U22 Việt Nam thắng nghẹt thở để vào chung kết SEA Games 33
Bế tắc trong phần lớn thời gian thi đấu, nhưng đúng vào thời khắc quyết định, U22 Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh để ghi liền hai bàn thắng chỉ trong vòng ba phút cuối trận. Chiến thắng 2-0 đầy cảm xúc trước U22 Philippines đã đưa thầy trò HLV Kim Sang Sik vào chung kết bóng đá nam SEA Games 33.

Văn Thuận là người ghi bàn mở tỉ số của trận đấu cho U22 Việt Nam.
Ở trận bán kết này, U22 Việt Nam tái ngộ U22 Philippines – đối thủ từng bị đánh bại ở bán kết giải U23 Đông Nam Á cách đây chưa lâu. So với trận thắng Malaysia ở vòng bảng, HLV Kim Sang Sik chỉ có một sự điều chỉnh trong đội hình xuất phát khi Xuân Bắc được trao cơ hội đá chính ở tuyến giữa, thay cho Thái Sơn. Trên hàng công, bộ ba Văn Khang – Viktor Lê – Đình Bắc tiếp tục được đặt niềm tin.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U22 Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình, chơi pressing và kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, U22 Philippines cũng không hề co cụm phòng ngự mà sẵn sàng chơi đôi công, khiến trận đấu diễn ra sôi nổi trong khoảng 20 phút đầu. Dù vậy, sự thiếu sắc bén trong khâu xử lý cuối cùng khiến cả hai đội không thể tạo ra khác biệt.
Trong hiệp một, U22 Việt Nam cầm bóng nhiều hơn nhưng vấp phải hệ thống phòng ngự kín kẽ và kỷ luật của Philippines. Những đường chuyền quyết định vào khu vực 1/3 cuối sân vẫn chưa đạt độ chính xác cần thiết. Cơ hội rõ ràng nhất thuộc về Văn Khang ở phút bù giờ, song cú dứt điểm của tiền vệ này đã bị thủ môn Guimaraes xuất sắc cản phá. Hiệp đấu đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
Bước sang hiệp hai, U22 Việt Nam chủ động tăng nhịp độ trận đấu. HLV Kim Sang Sik tung Thanh Nhàn vào sân thay Viktor Lê nhằm tạo thêm đột biến cho hàng công. Sự thay đổi này nhanh chóng phát huy tác dụng khi thế trận của đội bóng áo đỏ trở nên tốc độ và trực diện hơn. Phút 54, Đình Bắc có pha đi bóng ấn tượng bên cánh trái rồi kiến tạo cho Xuân Bắc, nhưng cú dứt điểm của tiền vệ này lại đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc.

U22 Việt Nam chấm dứt mọi nỗ lực của U22 Philippines với bàn thắng đá phạt tuyệt vời của Thanh Nhàn.
Trong khi nỗ lực tấn công, U22 Việt Nam cũng phải đối diện với không ít nguy hiểm từ những pha phản công và các tình huống cố định của U22 Philippines. Trước diễn biến đó, HLV Kim Sang Sik tiếp tục điều chỉnh nhân sự khi tung Văn Thuận và Thái Sơn vào sân nhằm vừa tăng cường sức tấn công, vừa bảo đảm sự cân bằng ở tuyến giữa.
Sự kiên trì của U22 Việt Nam cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 89. Từ pha tạt bóng chuẩn xác bên cánh trái của Phi Hoàng, Văn Thuận bật cao đánh đầu hiểm hóc, hạ gục thủ thành Guimaraes, mở tỉ số trận đấu trong sự vỡ òa của các cổ động viên Việt Nam trên khán đài.
Chưa dừng lại ở đó, chỉ ba phút sau, U22 Việt Nam tiếp tục tung ra đòn quyết định. Từ tình huống đá phạt chếch bên cánh trái, Thanh Nhàn tung cú sút táo bạo khiến bóng đập đất rồi đi thẳng vào lưới, đặt dấu chấm hết cho mọi nỗ lực của U22 Philippines.
Chung cuộc, U22 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 đầy kịch tính, qua đó chính thức trở lại trận chung kết bóng đá nam SEA Games sau một kỳ vắng bóng. Đây cũng là mục tiêu mà HLV Kim Sang Sik và các học trò đã xác định ngay từ khi lên đường tham dự đại hội.
Theo lịch thi đấu, U22 Việt Nam sẽ gặp đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa Thái Lan và Malaysia ở trận tranh huy chương Vàng. Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 sẽ diễn ra vào tối 18/12 trên sân Rajamangala, Bangkok.














