U22 Việt Nam thắng lịch sử, biển người hò khản cổ ở phố đi bộ Sài thành
Trận chung kết bóng đá SEA Games 30 diễn ra giữa tuyển U22 Việt Nam vs Indonesia khiến người hâm mộ cả nước háo hức đón chờ. Chưa đến giờ, nhưng cả ngàn người rộn ràng ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.
CXEM Clip vỡ òa niềm vui bàn thắng đầu tiên:
Phút 39, Văn Hậu đánh đầu tung lưới thủ môn đội bạn, ngàn fan hâm mộ nhảy múa, ăn mừng, sung sướng khôn tả.
Sau 90 phút thi đấu, U22 Việt Nam đánh bại U22 Indonesia với tỷ số 3-0 trong trận chung kết, qua đó lần đầu tiên vô địch bóng đá nam SEA Games sau 60 năm.
Hàng nghìn cổ động viên tập trung xem trận cầu lịch sử tại phố đi bộ Nguyễn Huệ như vỡ òa trước chiến thắng vẻ vang của đội tuyến bóng đá của chúng ta.
Trước đó ngay từ ngay từ đầu giờ chiều, người hâm mộ TP.HCM đã đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ để dõi theo, cổ vũ đội nhà qua các màn hình Led.
Để phục vụ người dân cổ vũ, cơ quan chức năng đã lắp đặp gần 10 màn hình led ‘khủng’ trên phố này.
Càng về sát giờ diễn ra trận cầu 'đinh', người hâm mộ đổ về càng đông, biển người nhuốm đỏ phố đi bộ và liên tục hô vang “Việt Nam vô địch, Việt Nam chiến thắng”. Cờ đỏ sao vàng phủ gần kín tuyến phố. Không khí rộn ràng khiến ai cũng háo hức chờ đợi trận đấu diễn ra.
Cũng thời điểm này, lực lượng chức năng bắt đầu, cấm các phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Huệ đoạn từ Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng. Thời gian được phép lưu thông trở lại theo sự điều khiển của Công an TP và lực lượng chức năng căn cứ vào tình hình giao thông thực tế của khu vực.
XEM Clip đỏ rực phố đi bộ, cổ vũ đội tuyển U22: