U22 chưa thôi hy vọng

U22 Việt Nam đã có mặt tại Campuchia bắt đầu hành trình được dự báo đầy khó khăn trong việc bảo vệ HCV SEA Games của mình. Những thất bại liên tiếp trong quá trình chuẩn bị của U22 Việt Nam khiến nhiều người lo lắng nhưng vẫn chưa thôi hy vọng.

U22 Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 26/4, lên dường sang Campuchia. Ảnh: Thanh Vũ.

U22 Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 26/4, lên dường sang Campuchia. Ảnh: Thanh Vũ.

Sáng 26/4, thầy trò HLV Philippe Troussier đặt chân tới Campuchia và được chủ nhà bố trí tập ở một số sân bóng trong thời gian thi đấu vòng bảng SEA Games 32, nhưng trong đó không có buổi tập nào trên sân thi đấu chính thức Prince. Cụ thể, trong 3 ngày đầu tiên (từ 26/4 đến 30/4), U22 Việt Nam sẽ tập luyện trên sân cỏ tự nhiên thuộc khu tổ hợp thể thao của Viện Giáo dục thể chất và thể thao (NIPES), cách trung tâm Phnom Penh 12 km. Sau đó có một số buổi tập trên sân của các trường cấp 3 Chba Ampov và Tep Pranorm. Như vậy, cả 4 trận ở vòng bảng của U22 Việt Nam đều diễn ra trên sân Prince nhưng U22 Việt Nam không tập luyện buổi nào trên sân này.

24 cầu thủ U22 Việt Nam được HLV Philippe Troussier lựa chọn lên đường sang Campuchia dự SEA Games 32, trong đó có 7 gương mặt từng giành HCV môn bóng đá nam ở kỳ đại hội trên sân nhà gồm: thủ môn Quan Văn Chuẩn, các hậu vệ Vũ Tiến Long - Lương Duy Cương - Phan Tuấn Tài, bộ đôi tiền vệ Huỳnh Công Đến - Lê Văn Đô và tiền đạo Nguyễn Văn Tùng. Tất cả những cầu thủ đủ tuổi tham dự SEA Games 32 (sinh từ 1/1/2001 trở về sau) trong đội hình giành HCV SEA Games 31 đều được HLV Philippe Troussier lựa chọn vào danh sách rút gọn 24 cầu thủ sang Campuchia.

Việc lựa chọn 24 cầu thủ vào danh sách rút gọn đã được ông Troussier tính toán rất kỹ lưỡng, với tiêu chí như ông đã từng chia sẻ, đó là ưu tiên cho những nhân tố có thể chơi đa năng cũng như đã quen thuộc với triết lý trong lối chơi mà ông đang xây dựng cho U22 Việt Nam. Theo Điều lệ môn bóng đá nam SEA Games 32, các đội chỉ được đăng ký 20 cầu thủ. Nên HLV Troussier sẽ phải loại thêm 4 cầu thủ nữa trước khi gút danh sách ở buổi họp kỹ thuật vào ngày 29/4.

Kể từ khi HLV Philippe Troussier chính thức nắm quyền, tính tổng cộng các trận giao hữu và đá tập, U22 Việt Nam chỉ thắng đúng 1 trận trước CLB Hòa Bình với tỉ số 2-1 trong trận đấu tập đầu tiên. Còn lại, đội thua 2 và hòa 1 ở Giải giao hữu Doha Cup 2023. Trận hòa duy nhất với U23 Kyrgyzstan 0-0 trong 90 phút trước khi thua 4-5 ở loạt sút 11m trận tranh hạng 9. Mới nhất, U22 Việt Nam cũng thua cả 2 trận đá tập với CLB TPHCM và Bà Rịa- Vũng Tàu. Với 5/6 trận thua U22 Việt Nam đang khiến người hâm mộ âu lo trước khi bước vào SEA Games 32.

Hàng thủ là dấu hỏi lớn nhất khi sau 6 trận, U22 Việt Nam để lọt lưới 12 bàn, trong khi các chân sút chỉ có đúng 3 lần làm tung mành lưới đối thủ. Thực tế, U22 Việt Nam vẫn đang trong quá trình định hình lối chơi kiểm soát bóng dựa trên sơ đồ 3-4-3, trong đó 3 trung vệ sẽ phải đảm nhiệm vai trò khởi phát tấn công. Tuy nhiên, như trận gặp CLB Bà Rịa-Vũng Tàu đã chỉ rõ, các cầu thủ cầm bóng nhiều nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc đưa bóng vào khu vực cấm địa.

Sau 2 trận đá kín gặp CLB TPHCM và Bà Rịa-Vũng Tàu trong quá trình chuẩn bị vừa qua, U22 Việt Nam đã để lộ nhiều hạn chế và nhất là phong độ thất thường trên hàng công. Điều này khiến hành trình bảo vệ HCV bóng đá nam trở nên rất khó khăn. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng HLV Philippe Troussier đang “giấu bài”, nếu đúng như vậy thì vẫn còn hy vọng ở SEA Games lần này.

Đánh giá về U22 Việt Nam lúc này, nhiều chuyên gia cùng chung nhận định cho dù không có kết quả tốt ở các trận đấu vừa qua, nhưng tất cả mới chỉ là sự khởi đầu trong một lộ trình dài của HLV Philippe Troussier với bóng đá Việt Nam. HLV mới, lối chơi mới và U22 Việt Nam cũng đã cho thấy những điểm tích cực ở khả năng kiểm soát bóng, sự mới mẻ về nhân sự, cách chơi, sự chuẩn bị dài hơi cho những mục tiêu vượt tầm khu vực của ông Philippe Troussier. Cùng với đó, để hoàn thành mục tiêu bảo vệ HCV SEA Games, ông Troussier cần làm cho các học trò có được trạng thái tâm lý tốt vì nhiều cầu thủ mới lần đầu tham dự SEA Games.

Quá trình chuẩn bị của thầy trò HLV Troussier trước một giải đấu chính thức dễ làm người ta nhớ đến thời của HLV Calisto năm 2008 đá liền 10 trận chỉ toàn hòa và thua nhưng sau đó tuyển Việt Nam vẫn đăng quang AFF Cup. Người trong cuộc khi ấy gọi là “tiền hung, hậu kiết” và lần này hy vọng U22 làm nên chuyện trên đất Campuchia.

Hoàng Nam

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/u22-chua-thoi-hy-vong-5716390.html