Ukraine: Cuộc tấn công của Nga vào Pokrovsk 'đóng băng' trong 6 ngày qua

Tướng Oleksandr Syrsky, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tuyên bố các cuộc tấn công của Nga vào 'tử huyệt' Pokrovsk đã dừng lại trong 6 ngày qua, lực lượng của Moskva 'không tiến thêm được một mét nào'.

Quân nhân Ukraine khai hỏa từ lựu pháo M777 về phía quân đội Nga ở tỉnh Donetsk. Ảnh: New Voice of Ukraine

Quân nhân Ukraine khai hỏa từ lựu pháo M777 về phía quân đội Nga ở tỉnh Donetsk. Ảnh: New Voice of Ukraine

Theo tờ Kyiv Post, tuyên bố của Tướng Syrsky rằng lực lượng Nga "không tiến được một mét nào trong sáu ngày qua" ở khu vực chiến lược Pokrovsk có thể là không chính xác ở một số chi tiết nhưng thông điệp chính của ông rằng cuộc tấn công mùa hè của Moskva ở miền đông Ukraine đang cạn kiệt sức mạnh trước sự kháng cự mạnh mẽ của Kiev dường như là đúng.

Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên kênh truyền hình CNN hôm 5/9, Tướng Syrsky cho biết quân đội Ukraine đã tập trung lực lượng dự bị ở khu vực Pokrovsk và đang giữ vững vị trí của mình, khiến tốc độ tấn công của Nga chậm lại.

"Chúng tôi đang làm mọi cách có thể để không mất Pokrovsk. Chúng tôi đã tăng cường khả năng phòng thủ của mình trong khu vực. Thật vậy, trong 6 ngày qua, đối phương không tiến được một mét nào theo hướng Pokrovsk", Tướng Syrsky nói. Ông cho biết thêm: "Chúng tôi lưu ý rằng lượng pháo kích cũng như cường độ tấn công đã giảm. Dù vậy đối với chúng tôi, Pokrovsk vẫn là khu vực gặp khó khăn nhất".

Một chiến dịch tấn công rộng lớn của Nga đã bắt đầu vào tháng 5 tại vùng Donbass phía đông Ukraine và kể từ đó, lực lượng Nga đã tiến chậm về phía Pokrovsk, một trung tâm hậu cần và công nghiệp quan trọng.

Theo các nền tảng thông tin quân sự độc lập theo dõi các báo cáo chiến đấu và phương tiện truyền thông Ukraine, dọc theo hai tuyến đường đó trong khu vực tấn công tương đối hẹp, khoảng 5 - 7 km, hướng đến Pokrovsk, đợt tiến công cuối cùng được xác nhận của Nga diễn ra vào ngày 27/8, với việc chiếm được ngôi làng Novohrodivka. Các nhà quan sát của Kyiv Post phát hiện ra rằng tuyên bố Nga không tiến thêm một mét nào của Tướng Syrsky đưa ra vào ngày 5/9 chỉ có độ chính xác ở phạm vi hẹp, tuy nhiên lực lượng Nga vẫn chưa tiến gần hơn đến việc chiếm thành phố Pokrovsk.

Người dân sơ tán khỏi Pokrovsk trước nguy cơ Nga vây hãm và tấn công vào thành phố này. Ảnh: RBC-Ukraine

Người dân sơ tán khỏi Pokrovsk trước nguy cơ Nga vây hãm và tấn công vào thành phố này. Ảnh: RBC-Ukraine

Đợt giành chiến thắng trên bộ gần nhất của Nga tại khu vực Donbass đã diễn ra từ 26/8 - cách nơi mà Tướng Syrsky nói rằng các cuộc tấn công của Nga đã bị chặn đứng hoàn toàn, khoảng 12 đến 15 km.

Các nguồn tin liên quan đến Tiểu đoàn Lực lượng Đặc biệt số 21 của Ukraine, một bộ phận của Lữ đoàn Tổng thống vốn trước đây chỉ diễn tập và nghi lễ, báo cáo rằng quân đội Ukraine đã chiến đấu quyết liệt trong khu vực để ngăn chặn đòn tiến công tiếp theo của Nga và tới ngày 5/9 họ đã giữ vững vị trí của mình.

