Úc: Nhiều phụ nữ lớn tuổi thích đi du lịch một mình
7 năm trước, Robyn Drayton đứng trước cửa nhà ở Newcastle, phía bắc Sydney (Úc), lòng tràn ngập khao khát được bước ra thế giới ngoài kia. 'Tôi không thể hiểu nổi, tôi chỉ muốn bật khóc', Drayton, nay đã 63 tuổi, nhớ lại.

Robyn Drayton đã đi du lịch một mình quanh nước Úc 6 năm trước
Drayton từng đi du lịch nước ngoài nhiều lần. Bà có một chiếc xe caravan và hiểu đã đến lúc phải thay đổi. "Tôi nói với các con rằng sẽ gặp lại chúng sau một năm nhưng rồi tôi không trở về nhà nữa".
Gần 6 năm qua, Drayton rong ruổi đến những vùng xa xôi của Úc. Bà mang theo Australian Bush Pubs, cuốn sách ảnh của Craig Lewis và Cathy Savage, như một bản đồ hành trình, đánh dấu những nơi đã đến vào danh sách. Từ Cape York đến bờ biển phía nam Tây Úc, dọc theo Đường mòn Oodnadatta và Đường Gibb River, Drayton lái xe cùng chú chó chăn cừu của mình.
Drayton là một trong số nhiều phụ nữ lớn tuổi chọn cuộc sống du mục ở Úc. Theo một nghiên cứu gần đây của Đại học Công nghệ Sydney, ngày càng nhiều phụ nữ quyết định du lịch một mình, không chỉ để khám phá mà còn để tìm kiếm cảm giác phiêu lưu, một khởi đầu mới.
Margaret Yates, người đã phỏng vấn 29 phụ nữ đi du lịch một mình, cho biết phần lớn họ trên 60 tuổi và đã nghỉ hưu. Những người phụ nữ này yêu thích sự tự do, độc lập và tự chủ. Họ đã phá vỡ những kỳ vọng xã hội về cách phụ nữ nên sống và già đi.
Tại Úc, doanh số bán xe caravan đã tăng mạnh vào năm 2021, với số lượng đăng ký tăng 4,2%. Một phần nguyên nhân xuất phát từ thực tế cuộc khủng hoảng nhà ở buộc nhiều người phải chọn một lối sống linh hoạt hơn.
Tuy nhiên, Yates cho rằng đại dịch Covid-19 cũng đóng vai trò quan trọng khi khiến nhiều người nhìn nhận lại các ưu tiên trong cuộc sống. Thay vì tập trung vào của cải vật chất, họ khao khát những trải nghiệm ý nghĩa hơn.
Đồng thời, sự độc lập tài chính ngày càng tăng cùng với những tiến bộ trong chăm sóc sức khỏe, bao gồm cả các dịch vụ y tế từ xa, đã tạo điều kiện cho phụ nữ lớn tuổi tự tin hơn khi du lịch một mình.

Gần 6 năm qua, Drayton rong ruổi đến những vùng xa xôi của Úc
Những cơ hội và trải nghiệm mới
Theo Yates, các mạng lưới cộng đồng, cả trực tuyến lẫn ngoại tuyến, đóng vai trò quan trọng trong trải nghiệm này. Nghiên cứu của cô cho thấy, nhiều phụ nữ đi du lịch một mình đã xây dựng các mạng lưới không chính thức tại các khu cắm trại và điểm dừng chân, nơi họ chia sẻ kinh nghiệm, câu chuyện và hỗ trợ lẫn nhau.
Dù phần lớn phụ nữ cho biết, hành trình không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Những khó khăn như xe hỏng, rào cản giao tiếp và sự cô lập tại vùng đất lạ đôi khi gây ra rắc rối. Hơn nữa, những định kiến về dân du mục và phụ nữ lớn tuổi cũng theo họ trên từng chặng đường.
Vivian, đã sống trên những cung đường suốt chín năm, một hành trình không thiếu những bài học khó khăn. Bà kể, khi một mình giữa nơi hoang vắng, nếu xe bị thủng lốp mà không có ai giúp đỡ, bà phải tìm cách tự giải quyết.
"Nếu tôi không tự lo liệu, tôi sẽ mắc kẹt ở đó. Nhờ vậy, tôi học được nhiều điều về bản thân, cả điểm mạnh lẫn điểm yếu". Giờ đây, khi đã ở độ tuổi ngoài 60, Vivian tin rằng quyết định rong ruổi khắp nước Úc là lựa chọn đúng đắn nhất đời bà.
"Tôi biết điều đó không dễ dàng và sẽ có những rào cản, những thời điểm khó khăn. Nhưng chính điều đó lại khiến tôi càng quyết tâm hơn", bà chia sẻ.
Với Drayton, hành trình du lịch một mình không chỉ là những chuyến đi mà còn là cơ hội để bà suy ngẫm về bản thân, gia đình và những điều mình thực sự mong muốn trong cuộc sống.
Hiện tại, bà dừng chân ở Vịnh Nelson, phía bắc Newcastle, nhưng tâm trí đang mong chờ chuyến phiêu lưu tiếp theo. "Tôi nghĩ phụ nữ ngày nay khao khát khám phá nhiều hơn và muốn tận hưởng cuộc sống khi già đi", bà nói.
Nguồn: Guardian