U18 Việt Nam chiến thắng Malaysia nhờ vào bàn thắng khó tin

Phải nhờ đến một bàn thắng khó tin và có phần may mắn của Minh Trọng đến từ những phút cuối của hiệp 2, U18 Việt Nam mới vượt qua được đối thủ khó chịu là Malaysia trong trận ra quân giải U18 Đông Nam Á 2019 để vượt mặt Thái Lan trên bảng xếp hạng.

Nhờ có lợi thế sân nhà, U18 Việt Nam bước vào trận ra quân gặp Malaysia, giải U18 Đông Nam Á 2018 với một quyết tâm cao độ, đó là giành chiến thắng để rửa hận cho đàn em U15 Việt Nam đã để thua U15 Malaysia với tỷ số đậm 3-1 trong trận bán kết 2 giải U15 Đông Nam Á 2019 vừa kết thúc trước đó.

U18 Việt Nam giành chiến thắng nhọc nhắn với tỷ số 1-0 trước U18 Malaysia. Ảnh: Lao Động

U18 Việt Nam giành chiến thắng nhọc nhắn với tỷ số 1-0 trước U18 Malaysia. Ảnh: Lao Động

Quyết tâm đó đã giúp U18 Việt Nam làm chủ thế trận và tạo ra thế trận lấn lướt trước nhà đương kim vô địch Malaysia, nên không có gì lạ khi đoàn quân áo đỏ là đội tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn hơn, tiếc rằng trong một ngày thi đấu vô duyên, những cú sút của Mạnh Quỳnh hay Tiến Sinh đếu chưa đủ độ chính xác để biến thành bàn thắng.

Trong cả hiệp 1, nhà đương kim vô địch Malaysia dường như chỉ biết căng mình lên để chống đỡ những pha lên bóng, hãm thành liên tiếp của đội chủ nhà. Trước những lớp phòng ngự dày đặc của Malaysia, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn có nhiều lần tìm được đường vào cầu môn của đội khách nhưng tiếc thay, bóng vẫn chưa chịu lăn vào lưới.

Sang hiệp 2, thế trận vẫn không có gì thay đổi. U18 Việt Nam vẫn là đội kiểm soát thế trận và chơi ép sân, tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn nhưng vẫn không ghi được bàn thắng. Đến nửa sau của trận đấu, do thể lực bị suy giảm, đoàn quân áo đỏ không còn gây được sức ép mạnh mẽ như lúc đầu, thế nên mặc dù chơi phòng ngự phản công nhưng Malaysia đã chủ động hơn, thực hiện những pha phản công đầy tốc độ và nguy hiểm.

Trận đấu cứ thế trôi về những phút cuối cùng và những cú sút của cầu thủ hai đội vẫn chưa đủ hiểm để tạo nên sự khác biệt. Trong khi tất cả mọi người đang nghĩ về một kết quả hòa 0-0 thì may mắn đã đứng về phía đoàn quân áo đỏ. Từ một quả phạt góc bên cánh phải ở phút 88, Minh Trọng đưa bóng đi đầy khó chịu ở tầng thấp, bóng đi sát cột dọc và khẽ chạm hậu vệ của đối phương trước khi bay vào lưới trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ đội bạn.

Chiến thắng này tuy rất nhọc nhằn nhưng nó giúp U18 Việt Nam tạm vươn lên vị trí nhì bảng B sau Australia (3 điểm, hiệu số +4) và hơn Thái Lan 2 điểm. Sau trận đấu này, HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn đội nhà chơi tốt trước hai đối thủ mạnh nằm cùng bảng đấu là Australia và Thái Lan.

Lịch thi đấu bảng B ngày mai (9/8):

15h30, sân Thành Long: Thái Lan – Campuchia

16h30, sân Thống Nhất: Singapore – Malaysia

19h30, sân Thống Nhất: Việt Nam – Australia

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/u18-viet-nam-chien-thang-malaysia-nho-vao-ban-thang-kho-tin-94816.html