Ứng xử hậu ly hôn: Tất cả hãy vì con trẻ…

Dù bản án ly hôn cũ có hiệu lực từ hơn 2 năm nay, nhưng mới đây người cha là quân nhân ấy lại bị tước đi quyền nuôi con theo bản án mới tuyên, buộc phải trao quyền chăm sóc đứa trẻ cho người mẹ.

Phạm Thu Thủy và Lê Tuấn Anh thuận tình ly hôn theo quyết định 562/2019/QĐST – HNGĐ ngày 15/11/2019 của Tòa án Nhân dân quận Ba Đình, Hà Nội. Theo mục 1: “Về con chung có 2 người là cháu Lê Ngọc Khanh, sinh ngày 7/11/2016 và cháu Lê Thị Kiều Minh, sinh ngày 8/7/2019. Thu Thủy đề xuất tự nguyện, sau khi ly hôn Tuấn Anh trực tiếp nuôi dưỡng cháu Lê Ngọc Khanh, Thu Thủy trực tiếp nuôi dưỡng cháu Lê Kiều Thị Minh”.

Theo trình bày của Tuấn Anh, sau hơn 2 năm đường ai nấy đi và không 1 lần thăm gặp con là cháu Lê Ngọc Khanh, Thu Thủy đã làm đơn kiện “yêu cầu thay đổi quyền trực tiếp nuôi dưỡng, giáo dục bé Lê Ngọc Khanh” trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ gia đình cũng như bạn bè của của cả 2 bên.

Ngày 20/01/2022 Tòa án Nhân dân quận Ba Đình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hôn nhân và gia đình “yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn” theo quyết định đưa vụ án xét xử số 7/2022/QĐXX-HNGĐ ngày 10/01/2022 giữa nguyên đơn là Phạm Thu Thủy và bị đơn là Lê Tuấn Anh.

Lý do Thu Thủy xin thay đổi quyền nuôi con vì Tuấn Anh là quân nhân thường xuyên phải trực trong đơn vị không trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc bé Lê Ngọc Khanh cận kề đủ 7 ngày/tuần mà lại gửi con về cho bà nội quê Thanh Hóa nuôi dưỡng và xin phép đơn vị về chăm sóc con trực tiếp chỉ được 3 ngày/tuần.

Bé Lê Ngọc Khanh đang vui chơi với bạn bè ở nhà ông bà nội

Bé Lê Ngọc Khanh đang vui chơi với bạn bè ở nhà ông bà nội

Tuấn Anh chia sẻ: “Tôi là quân nhân, phải chấp hành những nội quy, quy định đặc thù trong quân đội nên quỹ thời gian bên con có phần hạn chế. Vì thế, để đảm bảo con gái mình được chăm sóc tốt, tôi đã nhờ đến sự trợ giúp của cha mẹ là ông bà nội của bé, hiện đang ở Thanh Hóa. Lê Ngọc Khanh còn rất nhỏ, khi đó mới gần 3 tuổi, dù không may mất đi sự tỉ mỉ, chăm chút của người mẹ nhưng đã có đôi tay ấm áp của ông bà nội rồi”.

“Ở trong đơn vị, tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, là quân nhân gương mẫu với trên 30 bằng khen, giấy khen đóng góp nhiều đề tài xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc - nhiệm vụ thiêng liêng của người quân nhân. Và tôi cũng làm tròn nghĩa vụ và trách nhiệm của người cha với con gái mình”, Tuấn Anh cho biết thêm.

Kể từ ngày nhận quyền nuôi con, sau những lời nhắn gửi của người vợ cũ, Tuấn Anh đã tự nhủ lòng mình phải có trách nhiệm gấp đôi với đứa con gái bé bỏng của mình. Dù ở xa nhưng anh vẫn chu đáo cả về vật chất lẫn tinh thần. Lê Ngọc Khanh được gửi học tại trường mầm non quốc tế, với đầy đủ môn học múa, hát, đàn, tiếng Anh,... Bên cạnh đó, ông bà nội của bé cũng yêu thương hết mực, chăm sóc tận tâm.

Hằng ngày, ông bà nội trực tiếp chăm Lê Ngọc Khanh từ miếng ăn cho đến giấc ngủ, vui chơi, học hành từ thứ Hai đến thứ Sáu. Còn Tuấn Anh sẽ về chăm sóc con gái vào những ngày cuối tuần. Đến nay, Lê Ngọc Khanh đã gần 6 tuổi, sắp bước vào lớp một. Vì thế, Tuấn Anh đã mua một căn hộ tại Hà Nội, để sớm đón con gái về chăm sóc và thuận tiện học hành.

Tuy vậy, mọi nỗ lực của Tuấn Anh đều không thể thay đổi quyết định của Tòa án Nhân dân quận Ba Đình. Khi bản án số 53/2022/HNGĐ-ST ngày 20/01/2022 buộc Tuấn Anh trao lại quyền nuôi con cho Thu Thủy với lý do không trực tiếp nuôi con cả 7 ngày/tuần. Chỉ với 3 ngày/tuần là không thỏa mãn được quy định theo ý chí của điểm b, khoản 2 điều 84 và khoản 5 điều 84 luật Hôn Nhân Gia đình 2015. Tòa án Nhân dân quận Ba Đình vì thế đã chấp thuận đơn khởi kiện của Thu Thủy về việc thay đổi người trực tiếp nuôi dưỡng bé Lê Ngọc Khanh…

Mọi cuộc ly hôn đều mang đến tổn thương cho tất cả, nhất là với con trẻ. Mong rằng những người làm cha và làm mẹ hãy lấy con trẻ làm trung tâm hành động sau mỗi cuộc “đổ vỡ”, để những yêu thương, chăm sóc, chia sẻ “phủ tràn” lên những mất mát và thiệt thòi.

Khi một đứa trẻ đang được chăm sóc đủ đầy về cả vật chất lẫn tinh thần, có cần thay đổi quyền nuôi con?

Khánh Linh

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/ung-xu-hau-ly-hon-tat-ca-hay-vi-con-tre-110921.html