Ứng viên tổng thống Donald Trump bị mưu sát lần thứ hai

Ngày 15/9, ứng viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump lại thoát chết khỏi một nỗ lực ám sát lần thứ hai, khi ông đang chơi golf tại sân golf của mình ở West Palm Beach, Florida.

Bên ngoài Sân Golf Quốc tế Trump, West Palm Beach, bang Florida ngày 15/9/2024. Ảnh: Reuters

Bên ngoài Sân Golf Quốc tế Trump, West Palm Beach, bang Florida ngày 15/9/2024. Ảnh: Reuters

Theo Reuters trích dẫn các quan chức thực thi pháp luật cho biết, các mật vụ đã kịp thời phát hiện và nổ súng vào một tay súng trốn trong bụi rậm gần ranh giới của sân golf, cách nơi ông Trump đang chơi golf với ông Steve Witkoff, một nhà đầu tư bất động sản ở New York và là bạn lâu năm của ông Trump, chỉ vài trăm mét. Nghi phạm đã để lại một khẩu súng trường tấn công kiểu AK-47 và các vật dụng khác tại hiện trường rồi bỏ trốn trên một chiếc xe nhưng sau đó đã bị bắt.

Về quá trình cụ thể, cảnh sát trưởng quận Palm Beach Ric Bradshaw cho biết các mật vụ đã nhìn thấy một nòng súng trường nhô ra từ bụi cây cách ông Trump khoảng 365 - 460 mét khi họ dọn sạch các lỗ hổng an ninh có thể đe dọa tới ông Trump trước khi ông chơi golf.

Các mật vụ đã giao chiến với tay súng và bắn ít nhất 4 viên đạn vào khoảng 1h30 chiều ngày 15/9 theo giờ địa phương. Sau đó, tay súng thả súng, bỏ lại 2 chiếc ba lô và các vật dụng khác rồi chạy trốn trên một chiếc xe hiệu Nissan màu đen. Cảnh sát trưởng cho biết một nhân chứng đã nhìn thấy tay súng và đã kịp chụp ảnh chiếc xe cũng như biển số xe trước khi nghi phạm trốn thoát.

Sau khi nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường, cảnh sát đã gửi cảnh báo đến các cơ quan toàn tiểu bang cùng thông tin về xe của nghi phạm. Cảnh sát trưởng ở quận Martin lân cận đã bắt giữ nghi phạm trên đường I-95 cách sân golf khoảng 65km.

CNN, Fox News và The New York Times trích dẫn các nguồn tin cho biết nghi phạm tên là Ryan Wesley Routh, 58 tuổi và đến từ Hawaii. Trong khi đó, các tìm kiếm tài khoản trên các mạng xã hội với cái tên này của Reuters cho thấy nghi phạm là một người ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga và đang cố gắng giúp kêu gọi viện binh cho Ukraine.

Nhận định về tình hình, cảnh sát trưởng quận Palm Beach Ric Bradshaw cho biết các mật vụ “đã làm chính xác những gì đáng nhẽ phải làm”, đồng thời không cung cấp thêm thông tin chi tiết nào về nghi phạm hay động cơ cho nỗ lực tấn công. FBI cũng từ chối các yêu cầu đưa ra bình luận của truyền thông.

Tuy nhiên khi trả lời câu hỏi của một phóng viên, ông Bradshaw thừa nhận rằng do ông Donald Trump không còn tại nhiệm nên toàn bộ sân golf đã không bị phong tỏa. "Nếu ông ấy còn tại nhiệm, chúng tôi đã bao vây toàn bộ sân golf. Vì ông ấy không còn tại nhiệm nên an ninh chỉ giới hạn ở những khu vực mà mật vụ cho là có thể," ông Bradshaw cho biết trong cuộc họp báo hôm 15/9.

Người dẫn chương trình Fox News Sean Hannity cho biết ông đã nói chuyện với cả ông Donald Trump và ông Steve Witkoff. Ông cho biết cả 2 người đều có cùng một mô tả về câu chuyện đó là “họ đều nghe thấy tiếng pop, pop, pop, pop”, sau đó “các mật vụ vồ lấy ông Trump và che chắn cho ông”.

Kẻ tình nghi đã bị bắt sau khi cố gắng trốn thoát trên chiếc Nissan màu đen. Ảnh: Reuters

Kẻ tình nghi đã bị bắt sau khi cố gắng trốn thoát trên chiếc Nissan màu đen. Ảnh: Reuters

Ngay sau khi vụ tấn công xảy ra, ông Trump đã gửi email cho những người ủng hộ ông rằng "có tiếng súng nổ gần tôi, nhưng trước khi tin đồn bắt đầu lan rộng ngoài tầm kiểm soát, tôi muốn các bạn biết rõ điều này trước: Tôi an toàn và khỏe mạnh".

Nhà Trắng trong tuyên bố cùng ngày cũng cho biết Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã được thông báo về vụ việc và đều cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng ông Trump vẫn an toàn. Ông Joe Biden cho biết ông đã đưa ra chỉ đạo đảm bảo Cơ quan Mật vụ có đủ nguồn lực cần thiết để đảm bảo an toàn cho ông Trump. Trong khi đó ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris trong một bài đăng trên mạng xã hội X khẳng định: “Bạo lực không có chỗ đứng tại nước Mỹ”.

Người đồng tranh cử với ông Trump - Thượng nghị sĩ Mỹ JD Vance - cho biết ông đã nói chuyện với Trump sau vụ nổ súng và khẳng định rằng cựu tổng thống ở trong tình trạng tốt.

Nỗ lực ám sát ông Trump diễn ra chir 2 tháng sau khi ông bị bắn tại một cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania ngày 13/7, khiến ông bị thương nhẹ ở tai phải và gây ra cái chết cho một người tham gia cuộc vận động. Kẻ nổ súng được xác định là Thomas Crooks, 20 tuổi và đã bị bắn chết bởi một tay bắn tỉa của Cơ quan Mật vụ.

Đây là vụ nổ súng đầu tiên nhằm vào một tổng thống Mỹ hoặc ứng cử viên tổng thống của một đảng lớn trong hơn 4 thập kỷ. Sự cố an ninh nghiêm trọng này đã buộc bà Kimberly Cheatle phải từ chức giám đốc Cơ quan Mật vụ dưới áp lực lưỡng đảng của Quốc hội Mỹ.

Ngân Hà

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/ung-vien-tong-thong-donald-trump-bi-muu-sat-lan-thu-hai-33439.html