn".

Nhiều ý kiến khác cũng thừa nhận sự chênh lệch về trình độ giữa khu vực Đông Nam Á và các cường quốc bóng đá như Australia là điều khó tránh khỏi, nhưng tinh thần thi đấu là điểm sáng lớn nhất. "Australia quá mạnh về thể hình, nhưng U17 nữ Việt Nam vẫn khiến họ gặp khó khăn trong nhiều thời điểm. Bóng đá nữ trẻ Đông Nam Á đang thực sự tiến bộ", một người hâm mộ Thái Lan chia sẻ trên diễn đàn ASEAN Football. Sự tiếc nuối cho giấc mơ World Cup của Việt Nam cũng được thể hiện rõ qua dòng bình luận: "Đáng tiếc cho Việt Nam, cơ hội dự World Cup đã rất gần rồi".

Dù phải dừng bước, giải đấu lần này là bài học kinh nghiệm quý giá cho lứa cầu thủ trẻ của bóng đá nữ Việt Nam. Việc lọt vào tới vòng tứ kết giải châu lục và khiến một đối thủ mạnh như Australia phải dè chừng trong hiệp hai là minh chứng cho sự phát triển đúng hướng của công tác đào tạo trẻ.

PHỐ HỘI

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/u17-nu-viet-nam-lo-hen-world-cup-co-dong-vien-thai-lan-khen-ngoi-tinh-than-chien-dau-3336182.html