Tai nạn khiến anh Nguyễn Văn Nguyên (ở Nghệ An) mất khả năng tự chăm sóc bản thân, để lại hai con thơ cho ông bà nội nuôi nấng. Để cứu con trai, bố mẹ anh phải bán đất và vay mượn hàng trăm triệu đồng.
Hai người con đều mắc bệnh teo cơ, không thể tự lo cho bản thân. Ông Đỗ Văn Mệnh (62 tuổi) cũng phải điều trị suốt 12 năm sau tai nạn lao động, gia đình vì thế ngày càng gặp nhiều khó khăn.
Nhiều lần Trần Gia Bảo (SN 2015, quê Phú Thọ) hỏi mẹ như vậy kể từ khi biết mình mắc ung thư xương. Ở tuổi bắt đầu nhận thức về bệnh tật, cậu bé đã phải trải qua nhiều tháng điều trị, với những đợt truyền hóa chất kéo dài...