U22 Việt Nam chờ mang Vàng về cho Tổ quốc!

Với tần suất 2 ngày một trận và thắng đến 4 trận vẫn chưa chắc chắn vào chung kết. Bởi vậy, trận với U22 Thái Lan của tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam không còn cách nào khác chí ít phải có trận hòa. Cuối cùng, sau 90 phút thi đấu đầy căng thẳng và kịch tính U22 Việt Nam đã loại U22 Thái Lan, hùng dũng bước vào bán kết.

U22 Việt Nam đã loại U22 Thái Lan, hùng dũng bước vào bán kết.

U22 Việt Nam đã loại U22 Thái Lan, hùng dũng bước vào bán kết.

Có thể nói với đấu trường SEA Games, trong suốt 30 năm dài đằng đẵng chưa bao giờ chúng ta vượt qua tuyển Thái để vào sâu. Ngay như tại SEA Games 29, những trận đầu, U23 Việt Nam thắng như chẻ tre, trận sau cùng gặp U23 Thái Lan chỉ cần đoàn quân của Huấn Luyện viên Nguyễn Hữu Thắng cầm hòa là U23 Việt Nam lọt vào bán kết. Tuy nhiên, “cầm vàng lại để vàng rơi”, U23 Việt Nam trong ngày xấu trời đã để thua U23 Thái Lan 03 bàn không gỡ và bị loại một cách đau đớn!

Đến trận đấu diễn qua chiều qua (5/12) với U22 Thái Lan, một lần nữa “bóng ma” các kỳ SEA Games trước lại hiện về. Chỉ vòng vòng 12 phút đầu tiên của trận đấu, sự sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn, U22 Việt Nam đã bị U22 Thái Lan vươn lên dẫn trước 2-0! Cơ hội dần như khép lại với U22 Việt Nam, những giọt nước mắt đã lăn trên gò má cổ động viên, hàng triệu trái tim thắt lại! Nhưng không, U22 Việt Nam vùng lên, bản lĩnh Việt Nam lại được chứng minh qua những thời khắc được coi là khó khăn nhất bằng cách ghi liền 02 bài để tiễn cựu vô địch U22 Thái Lan về nước.

Điều cần nói thêm, ở trận đấu hôm qua, U22 Việt Nam không có sự hiện diện có tiền vệ đội trưởng Quang Hải do chấn thương, nhưng toàn đội U22 Việt Nam đã khát khao thể hiện sức mạnh tập thể. “Một cánh én không làm nên mùa xuân”, với lối đá mà Huấn Luyện viên Park Hang-seo dày công xây dựng cho tuyển Việt Nam ở mọi cấp độ, có thể nhận thấy phòng vệ chặt từ khu trung tuyến đến sát cầu môn mới là điều quan trọng cho chiến thắng.

Do đó, với sự hiện diện của Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Văn Hậu, cộng thêm với Tấn Sinh, Thành Chung, Hoàng Đức, Tiến Linh, Hà Đức Chinh… trên sân, U22 Việt Nam một lần nữa thể hiện một đẳng cấp tuyệt vời và góp phần lý giải tại sao họ là đội bất bại tại bảng B vốn có nhiều anh tài. Điều cần nói thêm, đến thời điểm này phải khẳng định việc Huấn Luyện viên Park Hang- seo chọn Hùng Dũng và Trọng Hoàng những cầu thủ trên 22 tuổi bổ sung cho U22 là cực kỳ chuẩn xác.

Hùng Dũng không chỉ là cầu thủ dạn dày trận mạc, anh còn là mẫu cầu thủ đa năng công thủ toàn diện. Vắng Quang Hải, trận đấu này Hùng Dũng không chỉ làm tốt vai trò cầm trịch lối chơi mà cùng với Trọng Hoàng, Hoàng Đức, Văn Hậu… thực sự tạo ra hòn tá tảng ở khu trung tuyến và hai cánh.

Nói một cách ngắn gọn, bằng sự nỗ lực không biết mệt mỏi với khát vọng chiến thắng để bước qua “lời nguyền” trước tuyển Thái tại các kỳ SEA Games chúng ta đã tạo ra “ngọn núi” mà tuyển U22 Thái Lan không thể vượt qua. U22 Việt Nam đã vào bán kết. Hy vọng những ngày tới U22 Việt Nam sẽ tiếp tục mạch chiến thắng để làm nên lịch sử, lần đầu tiên đưa Vàng về cho Tổ quốc!

H.P

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/u22-viet-nam-cho-mang-vang-ve-cho-to-quoc-100645.html