U8 và U10 Nghi Sơn cùng vào chung kết: Thành quả từ sự chuẩn bị chuyên nghiệp

Ngày thi đấu 12/6 tại Giải Bóng đá Nhi đồng Báo Thanh Hóa lần thứ IV - Cúp Xi măng Long Sơn 2025 đã ghi dấu một cột mốc ấn tượng cho bóng đá nhi đồng thị xã Nghi Sơn khi cả hai đội U8 và U10 của đơn vị này cùng giành quyền vào chơi trận chung kết ở mỗi lứa tuổi. Đây không chỉ là thành tích đáng tự hào mà còn là minh chứng rõ rệt cho sự đầu tư bài bản và nỗ lực không ngừng nghỉ từ tập thể Ban huấn luyện, các cầu thủ và sự đồng hành của phụ huynh.

Bán kết lứa tuổi U8 giữa Nghi Sơn và Như Thanh là một trong những trận đấu kịch tính và nhiều cảm xúc nhất từ đầu giải.

Bán kết lứa tuổi U8 giữa Nghi Sơn và Như Thanh là một trong những trận đấu kịch tính và nhiều cảm xúc nhất từ đầu giải.

Cả hai đội đã tạo nên một màn rượt đuổi tỉ số nghẹt thở trước khi Nghi Sơn giành chiến thắng chung cuộc trên chấm luân lưu.

Cả hai đội đã tạo nên một màn rượt đuổi tỉ số nghẹt thở trước khi Nghi Sơn giành chiến thắng chung cuộc trên chấm luân lưu.

Ngay phút thứ 7, Nhật Huy mở tỉ số bằng cú dứt điểm hiểm hóc.

Ngay phút thứ 7, Nhật Huy mở tỉ số bằng cú dứt điểm hiểm hóc.

Tuy nhiên, Như Thanh nhanh chóng đáp trả, quân bình 1-1 và rồi liên tục tạo ra những diễn biến bất ngờ với những bàn thắng từ các pha bóng cố định.

Tuy nhiên, Như Thanh nhanh chóng đáp trả, quân bình 1-1 và rồi liên tục tạo ra những diễn biến bất ngờ với những bàn thắng từ các pha bóng cố định.

Nguyên Bình, đội trưởng U8 Như Thanh, đã hai lần điền tên mình lên bảng tỉ số để đưa đội nhà vượt lên dẫn 3-2.

Nguyên Bình, đội trưởng U8 Như Thanh, đã hai lần điền tên mình lên bảng tỉ số để đưa đội nhà vượt lên dẫn 3-2.

Nhưng trong một ngày thi đấu đầy quả cảm, các cầu thủ nhí Nghi Sơn không buông xuôi. Đúng vào những giây cuối cùng của trận đấu, họ tận dụng tình huống đá biên để gỡ hòa 3-3, trước khi lạnh lùng thực hiện thành công loạt sút luân lưu với tỉ số 4-2.

Nhưng trong một ngày thi đấu đầy quả cảm, các cầu thủ nhí Nghi Sơn không buông xuôi. Đúng vào những giây cuối cùng của trận đấu, họ tận dụng tình huống đá biên để gỡ hòa 3-3, trước khi lạnh lùng thực hiện thành công loạt sút luân lưu với tỉ số 4-2.

HLV Nguyễn Văn Hoàn không giấu được xúc động khi nói về chiến thắng: “Lực lượng năm nay không mạnh như các mùa trước, nhưng các con đã chiến đấu bằng tinh thần, bằng sự quyết tâm. Điều đó khiến tôi rất mừng và tự hào.”

HLV Nguyễn Văn Hoàn không giấu được xúc động khi nói về chiến thắng: “Lực lượng năm nay không mạnh như các mùa trước, nhưng các con đã chiến đấu bằng tinh thần, bằng sự quyết tâm. Điều đó khiến tôi rất mừng và tự hào.”

Nếu U8 Nghi Sơn thắng bằng cảm xúc và tinh thần, thì U10 Nghi Sơn lại thể hiện bản lĩnh và sự chững chạc đáng kinh ngạc.

Nếu U8 Nghi Sơn thắng bằng cảm xúc và tinh thần, thì U10 Nghi Sơn lại thể hiện bản lĩnh và sự chững chạc đáng kinh ngạc.

Đối đầu Thường Xuân – đội bóng vừa thắng đậm TP Thanh Hóa ở tứ kết, Nghi Sơn nhập cuộc tốt và có bàn mở tỉ số sớm nhờ công của Vinh Huy.

Đối đầu Thường Xuân – đội bóng vừa thắng đậm TP Thanh Hóa ở tứ kết, Nghi Sơn nhập cuộc tốt và có bàn mở tỉ số sớm nhờ công của Vinh Huy.

Cả trận đấu sau đó là thế giằng co đầy căng thẳng. Thường Xuân gỡ hòa 1-1 ở phút 36 do công của Đức Tú.

