U23 Indonesia quá tập trung vào Việt Nam, quên mất cách đá bóng
Huyền thoại bóng đá Indoneisa, ông Rully Nere thẳng thắn chỉ trích màn trình diễn thiếu bản sắc của đội nhà khi thua 0-1 trước U23 Việt Nam ở chung kết U23 Đông Nam Á 2025.

Rully Nere cho rằng U23 Indonesia bị cuốn vào lối chơi của Việt Nam.
Cựu danh thủ 68 tuổi, từng có 38 lần khoác áo tuyển quốc gia, cho rằng U23 Indonesia đánh mất lối chơi quen thuộc vì quá tập trung vào đối thủ: "Theo tôi, các cầu thủ không còn tập trung vào cách chơi của mình, mà chỉ chăm chăm vào đối phương. Cuối cùng, toàn bộ lối chơi bị phá vỡ", ông nói.
Rully chỉ ra rằng ở những trận trước, đội chủ nhà phối hợp nhịp nhàng, chơi bóng ngắn một - hai hiệu quả. Nhưng trong trận chung kết, họ chỉ chuyền ngang, chuyền về, thiếu hoàn toàn sự đột biến: "Không còn những pha phối hợp đẹp mắt. Chuyền lên rồi lại về, không có sự sáng tạo, vì đầu óc đã bị đối phương chi phối", ông nói thêm.
Cựu tiền vệ này cũng cho rằng Indonesia thiếu những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt, điều rất cần thiết khi phương án chiến thuật không phát huy tác dụng: "Tôi không thấy ai có kỹ năng xử lý nổi bật. Khi lối chơi bị khóa, cần một cá nhân tạo khác biệt, nhưng hôm nay không có ai làm được điều đó".
Ông Rully còn phê bình tinh thần thi đấu của các cầu thủ khi quá dễ bị kích động bởi những quyết định từ trọng tài: "Có tình huống gì là cả đội lao vào phản ứng. Đó không phải là hình ảnh đẹp. Đá bóng hay thì khán giả mới hài lòng".
Cuối cùng, ông khuyên HLV Gerald Vanenburg cần hiểu rõ hơn con người và văn hóa bóng đá Indonesia, đó mới là điều quan trọng nếu muốn thành công.
Bàn thắng duy nhất giúp U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á Tối 29/7, tuyển U23 Việt Nam đánh bại Indonesia 1-0 ở chung kết giải Đông Nam Á 2025 diễn ra trên sân vận động Bung Karno.