U22 Việt Nam vs U22 Indonesia: Cuộc chiến khốc liệt trên đỉnh bảng

Sau lượt trận thứ 2 môn bóng đá nam SEA Games 30, cục diện bảng đấu với sự góp mặt của các ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch đang cho thấy sự căng thẳng hơn bao giờ hết. Hiện tại, dẫn đầu bảng đấu vẫn là U22 Việt Nam, tuy nhiên vị trí này hiện tại không được an toàn bởi sự trỗi dậy của một ứng viên khác là Indonesia.

Sức mạnh đang lên của U22 Indonesia

Kết thúc lượt trận thứ nhất, U22 Indonesia đang thể hiện bản lĩnh của một ứng cử viên nặng ký cho tấm Huy chương vàng, khi quật ngã đội bóng cửa trên là U22 Thái Lan. Đáng nói, trận thắng 2-0 của đội bóng này trước “Cựu vương” của Đông Nam Á không đến từ may mắn. Đoàn quân của Huấn luyện viên Syafri có màn thể hiện hết sức thuyết phục khi phần lớn thời gian của trận đấu là sự áp đảo liên tục lên hàng phòng ngự của Thái Lan.

U22 Indonesia đang có những màn thể hiện ấn tượng trong 2 lượt trận trước Thái Lan và Singapore. (Ảnh:IT)

U22 Indonesia đang có những màn thể hiện ấn tượng trong 2 lượt trận trước Thái Lan và Singapore. (Ảnh:IT)

Trái lại, “Voi chiến” thể hiện lối chơi khá rời rạc, họ bị vô hiệu hóa bởi những pha phối hợp nhỏ, ban bật hết sức nhuần nhuyễn và hiệu quả của đối thủ. Rõ ràng, không hề chủ quan khi nói rằng, U22 Thái Lan đã bị U22 Indonesia biến thành “hổ giấy”. Với những ngôi sao hàng đầu như Supachai, Suphanat, Wonggorn hay Anon… được ông Nishino đưa vào sân bỗng chốc trở nên vô nghĩa trước sức mạnh của U22 Indonesia. Họ thậm chí còn phải cầm chân đối thủ trong khó nhọc để không bị thủng lưới lần thứ 3.

Ở lượt trận thứ 2, U22 Indonesia đang cho thấy màn trình diễn gặp Thái Lan trước đó không phải là nhất thời, phần sân của Singapore ở cả 2 hiệp liên tục bị biến thành chiến trường. Mặc dù vẫn có những đường bóng thông minh suýt thành bàn thắng, nhưng đội bóng đến từ Đảo quốc sư tử không thể qua được hàng thủ chắc chắn của đối phương.

Chiến thắng thứ 2 trước U22 Singapore có cùng tỉ số 2-0 như kết quả của cuộc đối đầu với U22 Thái Lan, qua đó U22 Indonesia khẳng định lại một lần nữa sức mạnh của mình ở bảng đấu. Đồng thời, gián tiếp “tuyên chiến” với U22 Việt Nam trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng.

U22 Việt Nam khẳng định bản lĩnh

Nếu Indonesia có 2 trận toàn thắng thì U22 Việt Nam cũng giành được 6 điểm sau 2 lượt trận. Cuộc đối đầu với đội bóng “lót đường” Brunei là cuộc thử nghiệm đội hình dự bị của Huấn luyện viên Park Hang-seo. Những Quang Hải, Văn Hậu hay Hùng Dũng… đều được ông thầy người Hàn Quốc “cất” trên băng ghế dự bị.

Điều này dễ hiểu bởi sự cẩn trọng của ông Park khi mà những trận sắp tới sẽ khó khăn hơn rất nhiều cho các học trò. Và đây chính là cơ hội để ông cho lực lượng nòng cốt nghỉ ngơi dưỡng sức. Mặc dù vậy, ngoài quyết tâm giành trọn vẹn 3 điểm, Huấn luyện viên trưởng U22 Việt Nam không thể không đặt mục tiêu ghi nhiều bàn nhất có thể để chiếm lợi thế về chỉ số phụ.

Kết quả 6-0 có thể không làm hài lòng ông thầy người Hàn Quốc, nhưng qua đó cũng đủ cho thấy sức mạnh của tuyển U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt tài tình của vị chiến lược gia này.

U22 Việt Nam cũng đang thể hiện sức mạnh của một ứng cử viên sáng cho tấm Huy chương vàng SEA Games 30. (Ảnh:Mạnh Tiến)

U22 Việt Nam cũng đang thể hiện sức mạnh của một ứng cử viên sáng cho tấm Huy chương vàng SEA Games 30. (Ảnh:Mạnh Tiến)

Cuộc đối đầu với “người láng giềng” Lào cũng không ngoại lệ. Chỉ khác một điều, đây là đội hình mạnh của U22 Việt Nam khi ông Park tung tất thảy những gì mình có về mặt lực lượng vào sân ngay từ đầu trận đấu. Rõ ràng, sự có mặt của Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Hậu, Tiến Linh… cho thấy U22 Việt Nam đang thể hiện phẩm chất của một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch của giải đấu.

Ai sẽ đứng đầu bảng?

Mặc dù chinh phạt được cả 2 đối thủ với tỉ số đậm 6-0 và 6-1, nhưng đây chưa phải kết quả để thầy trò Huấn Luyện viên Park Hang-seo có thể yên tâm, bởi Brunei và Lào đều là những đội bóng yếu nhất bảng đấu. Điều mà ông Park cùng các học trò hướng tới là giành chiến thắng trong cuộc đọ sức với U22 Indonesia ở lượt trận thứ 3. Bên kia chiến tuyến, thầy trò ông Syafri hẳn cũng có giấc mơ tương tự.

Sự quyết tâm đã rõ, chắc chắn ở cuộc gặp gỡ sắp tới, cả hai bên sẽ tung vào sân đội hình mạnh nhất ngay từ đầu trận đấu. Cuộc so kè từng centimet trên mặt sân cỏ hứa hẹn cũng sẽ là màn trình diễn đẹp mắt của hai đội đang được đón đợi. Và tất nhiên, một chiến thắng cho thầy trò ông Park vẫn là điều mà người hâm mộ Việt Nam mong chờ nhất.

Mạnh Tiến

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/u22-viet-nam-vs-u22-indonesia-cuoc-chien-khoc-liet-tren-dinh-bang-100282.html