U90 'gạt nắng, đội mưa' đến lớp học tiếng Anh

Tuổi cao, lưng còng, mắt kém nhưng cứ đến thứ 3 hàng tuần các cụ lại 'gạt nắng, đội mưa' đến lớp học tiếng Anh với khẩu hiệu 'Never too old to learn English' - Không bao giờ là quá già' để học tiếng Anh.

4 năm qua, lớp học tiếng Anh đặc biệt ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) vẫn bền bỉ đem đến kiến thức và niềm vui cho các cụ già U90.

4 năm qua, lớp học tiếng Anh đặc biệt ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) vẫn bền bỉ đem đến kiến thức và niềm vui cho các cụ già U90.

Chúng tôi đến thăm lớp học tiếng Anh của các cụ ông, cụ bà cao tuổi tại một ngôi nhà nhỏ trong ngõ 325 Kim Ngưu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Học viên có độ tuổi từ 60 - 90 tuổi song không khí lớp học luôn sôi động.

Bước vào lớp học, tôi ngỡ ngàng khi thấy một lớp học đặc biệt không chỉ là những học viên cao tuổi mà còn là những bộ áo dài rực rỡ sắc màu. Hỏi ra mới biết, các cụ muốn mình được trở lại những năm tháng còn trẻ khi tới lớp, phần là để thể hiện sự tôn trọng giáo viên.

Học không bao giờ là đủ và cũng chẳng khi nào là muộn

Với mong mỏi lớp được đi vào hoạt động sớm, là nơi sinh hoạt tuổi già có ý nghĩa nên cụ Nguyễn Thị Lộc (80 tuổi) cùng chồng là Nguyễn Văn Ánh (82 tuổi), đã dành căn phòng nhỏ rộng khoảng 20m2 trên tầng 2, tình nguyện mua thêm bàn, ghế, bảng để làm phòng học.

Cụ Lộc cũng thường xuyên thức khuya học bài. Có những hôm, dù 1-2 giờ sáng, cụ vẫn gọi điện nhờ cô giáo giảng bài, sau đó "mới yên tâm ngủ ngon được".

Cụ Lộc cũng thường xuyên thức khuya học bài. Có những hôm, dù 1-2 giờ sáng, cụ vẫn gọi điện nhờ cô giáo giảng bài, sau đó "mới yên tâm ngủ ngon được".

Cụ Lộc cho hay: “Từ khi sinh ra đến khi nhắm mắt, cuộc đời của mỗi chúng ta đều phải học hỏi, học không ngừng nghỉ, tận dụng từng phút từng giây, dù ở bất cứ nơi đâu không quan trọng tuổi tác. Càng có tuổi, tôi càng muốn sẽ có thật nhiều điều mới mẻ để góp tiểu thành đại trong vốn kiến thức đã có”.

Những dòng chữ tiếng Anh ngay ngắn, thẳng hàng, được ghi chú cẩn thận bằng hai màu bút, thể hiện sự nghiêm túc trong học tập của cụ Lộc.

Những dòng chữ tiếng Anh ngay ngắn, thẳng hàng, được ghi chú cẩn thận bằng hai màu bút, thể hiện sự nghiêm túc trong học tập của cụ Lộc.

4 năm trước khi chưa được tham gia lớp học, cụ Hải rất sợ tiếng Anh, chỉ một từ đơn giản như “family” (gia đình) mà cụ phải đọc đi đọc lại hàng trăm lần, viết đến 4 trang giấy vẫn quên, không thể nhớ được từ.

Bằng sự cần cù, chăm chỉ học tập của mình đến nay cụ có thể nhớ đến hàng chục từ mới trong một tuần. “Có những hôm ham học tôi thức đến khuya, thật may vì có sự đồng hành của cô giáo Yến, luôn sẵn lòng giải đáp không kể ban ngày hay ban đêm”, cụ Hải nói.