Các chiến thắng cục bộ của Nga tại Lysivka và Ukrainsk đã mở rộng một khu vực nhô ra dài 25 km do lực lượng Nga chiếm giữ ở khu vực Donbass trong hai tháng qua và làm tăng nguy cơ bao vây các lực lượng lớn hơn nữa về phía nam hoặc chiếm thành phố Kurahove gần Pokrovsk.

Bình luận lạc quan cho rằng Nga không tiến thêm được "một mét nào" của Tướng Syrsky trên thực tế đã không đề cập đến những diễn biến gần đây, đáng lo ngại đối với Ukraine, dọc theo mặt phía nam của khu vực nhô ra đó. Trên tuyến đường thẳng đến Pokrovsk, ngày 6/9, các cuộc tấn công mới của Nga và giao tranh ác liệt đã được ghi nhận tại làng Halytsynivka.

Theo các nguồn tin mở mà Kyiv Post xem xét, Tướng Syrsky và đội ngũ của ông trong tuần qua đã chuyển ít nhất 5 lữ đoàn chiến đấu từ các mặt trận hoặc lực lượng dự bị khác đến khu vực Pokrovsk, nhưng không rõ các đơn vị đó có bao nhiêu quân.

Các nguồn tin chính thức của quân đội Ukraine ngày 6/9 đã báo cáo về cuộc giao tranh đang tiếp diễn trên khắp khu vực Pokrovsk, với việc lực lượng của Kiev đẩy lùi 37 cuộc tấn công trên bộ và một nửa trong số 181 cuộc giao tranh trên toàn bộ mặt trận chiến đấu ở Ukraine và khu vực Kursk của Nga.

Kyrylo Sazanov, một nhà khoa học chính trị người Ukraine đã chiến đấu với tư cách là quân nhân từ năm 2022, trong một cuộc phỏng vấn trên YouTube vào ngày 4/9, cho biết các cuộc tấn công của Nga vào Pokrovsk đang khiến họ phải chịu tổn thất nặng nề, nhưng thừa nhận rằng lực lượng Ukraine đã phải rút lui về mặt chiến thuật. Ông cho biết chưa có bước đột phá nào của Nga ở khu vực Pokrovsk và sẽ không có bước đột phá nào nữa.

Trong khi đó, nhà báo quân sự người Nga Aleksei Zhivov, trong bình luận trên Telegram vào ngày 6/9, lại cho biết các tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía đông Pokrovsk sẽ sớm bị phá vỡ một cách quyết liệt. "Nhóm Lực lượng Trung tâm dưới sự chỉ huy của Tướng Andrei Mordvychev đang tạo nên điều kỳ diệu. Việc giải phóng Pokrovsk sẽ buộc một số khu vực kiên cố của Lực lượng Vũ trang Ukraine phải vẫy cờ trắng ngay lập tức", Zhivov viết.

Ông Serhiy Dobryak, một quan chức cảnh sát cấp cao của Ukraine tại Donetsk, trong một tuyên bố vào cùng ngày 6/9, cho biết các đơn vị Nga đang tăng cường không kích vào các khu định cư phía sau phòng tuyến. Các máy bay chiến đấu của Nga ném bom thành phố Pokrovsk và Kurahove, cũng như các ngôi làng trong khu vực.

Ông Dobryak kêu gọi những cư dân còn lại của Pokrovsk sơ tán khỏi thành phố khi vẫn còn thời gian. Công ty đường sắt quốc gia Ukraine Ukrzaliznytsia cho biết, kể từ ngày 11/9, dịch vụ tàu hỏa đến thành phố này sẽ dừng lại "vì tình hình an ninh". Theo giới chức Ukraine tại Donetsk, vẫn còn khoảng 26.000 người đang sinh sống tại Pokrovsk.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo Kyiv Post)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/ukraine-cuoc-tan-cong-cua-nga-vao-pokrovsk-dong-bang-trong-6-ngay-qua-20240906233647756.htm