U22 Việt Nam 2-0 Philippines: Bàn thắng phút 89 định đoạt vé chung kết

Pha đánh đầu xuất thần của Lê Văn Thuận ở phút 89 đã phá vỡ thế bế tắc, giúp U22 Việt Nam vượt qua U22 Philippines đầy kiên cường để giành quyền vào chung kết SEA Games 33.

Khoảnh khắc vàng ở phút 89

Trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Philippines đã diễn ra với thế trận giằng co và đầy kịch tính. Khi tất cả đều nghĩ đến một hiệp phụ căng thẳng, tiền vệ Lê Văn Thuận đã tỏa sáng đúng lúc với một pha đánh đầu quyết đoán ở phút 89, mở tỷ số và tạo ra bước ngoặt quyết định cho trận đấu.

Bàn thắng quý giá này không chỉ phá vỡ thế bế tắc mà còn giải tỏa áp lực tâm lý nặng nề cho các cầu thủ U22 Việt Nam. Tận dụng lợi thế tinh thần, các học trò của HLV Kim Sang Sik đã có thêm một bàn thắng nữa để ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0, qua đó chính thức giành vé vào chơi trận chung kết.

Lê Văn Thuận mở tỷ số với cú đánh đầu xuất thần ở phút 89

Lê Văn Thuận mở tỷ số với cú đánh đầu xuất thần ở phút 89

Người hùng lên tiếng

Sau trận đấu, người hùng Lê Văn Thuận đã có những chia sẻ khiêm tốn. Cầu thủ thuộc biên chế CLB Đông Á Thanh Hóa cho rằng pha lập công của mình là một tình huống xử lý theo bản năng và chiến thắng là công sức của cả tập thể.

“Với chúng tôi, bất kỳ cầu thủ nào ghi bàn cũng đều đáng vui cả. Bóng đá là môn thể thao của cảm xúc, lúc này toàn đội cứ vui đã, còn những điều khác sẽ tính sau”, Văn Thuận chia sẻ.

Tiền vệ này cũng dành sự tôn trọng cho đối thủ, thừa nhận U22 Philippines đã có sự tiến bộ vượt bậc và gây ra rất nhiều khó khăn. “Philippines đã lột xác, họ chơi rất hay và gây ra nhiều khó khăn. U22 Việt Nam đã phải nỗ lực rất nhiều mới có được chiến thắng hôm nay”, anh nói.

Văn Thuận khẳng định toàn đội sẽ nhanh chóng gác lại niềm vui để tập trung cho mục tiêu cuối cùng

Văn Thuận khẳng định toàn đội sẽ nhanh chóng gác lại niềm vui để tập trung cho mục tiêu cuối cùng

Hướng tới trận chung kết

Chiến thắng này đã đưa U22 Việt Nam tiến gần hơn đến tấm Huy chương Vàng. Lê Văn Thuận khẳng định toàn đội sẽ nhanh chóng gác lại niềm vui để tập trung tối đa cho trận đấu cuối cùng.

“Tối nay chúng tôi sẽ ăn tối, nói chuyện vui vẻ cùng nhau. Ngày mai, toàn đội sẽ nghĩ tới trận chung kết. Vào đến chung kết, đội nào cũng như nhau và chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để giành Huy chương Vàng cho bóng đá Việt Nam”, Văn Thuận bày tỏ quyết tâm.

Anh cũng nhấn mạnh tinh thần tập thể là yếu tố quan trọng nhất: “Tôi không có mục tiêu riêng, điều quan trọng nhất là cùng toàn đội giành Huy chương Vàng. Tôi nghĩ ai được tin tưởng vào sân thi đấu cũng phải cố gắng hết mình vì màu cờ sắc áo”.

CTVX

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/u22-viet-nam-2-0-philippines-ban-thang-phut-89-dinh-doat-ve-chung-ket-410631.html