“Học mãi để tiến bộ mãi, càng tiến bộ càng thấy cần phải học thêm”, cụ Hải nhấn mạnh.

Cụ Hải là thành viên lớn tuổi nhất, 4 năm qua đều đặn đến lớp chưa nghỉ buổi học nào bất kể nắng mưa. Do tuổi cao, đạp xe không vững, cụ thường đi xe ôm.

Cụ Hải là thành viên lớn tuổi nhất, 4 năm qua đều đặn đến lớp chưa nghỉ buổi học nào bất kể nắng mưa. Do tuổi cao, đạp xe không vững, cụ thường đi xe ôm.

Bạn cùng bàn với cụ Lộc là cụ Vũ Thị Đông Hải (85 tuổi), học viên lớn tuổi nhất lớp sức khỏe cũng đã yếu, đôi bàn tay viết vẫn còn run nhưng bất kể trời nắng, mưa to gió rét cụ vẫn bắt xe ôm đến lớp học.

Cụ chia sẻ: “Nhiều người chắc chắn sẽ thắc mắc khi đã ở độ tuổi gần 90 mà đi học để làm gì, chứ đừng kể đến là học tiếng Anh – một ngôn ngữ mới. Họ cũng cho rằng tuổi đã cao, trí tuệ đâu còn minh mẫn, nhạy bén như bọn trẻ nữa đâu mà “đua đòi” học ngoại ngữ”.

Để trả lời những thắc mắc đó của mọi người, cụ Hải mỗi ngày dành 4 -5 tiếng để ôn lại bài cũ, viết từ mới, mỗi từ một dòng phân biệt rõ ràng và nghĩa được viết bằng bút đỏ rất to để thuận tiện học bài cũ.

Có những ngày sức khỏe không tốt, cụ Hải được vận động ở nhà học trực tuyến nhưng cụ vẫn muốn được đến lớp, cụ coi đây là ngôi nhà thứ 2, nếu cứ chỉ ở nhà không có tiếng cười bè bạn như ở lớp chỉ khiến cụ ốm thêm.

Cụ Hải nói: “Học tập dù là tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ nào khác đều khiến tâm trí chẳng bao giờ hao mòn". Quan điểm của cụ trong việc học tiếng Anh là: “Siêng học tập thì mau biết. Siêng nghĩ ngợi thì hay có sáng kiến”, “học mãi để tiến bộ mãi, càng tiến bộ, càng thấy càng phải học thêm”... Đây cũng là động lực giúp con cháu noi gương theo mỗi ngày”.

Cụ Nguyễn Văn Ánh là thành viên nam duy nhất, lớp học giúp những người về hưu như vợ chồng ông tìm được niềm vui tuổi già.

Cụ Nguyễn Văn Ánh là thành viên nam duy nhất, lớp học giúp những người về hưu như vợ chồng ông tìm được niềm vui tuổi già.

Lớp học tiếng Anh chính là liều thuốc tuổi xế chiều của cụ Nguyễn Văn Ánh (82 tuổi, chồng cụ Lộc), cụ chia sẻ: “Chúng tôi học tiếng Anh để có thêm sự hiểu biết về kiến thức mình chưa từng nghĩ sẽ được học, hơn cả những buổi học là khoảnh khắc tạo ra niềm vui tuổi xế chiều”.

Theo lời cụ Ánh, ở lớp học không phân biệt tuổi tác, tất cả học viên đều gọi nhau bằng một cái tên trìu mến đầy thân thương “bạn học”. Lớp học chính là nơi để những người như các cụ tránh xa bệnh tật, dưỡng tinh thần để họ cùng nhau làm mới mình ngoài việc luẩn quẩn với chuyện cháu con thì có lẽ bệnh tật cũng tránh xa các cụ hơn, niềm vui sống và sinh khí gia đình sẽ ngập tràn thêm.

Lớp học có tổng 15 "học sinh" gồm 14 nữ, 1 nam, phân chia lớp trưởng, lớp phó, quản ca, bảo vệ,...

