UEFA Champions League: Toang rồi M.U!

Dẫn trước 3-1 nhưng lại để Galatasaray gỡ hòa 3-3. Trận hòa đáng thất vọng này khiến cánh cửa vào vòng 1/16 Champions League gần như đóng sập lại với M.U khi họ không còn quyền tự quyết.

Cánh cửa vào vòng 1/16 Champions League gần như đóng sập lại với M.U

Cánh cửa vào vòng 1/16 Champions League gần như đóng sập lại với M.U

* Công làm thủ phá

Khác với phong độ ghi bàn có phần kém cỏi tại Giải Ngoại hạng Anh, tại Champions League mùa giải năm nay, hàng công của M.U đã thi đấu rất tốt. Họ đã ghi được 12 bàn thắng sau 5 trận đã đấu và là đội ghi nhiều bàn thắng nhất tại bảng A, nhưng lại xếp cuối bảng đấu.

Trận thắng duy nhất mà M.U giành được tại bảng A chính là chiến thắng với tỷ số tối thiểu trước Copenhagen trên sân nhà vào ngày 25-10, cũng là trận đấu mà hàng công của M.U thi đấu tệ nhất khi chỉ ghi được 1 bàn. Các trận còn lại, M.U đều ghi ít nhất 2 bàn và không ít lần vượt lên dẫn trước đối thủ. Nhưng cuối cùng, kết quả M.U giành được chỉ là 1 trận hòa và 4 thua.

Phong độ đáng thất vọng này phần lớn do sự kém cỏi của hàng phòng ngự. Sau 5 vòng đấu, M.U có nhiều bàn thua thứ 2 tại giải đấu, chỉ xếp sau Antwerp. “Quỷ đỏ” đã thủng lưới đến 14 lần sau 5 trận, khiến họ trở thành đội bóng Anh đầu tiên để thủng lưới 14 bàn sau 5 trận đấu ở vòng bảng Champions League. Đồng thời, “Quỷ đỏ” cũng thủng lưới đến 33 bàn sau 20 trận trên mọi đấu trường, thành tích tệ nhất của họ sau 60 năm. Cầu thủ nhận nhiều chỉ trích nhất là thủ môn Onana, tân binh người Cameroon đã có đến 5 lần mắc sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua của M.U, trong đó có 2 bàn thắng của Ziyech khiến “Quỷ đỏ” đánh mất 2 điểm trong trận đấu vừa qua.

Với sự yếu kém của hàng phòng ngự, người ta có thể hiểu vì sao M.U ghi được nhiều bàn thắng mà vẫn xếp cuối bảng A và có nguy cơ cao dừng bước tại vòng bảng.

* Ngoại hạng Anh chỉ còn 2 đại diện?

Phong độ đáng thất vọng của M.U và Newcastle trong 2 lượt trận gần nhất nhiều khả năng sẽ khiến bóng đá Anh chỉ còn 2 đại diện vượt qua vòng bảng Champions League. Man City là đội đầu tiên góp mặt tại vòng 1/16 khi thống trị bảng H với 5 trận toàn thắng; Arsenal cũng không kém cạnh với 4 thắng, 1 thua và chắc chắn bước tiếp với ngôi đầu bảng B.

Với Newcastle, đoàn quân của HLV Eddie Howe rơi vào “bảng tử thần” với các “ông lớn” của châu Âu như: PSG, Dortmund, AC Milan. Họ cũng suýt làm nên chuyện nếu không bị phạt oan quả 11m và mất 2 điểm trên sân PSG. Dù vậy, trong lần trở lại sân chơi Champions League cùng việc rơi vào bảng đấu quá khó thì kết quả Newcastle đạt được cũng không quá thất vọng; họ vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu đánh bại AC Milan và Dortmund thắng được PSG.

Khác với Newcastle, M.U rơi vào một bảng đấu tương đối dễ thở, bởi ngoài Bayern Munich thì 2 đội còn lại đều bị đánh giá thấp hơn “Quỷ đỏ”. Nhưng M.U đã tự làm khó mình bằng việc liên tục để cho Galatasaray và Copenhagen lội ngược dòng thành công, khiến cơ hội bước tiếp của họ gần như không còn. Nếu muốn đi tiếp, điều kiện đầu tiên là M.U phải đánh bại được Bayern Munich hùng mạnh và trận đấu còn lại buộc phải kết thúc với kết quả hòa. Điều kiện thứ 2 có thể xảy ra, bởi lượt đi Galatasaray - Copenhagen đã hòa nhau 2-2; nhưng với phong độ của hàng thủ như hiện tại thì việc thắng Bayern Munich gần như là một nhiệm vụ bất khả thi đối với M.U.

Trần Phạm

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202311/uefa-champions-league-toang-roi-mu-21f6407/