U19 nữ Việt Nam thắng U19 Timor Leste 6-0, cầu thủ rời sân trong nước mắt
U19 nữ Việt Nam khép lại trận thứ 2 ở Giải U19 nữ Đông Nam Á với tỉ số 6-0, nhưng trận đấu kết thúc với 1 nữ cầu thủ, rời sân bằng cáng đầy đau đớn.

Bước vào trận đấu thứ 2 Giải U19 nữ Đông Nam Á, HLV Okiyama Masahiko tạo điều kiện cho cầu thủ dự bị, thực hiện việc xoay tua với 10/11 người trong đội hình xuất phát ở trận đầu được thay thế. Nguyễn Thị Linh là cái tên duy nhất được giữ lại

Đội hình có nhiều sự thay đổi, U19 nữ Việt Nam vẫn áp đảo toàn diện U19 Timor Leste để giành chiến thắng 6-0. Trong đó, mành lưới Timor Leste phải rung lên hai lần trong 25 phút do công của Thúy Nga (22) ở phút 10, 25 trước khi hiệp đấu khép lại với cách biệt 3 bàn

Ở hiệp 2, U19 nữ Việt Nam có thêm 3 bàn thắng do công của Quỳnh Anh (phút 62), Nguyễn Thị Quý (phút 77) và Hoài Trinh từ chấm 11m (phút 85) để ấn định tỉ số 6-0

Dù giành chiến thắng, U19 nữ Việt Nam lại gặp khó khăn khi Thảo Nguyên (số 8), trụ cột ở tuyến giữa trong trận ra quân dính chấn thương sau một pha va chạm gần vòng cấm đối phương, dù chỉ mới vào sân từ băng ghế dự bị cuối trận

Nữ chân sút trẻ của U19 nữ Việt Nam rời sân với nỗi buồn, và đau đớn

Thảo Nguyên với vẻ mặt đau đớn khi được chăm sóc y tế

Chiến thắng này giúp Việt Nam dẫn đầu bảng A với 6 điểm, nhưng chưa chắc suất vào bán kết. Ở trận đấu sớm trong ngày, Myanmar cũng thắng Lào 6-0 và đang có 3 điểm