Lớp học có tổng 15 "học sinh" gồm 14 nữ, 1 nam, phân chia lớp trưởng, lớp phó, quản ca, bảo vệ,...

Cụ Ánh cho biết: “Học thêm một ngoại ngữ là mở ra thêm một thế giới rộng lớn với muôn vàn kiến thức, văn hóa của dân tộc sử dụng ngoại ngữ đó. Nhờ học tiếng Anh nên tôi mới biết thế giới ngoài kia thật vĩ đại”.

Cô giáo của lớp học tuổi già ê a tiếng Anh

Sự thành công của lớp học không thể không nhắc đến người đứng lớp là cô giáo Phùng Hải Yến, 30 tuổi, vốn là nhân viên văn phòng. Cách đây 4 năm, cô Yến được nhờ dạy hộ một buổi học nhưng chính từ việc đam mê truyền đạt bộ môn tiếng Anh và phần có duyên với các cụ nên gắn bó đến bây giờ.

Người đứng lớp là cô giáo Phùng Hải Yến vốn là nhân viên văn phòng, cô gái trẻ đam mê truyền đạt bộ môn tiếng Anh và phần có duyên với các cụ nên gắn bó đến bây giờ.

Người đứng lớp là cô giáo Phùng Hải Yến vốn là nhân viên văn phòng, cô gái trẻ đam mê truyền đạt bộ môn tiếng Anh và phần có duyên với các cụ nên gắn bó đến bây giờ.

Yến bộc bạch: “Thời gian đầu khi nhận lớp, tôi cảm thấy rất sợ khi gặp những từ khó thì các cụ sẽ nản, không muốn học tiếp. Nhiều cụ tuổi cao sức yếu đi lại còn rất khó khăn nên việc dạy kiến thức càng khó khăn hơn, các cụ cũng chưa bao giờ học tiếng Anh. Do đó, việc đọc phiên âm quốc tế là điều cực kỳ khó khăn nhưng nhờ sự nỗ lực của các cụ mà sự tiến bộ đã thể hiện rõ rệt”.

Những ngày đầu làm quen với tiếng Anh, cô Yến dạy thật chậm, kết hợp các trò chơi giúp thoải mái tinh thần để các cụ không bị áp lực.

Những ngày đầu làm quen với tiếng Anh, cô Yến dạy thật chậm, kết hợp các trò chơi giúp thoải mái tinh thần để các cụ không bị áp lực.

Được dạy tiếng Anh cho các bác, các cụ là điều hạnh phúc đối với Yến, nhìn các bác đến lớp đầy đủ giúp Yến tạo động lực rất lớn, cố gắng từ phương pháp dạy đến cách giảng giúp các cụ hiểu bài nhanh, nhớ lâu.

Yến luôn mong muốn các cụ sẽ có thật nhiều sức khỏe, theo lớp được lâu dài. Khi đến lớp, các bác, các cụ coi đây như một gia đình để gần gũi, thân mật, chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống. Đây chính nơi tạo ra niềm vui và nhiều điều ý nghĩa tuổi xế chiều.

Lớp học nhỏ tràn ngập tiếng cười vẫn luôn bền bỉ 4 năm qua, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của những cụ già vui - khỏe - có ích.

Lớp học nhỏ tràn ngập tiếng cười vẫn luôn bền bỉ 4 năm qua, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của những cụ già vui - khỏe - có ích.

Hiện nay, Hà Nội có 10 lớp tiếng Anh dành cho người cao tuổi do Tiến sĩ - Thượng tọa Thích Chân Quang sáng lập từ năm 2019. Trung bình mỗi lớp có từ 12-15 người, với hai hình thức học trực tuyến và trực tiếp.

Bài và ảnh: HỒNG PHÚC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/u90-gat-nang-doi-mua-den-lop-hoc-tieng-anh-709266