U23 Việt Nam trở thành quán quân SEA Games 31: 'Cảm ơn vì chúng ta đã đồng lòng'

Sau những phút hồi hộp theo dõi trận đấu, người hâm mộ vỡ òa trước chiến thắng của U23 Việt Nam.

Tối 22/5, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP. HCM), hàng nghìn người hâm mộ hòa cùng màu cờ sắc áo, đồng lòng cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam trước trận đấu chung kết SEA Games 31 với U23 Thái Lan.

Bài liên quan

U23 Việt Nam đánh bại Thái Lan, bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games

Hàng nghìn người hâm mộ TP.HCM đội mưa cổ vũ U23 Việt Nam

Hàng nghìn cổ động viên 'đội mưa' tới sân Mỹ Đình cổ vũ U23 Việt Nam

Xem trực tiếp trận U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan ở đâu, trên kênh nào?

Theo ghi nhận của phóng viên, tại đây, người dân đứng "đông đen", ngồi san sát nhau để theo dõi trận đấu.

Quốc kỳ rợp trời.

Không chỉ trên áo, cờ,... người hâm mộ còn vẽ lên mặt để một lòng cổ vũ cho đội tuyển.

Người dân cùng hát quốc ca trước trận đấu.

Ai nấy đều liên tục hô to khẩu hiệu "Việt Nam vô địch", "Việt Nam thắng vàng",... Nhiều người dùng loa để cổ vũ cho trận đấu.

Tại đây, sự cuồng nhiệt ngày càng "nóng" hơn.

Không chỉ kèn, trống, người dân còn tận dụng nồi, mâm, để "kích" nhiệt cho không khí.

Trần Ngọc Trúc Phương (18 tuổi, ngụ quận 10) chia sẻ: "Đây là lần đầu tôi được tham gia một buổi cổ vũ đầy náo nhiệt này. Có nhiều lúc tôi thấy thật sự xúc động bởi sự đồng lòng của người dân. Đây có lẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong suốt thời gian ở TP. HCM".

Dòng chữ "I Love Park Hang Seo" được in đỏ, trở thành một trong những khẩu hiệu được người dân sử dụng trong suốt trận đấu.

Người hâm mộ nuối tiếc trước những bàn thắng "hụt".

Rồi lại thở phào sau những lần cứu thua ngoạn mục của các cầu thủ U23 Việt Nam.

Hết hiệp 1 của trận chung kết, chưa có đội tuyển nào ghi bàn nhưng người hâm mộ vẫn không hết cuồng nhiệt.

"Hôm nay thắng thì đi bão, không thắng cũng... đi bão luôn. Đằng nào cũng phải ăn mừng vì chúng ta đã cố hết sức. Tôi theo dõi trận dấu không dám chớp mắt, quá cảm động vì sự đồng lòng của người dân", ông Lê Thành Nam (45 tuổi, ngụ quận 3) hào hứng, nói.

Đến hiệp 2, không khí càng căng thẳng hơn khi các cơ hội dẫn đến bàn thắng ngày gần.

Đến những phút gần cuối của trận đấu, Mạnh Dũng đánh đầu giúp U23 Việt Nam mở tỷ số ở phút 83.

Tiền đạo của U23 Việt Nam đã bật cao và lắc đầu trong tư thế khó, nhưng cú lắc bóng đưa bóng vào góc hiểm, đánh bại được Kawin.

Khoảnh khắc này, người hâm mộ như vỡ òa, hét lớn ăn mừng chiến thắng.

Kết thúc trận đấu, tỉ số 1-0 nghiêng về đội tuyến U23 Việt Nam, giúp đội tuyển trở thành quán quân SEA Games 31.

Thúy Vy

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/u23-viet-nam-tro-thanh-quan-quan-sea-games-31-cam-on-vi-chung-ta-da-dong-long-post195984.html