U17 Việt Nam hòa U17 Indonesia 0-0: Sự bất lực trước bức tường thành Ishak

Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận và dứt điểm liên tục, U17 Việt Nam vẫn phải chia điểm với U17 Indonesia tại giải vô địch U17 Đông Nam Á sau màn trình diễn xuất thần của thủ môn đội chủ nhà.

Trận quyết đấu tại vòng bảng giải U17 Đông Nam Á đã khép lại với kịch bản đầy nuối tiếc cho thầy trò HLV Cristiano Roland. Bất chấp việc áp đặt lối chơi và tạo ra hàng loạt cơ hội ăn bàn mười mươi, U17 Việt Nam đã không thể một lần xuyên thủng mảnh lưới U17 Indonesia, trong một ngày mà thủ thành Ishak bên phía đối phương đã chơi như lên đồng.

Sự áp đảo và bài toán dứt điểm

Bối cảnh trước giờ bóng lăn đặt hai đội vào những tâm thế trái ngược. U17 Indonesia buộc phải giành chiến thắng để tự quyết định số phận, trong khi U17 Việt Nam chỉ cần một kết quả hòa hoặc hạn chế bàn thua là chắc chắn đi tiếp. Chính tâm lý thoải mái đã giúp các cầu thủ áo trắng nhanh chóng thiết lập quyền kiểm soát khu trung tuyến ngay sau tiếng còi khai cuộc.

U17 Việt Nam bất lực trong việc ghi bàn vào lưới U17 Indonesia. Ảnh: VFF.

U17 Việt Nam bất lực trong việc ghi bàn vào lưới U17 Indonesia. Ảnh: VFF.

Đáng chú ý, dù rơi vào thế chân tường, U17 Indonesia lại gây bất ngờ khi chủ động lùi sâu đội hình và chơi phòng ngự thụ động. Điều này vô hình trung tạo điều kiện cho các mũi nhọn của Việt Nam, đặc biệt là Văn Dương, liên tục có những pha đột phá cá nhân lắt léo ở hành lang cánh, mở ra những khoảng trống thuận lợi cho đồng đội băng lên dứt điểm.

Màn trình diễn xuất thần của thủ môn Ishak

Bước ngoặt đáng tiếc đầu tiên đến ở phút thứ 7. Từ một pha leo biên tốc độ của Văn Dương, Minh Thủy có cơ hội dứt điểm trong tư thế trống trải ngay sát vòng cấm. Tuy nhiên, thủ môn Ishak đã có pha phản xạ xuất thần để cứu thua cho đội chủ nhà. Đây chính là khởi đầu cho một trận đấu đầy ám ảnh đối với các chân sút áo trắng trước người gác đền đối phương.

U17 Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép nghẹt thở trong suốt hiệp một. Đỉnh điểm của sự bế tắc là tình huống Văn Dương ngã trong vòng cấm ở phút 20, nhưng trọng tài xác định đây là lỗi giả vờ và tặng cho chân sút này một thẻ vàng cảnh cáo. Sự vô duyên trong khâu cuối cùng khiến ưu thế vượt trội không được cụ thể hóa thành bàn thắng.

Toan tính của HLV Cristiano Roland

Sang hiệp hai, thế trận một chiều vẫn được duy trì khi bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của U17 Indonesia. Phút 49, Ishak một lần nữa làm nản lòng Văn Dương với pha bay người cản phá cú sút bóng sống uy lực. Nhận thấy các phương án xâm nhập trung lộ bị phong tỏa, HLV Cristiano Roland đã chỉ đạo các học trò chuyển sang dứt điểm tuyến hai và tận dụng tình huống cố định.

Tuy nhiên, sự thiếu may mắn tiếp tục đeo bám khi những cú nã đại bác của Nguyễn Lực và Đại Nhân liên tiếp đưa bóng đi sạt cột dọc. Ở những phút cuối, dù U17 Indonesia nỗ lực vùng lên nhưng hệ thống phòng ngự do thủ môn Xuân Hòa chỉ huy đã chơi tập trung để bảo toàn sạch lưới.

Hướng tới trận bán kết đầy thử thách

Dù không thể giành trọn 3 điểm trong một trận cầu áp đảo về mọi thông số, kết quả hòa 0-0 vẫn giúp U17 Việt Nam vững vàng trên ngôi đầu bảng A. Đây là kết quả đủ để thầy trò HLV Cristiano Roland hoàn thành mục tiêu ban đầu và giữ sức cho các trụ cột.

Thử thách tiếp theo của U17 Việt Nam tại vòng bán kết sẽ là nhà Đương kim vô địch U17 Australia. Đây được dự báo là trận đấu khó khăn hơn gấp bội, đòi hỏi hàng công của chúng ta phải cải thiện triệt để độ sắc bén nếu muốn tiến sâu tại giải năm nay.

Tuệ Nhân

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/u17-viet-nam-hoa-u17-indonesia-0-0-su-bat-luc-truoc-buc-tuong-thanh-ishak-437164.html