U18 Việt Nam vuột mất cơ hội trước người Thái

Các cầu thủ U18 Việt Nam dù lấn lướt nhưng đã vuột cơ hội đánh bại U18 Thái Lan để giành quyền tự quyết vào bán kết tại giải U18 Đông Nam Á.

Ngay trước khi giải đấu U18 Đông Nam Á và trận đấu then chốt bắt đầu, nhà cầm quân U18 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn, cũng như các nhà chuyên môn “khuôn khổ” vẫn nhận định Thái Lan là đội bóng mạnh. Điều đó bị ảnh hưởng nhiều bởi tâm lý và thương hiệu. Mặc dù thực tế U18 Thái Lan đến với giải lần này cũng chỉ thường thường bậc trung.

Cho đến sau khi trận đấu kết thúc, mọi thứ bày ngay trên sân cỏ, người hâm mộ thông thường vẫn có thể nhìn nhận một cách khách quan nhất cho riêng mình thì những người trong cuộc vẫn có một thái độ tôn trọng và ôn hòa: “Tất cả những gì chúng tôi đánh giá về Thái Lan trước trận này hoàn toàn chính xác. Họ là một đội bóng mạnh”, HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ sau trận đấu ở sân Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) tối 13/8.

Những ai biết đến môn bóng đá hoàn toàn có thể thông cảm với HLV Hoàng Anh Tuấn cũng như phải chấp nhận kết quả trận đấu. Nhưng cũng chính những người biết đến môn bóng đá trực tiếp theo dõi và chứng kiến giải đấu lần này vẫn thấy điều gì đó chưa ổn với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn, nhất là tư duy chiến thuật và yếu tố tâm lý cố hữu mỗi khi gặp Thái Lan.

Ngay khi bắt đầu giải, U18 Thái Lan không được đánh giá cao, ngoại trừ thương hiệu “Thái” hay những người sùng bái bóng đá Thái. Ngay sau khi giải khai cuộc, U18 Thái Lan đã bị Singapore cầm hòa 1-1 trong một thế trận không lấn lướt. Trận tiếp theo, các cầu thủ xứ sở Chùa Vàng lại bị dội gáo nước lạnh khi bị thúc thủ trước U18 Campuchia với tỉ số 3-4. Thế nên trong lượt trận thứ ba, gặp U18 Australia, U18 Thái Lan thảm bại với tỉ số 1-3 cũng không phải là điều khó hiểu.

Trong khi đó, U18 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn, cùng với việc được thi đấu trên sân Thống Nhất, đã có khởi đầu tương đối thuận lợi khi có hai trận thắng (thắng Malyasia 1-0 và Singapore 3-0, thua Australia 1-4) với 6 điểm. Một trận thắng nữa trước Thái Lan đêm 13/8, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có cơ hội tự quyết số phận của mình.

Vậy nhưng trước U18 Thái Lan, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã không thể có một trận thi đấu xuất sắc, chưa nói không hết sức, thăng hoa như những trận đấu trước đó. Chỉ kiếm được 1 trận hòa (1 điểm) trước U18 Thái Lan khiến đường đi tiếp của U18 Việt Nam không thể tự quyết, mà phải trông đợi vào chiến thắng của U18 Thái Lan trước U18 Malaysia.

Nhắc lại vậy để thấy rằng, trước khi vào trận đối đầu với U18 Thái Lan, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn hoàn toàn có cơ hội lớn với mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm. “Chúng tôi đã có cơ hội nhưng tận dụng không thành công. Đó là vấn đề lớn mà chúng tôi chưa khắc phục được. Thêm nữa, sai số vẫn tiếp tục xảy ra khiến đội bóng không đạt được kết quả như mong muốn”, HLV Hoàng Anh Tuấn trần tình sau trận đấu.

Xét về cục diện bảng đấu, U18 Thái Lan hoàn toàn không còn mục tiêu, bị loại tại vòng bảng trước khi trận đấu diễn ra, nhưng họ vẫn không buông xuôi trước một Việt Nam duyên nợ. Tuy nhiên, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã không thể tận dụng được lợi thế sân nhà, để tự quyết số phận của mình. Hơn 10.000 khán giả nhiệt thành của Việt Nam đến sân, song chừng đó chưa đủ làm thay đổi kết quả trận đấu.

Với 7 điểm sau bốn lượt trận, U18 Việt Nam không còn nắm quyền tự quyết, mà phải trông chờ vào... Thái Lan. Ở lượt trận cuối chiều nay (15/8), nếu đội tuyển xứ Chùa Vàng hạ Malaysia, Việt Nam sẽ đi tiếp nếu đánh bại Campuchia. Trong trường hợp Malaysia hòa Thái Lan, Việt Nam phải thắng cách biệt 6 bàn trở lên trước Campuchia. Việt Nam cũng sẽ đi tiếp nếu thắng đậm Campuchia và Australia thua đậm Singapore. Về lý thuyết, U18 Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp nhưng con đường đó đã thật sự khó khăn khi phải trông chờ kết quả trận đấu giữa Thái Lan và Malaysia.

Thái Lan có thể trải qua giải đấu tệ nhất lịch sử

Hòa hai, thua hai và chưa thắng trận nào, Thái Lan chắc chắn bị loại dù còn một trận đấu với Malaysia ngày 15/8, tại Giải U18 Đông Nam Á 2019. Sau trận hòa 0-0 với U18 Việt Nam, tờ Siam Sport bình luận: “Đây là lần đầu tiên sau 14 năm, kể từ khi giải đấu được Việt Nam và Indonesia đồng tổ chức, Thái Lan không vào bán kết. Nếu không thể thắng Malaysia ở trận cầu mang tính thủ tục sắp tới, đây sẽ là giải đấu Thái Lan giành ít điểm nhất trong lịch sử và không thắng được trận nào”.

Thái Lan là đội giàu thành tích nhất ở giải U18 Đông Nam Á, với 5 lần đăng quang vào các năm: 2002, 2009, 2011, 2015 và 2017. Ở 5 lần tổ chức gần nhất, Thái Lan đều vào bán kết, trong đó 2 lần vô địch và 1 lần là á quân.

THẾ NHƠN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/88/225779/u18-viet-nam-vuot-mat-co-hoi-truoc-nguoi-thai.html