U17 Việt Nam chia điểm đầy tiếc nuối trước Indonesia trong ngày thủ môn Ishak rực sáng

Dù áp đảo hoàn toàn thế trận và liên tục vây hãm khung thành đối phương, U17 Việt Nam vẫn bị U17 Indonesia cầm chân với tỷ số 0-0 nhờ màn trình diễn xuất thần của thủ môn Ishak.

U17 Việt Nam đã không thể cụ thể hóa ưu thế vượt trội thành bàn thắng trong cuộc đối đầu với U17 Indonesia tại giải vô địch U17 Đông Nam Á. Dù nắm quyền kiểm soát khu trung tuyến và tạo ra hàng loạt cơ hội ăn bàn rõ rệt, đoàn quân áo trắng đành chấp nhận kết quả hòa 0-0 trước sự xuất sắc đến kinh ngạc của thủ thành Ishak bên phía đội chủ nhà.

U17 Việt Nam bất lực trong việc ghi bàn vào lưới U17 Indonesia. Ảnh: VFF.

U17 Việt Nam bất lực trong việc ghi bàn vào lưới U17 Indonesia. Ảnh: VFF.

Sức ép nghẹt thở và sự xuất sắc của 'người nhện' Ishak

Bước vào trận đấu với tâm thế chỉ cần một kết quả hòa là chắc suất đi tiếp, U17 Việt Nam vẫn chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sự cơ động của hàng tiền vệ giúp các cầu thủ áo trắng nhanh chóng làm chủ hoàn toàn khu vực trung tuyến. Ngược lại, U17 Indonesia dù buộc phải thắng để tự quyết số phận nhưng lại chọn cách nhập cuộc thận trọng, lùi sâu đội hình chơi phòng ngự lùi sâu.

Khoảnh khắc đáng chú ý đầu tiên đến ngay ở phút thứ 7. Sau một pha leo biên tốc độ, Văn Dương tung đường chuyền dọn cỗ loại bỏ hàng thủ đối phương để Minh Thủy dứt điểm trong tư thế không người kèm. Tuy nhiên, thủ môn Ishak đã có pha phản xạ không tưởng, cứu thua ngay trên vạch vôi. Đây cũng là mở đầu cho một ngày thi đấu vô duyên của các tiền đạo Việt Nam trước đôi tay nhựa của Ishak.

Đáng chú ý, mũi khoan Văn Dương bên phía U17 Việt Nam là cầu thủ chơi năng nổ nhất trong hiệp một. Những pha đi bóng lắt léo của anh liên tục làm khổ hàng thủ Indonesia. Tuy nhiên, sự nôn nóng đã khiến cầu thủ này phải nhận thẻ vàng ở phút 20 vì tình huống ngã trong vòng cấm mà trọng tài xác định là lỗi giả vờ.

Bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành

Sang hiệp hai, kịch bản cũ lặp lại khi bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của U17 Indonesia. Phút 49, Ishak một lần nữa trở thành ác mộng của các chân sút Việt Nam khi bay người cản phá cú sút bóng sống cực căng của Văn Dương. Chứng kiến sự kiên cường của hệ thống phòng ngự đối phương, HLV Cristiano Roland đã yêu cầu các học trò linh hoạt hơn trong các phương án tấn công.

U17 Việt Nam bắt đầu thử vận may bằng những cú nã đại bác từ xa của Nguyễn Lực và Đại Nhân. Dẫu vậy, trong một ngày mà thần may mắn ngoảnh mặt, bóng liên tục đi sạt cột dọc trong sự tiếc nuối của ban huấn luyện. Thống kê cho thấy, dù kiểm soát bóng lên đến hơn 60% và tung ra hàng chục cú dứt điểm, tính hiệu quả trong khâu kết thúc vẫn là bài toán mà U17 Việt Nam chưa thể giải quyết.

Thành quả cho sự kiên trì

Những phút cuối trận, U17 Indonesia nỗ lực dâng cao đội hình tìm kiếm cơ hội mong manh, nhưng sự tập trung của thủ thành Xuân Hòa và hệ thống phòng ngự đã dập tắt mọi hy vọng của đội chủ nhà. Trận đấu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Dù bị cầm hòa, U17 Việt Nam vẫn hoàn thành mục tiêu đứng đầu bảng A để tiến vào vòng knock-out. Đối thủ của thầy trò HLV Cristiano Roland tại vòng bán kết sẽ là đương kim vô địch U17 Australia. Đây được dự báo là thử thách cực đại, đòi hỏi các chân sút áo trắng phải chắt chiu cơ hội tốt hơn nếu muốn ghi tên mình vào trận chung kết.

PHỐ HỘI

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/u17-viet-nam-chia-diem-day-tiec-nuoi-truoc-indonesia-trong-ngay-thu-mon-ishak-ruc-sang-3333293.html