U22 Việt Nam: Với người Thái, ông Park không cầu hòa

Hai lần trước ở cấp độ ĐTQG, HLV Park Hang Seo và Akira Nishio đang bất phân chiến bại. Lần này, ông Park không mang tư tưởng cầu hòa, dù chỉ cần hòa là đủ tiễn Nishino cùng học trò về nước.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ngày 29/9/2018, chính thức lên cầm nắm sa bàn của . Kểt từ đó, nhà cầm quân người Hàn dường như không có đối thủ ở khu vực Đông Nam Á. Ông Park lần lượt đánh bại rất nhiều đồng nghiệp trên sa bàn. Trong số ấy có những “bại tướng” là những nhà cầm quân lão luyện đã bị mất ghế. Nhưng kể ngày 17/7/2019, ông Park đã tìm được đối thủ cho mình khi HLV Akira Nishio trở thành thuyền trưởng của ĐT Thái Lan.

Trong quá khứ, người Thái từng được ví như “độc cô cầu bại” ở khu vực Đông Nam Á. Cần phải nói rằng, cho đến bây giờ, ranh giới giữa bóng đá Thái Lan và Việt Nam vẫn rất khó phân định. Tuy nhiên, cái thế “đơn cực” mà người Thái tạo ra giờ đã bị xóa nhòa. Tức, sự “đơn cực” ấy đã chuyển thành… đối trọng. Sự đối trọng ấy được thể hiện không chỉ ở khía cạnh thành tích ở cấp độ châu lục, khu vực, mà còn ở những lần đụng độ gần đây giữa đôi bên.

U22 Thái Lan từng thua Việt Nam đầy cay đắng, chẳng hạn như tại vòng loại U23 châu Á 2020, Supachai và các đồng đội thua 4 bàn không gỡ trên Mỹ Đình. Nhưng đấy là lúc U22 Thái Lan được dẫn dắt bởi một nhà cầm quân khác chứ không phải Nishino. Còn trong 2 cuộc đối đầu gần đây tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á giữa HLV Park Hang Seo và Akira Nishino, đôi bên đang bất phân thắng bại.

Chiều nay, sẽ có thêm một cuộc đấu trí nữa hai nhà cầm quân đến từ Đông Á vốn từng chẳng ưa gì nhau. Người ta chờ cá tính của Park Hang Seo, cái cá tính góp phần tôi luyện những cậu học trò của mình thành những chiến binh đích thực. Và người ta chờ những “con tính” của ông Park, vì đây là thời điểm sự đa mưu túc trí của ông hứa hẹn sẽ giúp U22 Việt Nam vượt qua chướng ngại vật chưa bao giờ dễ chịu này.

Ông Park đang nắm cờ trong tay bởi chỉ cần hòa hoặc thua sát nút là đủ để vào chơi trận bán kết. Song nhà cầm quân Hàn không nghĩ đến chuyện cầu hòa. Một chiến thắng trước người Thái có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho tương lai, cho một lứa cầu thủ được đợi chờ. Dĩ nhiên, chiến thắng ấy cũng dành cho cả ông như một sự khẳng định bản ngã với người đồng nghiệp Nishino. Rằng, tôi đã ở đây và không phải để nghe những lời rung cây nhát khỉ.

Theo Đức Nguyễn/Bóng đá Plus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/u22-viet-nam-voi-nguoi-thai-ong-park-khong-cau-hoa/20191204085319227