Cả trận đấu sau đó là thế giằng co đầy căng thẳng. Thường Xuân gỡ hòa 1-1 ở phút 36 do công của Đức Tú.

Trong loạt sút luân lưu, các cầu thủ U10 Nghi Sơn tỏ ra bản lĩnh hơn hẳn khi thực hiện thành công cả 5 lượt đá, giành chiến thắng 5-3 để lần thứ hai trong lịch sử lọt vào chung kết U10.

Trong loạt sút luân lưu, các cầu thủ U10 Nghi Sơn tỏ ra bản lĩnh hơn hẳn khi thực hiện thành công cả 5 lượt đá, giành chiến thắng 5-3 để lần thứ hai trong lịch sử lọt vào chung kết U10.

Ông Đào Duy Nam, Trưởng đoàn U8 và U10 Nghi Sơn chia sẻ: “Cảm xúc trên cả tuyệt vời. Sự tiến bộ qua từng trận đấu, sự lì lợm, cách chơi áp sát và những cá nhân nổi bật như Nhật Huy, Quốc Bảo (U8), hay Văn Sơn, Vinh Huy (U10) là yếu tố tạo nên thành công lần này. Đây là thành quả từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và niềm tin tuyệt đối từ phụ huynh và người hâm mộ thị xã Nghi Sơn.”

Ông Đào Duy Nam, Trưởng đoàn U8 và U10 Nghi Sơn chia sẻ: “Cảm xúc trên cả tuyệt vời. Sự tiến bộ qua từng trận đấu, sự lì lợm, cách chơi áp sát và những cá nhân nổi bật như Nhật Huy, Quốc Bảo (U8), hay Văn Sơn, Vinh Huy (U10) là yếu tố tạo nên thành công lần này. Đây là thành quả từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và niềm tin tuyệt đối từ phụ huynh và người hâm mộ thị xã Nghi Sơn.”

Ở cả hai lứa tuổi, Nghi Sơn sẽ phải đối đầu với những thử thách không nhỏ trong trận chung kết. U8 Nghi Sơn sẽ gặp U8 Thiệu Hóa – đội bóng đang sở hữu ngôi sao Tuấn Tú với phong độ hủy diệt.

Ở cả hai lứa tuổi, Nghi Sơn sẽ phải đối đầu với những thử thách không nhỏ trong trận chung kết. U8 Nghi Sơn sẽ gặp U8 Thiệu Hóa – đội bóng đang sở hữu ngôi sao Tuấn Tú với phong độ hủy diệt.

Còn U10 Nghi Sơn sẽ chạm trán U10 BVĐK Trí Đức Thành Yên Định – đội bóng đã chơi rất chắc chắn và hiệu quả từ đầu giải.

Còn U10 Nghi Sơn sẽ chạm trán U10 BVĐK Trí Đức Thành Yên Định – đội bóng đã chơi rất chắc chắn và hiệu quả từ đầu giải.

HLV Nguyễn Văn Hoàn đánh giá: “Thiệu Hóa có lối chơi chặt chẽ, có Tuấn Tú rất nguy hiểm. Chúng tôi cần điều chỉnh chiến thuật, đặc biệt là kiểm soát cảm xúc thi đấu của các con bởi U8 nhiều khi thi đấu rất cảm tính. Nhưng tôi tin tưởng vào tinh thần chiến đấu của các con.”

HLV Nguyễn Văn Hoàn đánh giá: “Thiệu Hóa có lối chơi chặt chẽ, có Tuấn Tú rất nguy hiểm. Chúng tôi cần điều chỉnh chiến thuật, đặc biệt là kiểm soát cảm xúc thi đấu của các con bởi U8 nhiều khi thi đấu rất cảm tính. Nhưng tôi tin tưởng vào tinh thần chiến đấu của các con.”

Chiều 13/6, hai trận chung kết sẽ diễn ra và hứa hẹn mang đến cái kết xứng đáng cho ngày hội bóng đá nhi đồng lớn nhất xứ Thanh.

Chiều 13/6, hai trận chung kết sẽ diễn ra và hứa hẹn mang đến cái kết xứng đáng cho ngày hội bóng đá nhi đồng lớn nhất xứ Thanh.

Dù kết quả ra sao, việc góp mặt trong cả hai trận chung kết đã là một minh chứng cho hành trình nỗ lực tuyệt vời của U8 và U10 Nghi Sơn – hành trình của sự chuẩn bị chuyên nghiệp, tinh thần thi đấu kiên cường và lòng đam mê không giới hạn với bóng đá.

Dù kết quả ra sao, việc góp mặt trong cả hai trận chung kết đã là một minh chứng cho hành trình nỗ lực tuyệt vời của U8 và U10 Nghi Sơn – hành trình của sự chuẩn bị chuyên nghiệp, tinh thần thi đấu kiên cường và lòng đam mê không giới hạn với bóng đá.

Hoàng Sơn - Hoàng Đông

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/u8-va-u10-nghi-son-cung-vao-chung-ket-thanh-qua-tu-su-chuan-bi-chuyen-nghiep-251929.htm